Chồng muốn lấy của hồi môn và vàng cưới để trả nợ

| Tâm sự

Tôi như người mất hồn sau khi nghe chuyện chồng nói. Chỉ còn 1 tuần nữa là tới đám cưới, anh đúng là quá khéo trong việc lựa chọn thời gian thông báo.

Yêu nhau 2 năm nay, tôi và Quý luôn trân trọng tình cảm dành cho nhau và luôn muốn có 1 kết thúc ngọt ngào. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn được 2 tháng rồi nhưng vì nhiều vấn đề xảy ra nên chưa tổ chức đám cưới. Theo kế hoạch, còn 1 tuần nữa là tới ngày cưới, ngày tôi được mặc váy cưới tiến vào lễ đường, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng của nhau.

Thế mà tối qua, khi đi chơi, Quý lại tiết lộ một chuyện khiến tôi mất ăn mất ngủ. Anh hỏi dò tôi rằng nếu như anh có vay nợ khoảng vài trăm triệu thì tôi có cùng anh chia sẻ gánh nặng này không? Nghĩa là có nguyện ý cùng anh trả nợ rồi xây dựng lại từ đầu không?

Nói qua nói lại một hồi, Quý thừa nhận chuyện mình đang nợ nần 500 triệu và muốn dùng của hồi môn, tiền mừng đám cưới để trả nợ. Anh hứa sau đó sẽ tu chí làm ăn để vực dậy kinh tế. Quý nói số nợ này, gia đình anh cũng không ai biết, chỉ có tôi biết thôi. Nhưng tôi hỏi tại sao Quý lại gây ra số nợ này thì anh lại không nói rõ.

Sau buổi đi chơi, tôi mất ngủ cả đêm vì cảm thấy mình bị lừa. Tại sao chồng sắp cưới không lựa thời điểm nào để nói ra chuyện này mà lại nói trước ngày cưới chỉ có 1 tuần. Hơn nữa, anh còn liệt kê ra được số vàng cưới mà bố mẹ, dòng họ tôi sẽ cho. Rồi số vàng cưới bên nhà anh sẽ cho. Thậm chí tính toán cả số tiền mừng cưới sau khi chi trả các khoản thì còn dư ra bao nhiêu.

Tôi thấy Quý như đang lợi dụng chuyện đám cưới để kiếm tiền trả nợ chứ không thật lòng. Dù anh thề thốt, hứa hẹn đủ chuyện nhưng tôi vẫn chông chênh lắm. Mấy năm yêu nhau, tôi chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì ở người yêu, kể cả trong ngày sinh nhật. Anh ấy cũng chưa từng tặng quà hay đưa tôi đi ăn những nhà hàng sang trọng nhưng lúc nào cũng than vãn hết tiền. Tôi còn thương cảm, hay đưa tiền cho Quý tiêu dùng bởi nghĩ anh là con trai, chi tiêu cũng nhiều hơn mình.

Sau chuyện này, tôi không còn lòng tin ở Quý nữa. Tôi có nên nói mọi chuyện cho gia đình 2 bên biết rồi hoãn đám cưới lại không? Chỉ sợ là cỗ bàn đã đặt, thiệp mời đã phát đi, ảnh cưới cũng chụp xong rồi, không biết có hoãn được nữa không? Tôi đau đầu quá.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.