Chồng liên lạc với người cũ trong khi vẫn đòi quan hệ với vợ

| Tâm sự

GiadinhNet - Bây giờ tôi sống với chồng với rất nhiều áp lực. Anh ta vẫn liên lạc với người cũ mà vẫn cứ đòi quan hệ với vợ.

Chào quý anh chị! Rất mong anh chị tư vấn giúp tôi!

Tôi nay 44 tuổi, là giáo viên tiểu học. Chồng 46 tuổi quản lý nhà hàng. Con trai lớn là sinh viên năm nhất, con trai út là học sinh lớp 10. Chúng tôi lấy nhau sau thời gian dài yêu đương. Thời kì đầu cuộc sống bình thường nhưng đến năm 2005 thì chồng tôi liên lạc cho người cũ ở xa. Sau đó tôi nói chuyện buộc chồng không liên lạc nữa.

Nhưng năm 2009 khi một người bạn gái cùng xóm về thăm nhà, rồi cố ý gặp mặt nói chuyện rủ chồng tôi đi chơi thì chồng tôi nói dối tôi và tìm cách đi chơi với người đó rất nhiều lần từ sáng đến tối khuya mới về. Sau khi biết chuyện tôi cũng đã nói chuyện nhưng chồng vẫn cố tình liên lạc điện thoại suốt 3 năm trời với người này.

Đến tháng 7 năm 2016, một người cũ của chồng tôi có tên là H, tình cờ đến nhà chơi và 2 người từ đó liên lạc với nhau. Một số lần chồng tôi lợi dụng công việc để vào gặp H, cách nhà tôi khoảng 40 km. Sau nửa năm tôi mới biết nhưng đến cả lần này chồng tôi cũng không nhận.

Chồng tôi là người gia trưởng, độc đoán, nóng tính lại hay uống rượu bia nên tôi luôn nhịn nhục để sống vì tất cả mọi thứ xung quanh tôi. Giữa những lần qua lại với người cũ đó tôi đã làm căng, lần này tôi đã nói đến chuyện li hôn nhưng sau đó chồng có vẻ ăn năn không liên lạc nữa nên tôi cho qua. Nhưng 3 tháng nay tôi lại thấy chồng tôi liên lạc lại với H qua điện thoại khá dày đặc. Tôi chưa thể hiện với chồng rằng mình đã biết. Với lại chuyện của chúng tôi hiện tại khá rắc rối.

Do kinh doanh thua lỗ nên nợ nần chồng chất, chỉ bán hết tài sản mới trả hết nợ. Trong tôi đang suy nghĩ lo lắng nhiều việc nên không thể sáng suốt để tìm cách giải quyết triệt để và tốt nhất. Thứ nhất, chồng tôi như vậy nên tôi không còn tôn trọng và tình cảm đã hết. Thứ hai, vì nợ nhiều nên tôi đã bảo chồng bán hết tài sản để trả nợ nhưng chồng chưa nghe theo.

Bây giờ tôi sống với chồng với rất nhiều áp lực. Anh ta vẫn liên lạc với người cũ mà vẫn cứ đòi quan hệ với vợ. Nợ tôi phải chạy vạy mượn chác để trả lãi và chi tiêu trong gia đình. Vì sĩ diện anh ta không chịu bán tài sản. Anh ta uống rượu nhiều và liên tục lấy cớ để la mắng, sỉ vả tôi bất kể chuyện gì. Bây giờ tôi muốn li hôn, trả hết nợ và không làm ảnh hưởng đến việc học của 2 con.

Rất mong anh chị tư vấn giúp tôi chọn được phương án an toàn nhất. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều ! Tôi rất mong sớm nhận được sự giúp đỡ của quý anh chị.

thuy....@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.