Chồng nghĩ tôi ngủ với sếp để được thăng chức

| Tâm sự

Tôi làm việc tốt, sếp muốn giữ tôi ở lại công ty, nên thăng chức, tăng lương cho tôi. Nhưng chồng không nghĩ vậy...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi làm việc tại công ty được 5 năm, sau khi đã hoàn thành xong việc sinh nở hai đứa con. Khoảng thời gian đó, tôi luôn hoàn thành tốt công việc của mình và có những đóng góp, giúp công ty tiết kiệm được chi phí. Vì thế, lãnh đạo công ty rất quý mến tôi.

Gần đây, được một người bạn giới thiệu, tôi có ý định chuyển công ty khác để nhận mức thu nhập cao hơn, sếp biết chuyện, muốn giữ tôi ở lại nên quyết định thăng chức và tăng lương cho tôi đến 50%. Cao hơn thu nhập của những người cùng chức vụ như tôi nhận được.

Tôi hồ hởi về khoe với chồng, cứ nghĩ anh sẽ mừng cho tôi, mừng vì những cố gắng của vợ được lãnh đạo công ty ghi nhận, thì anh lại quay sang đặt dấu hỏi với tôi. Ghi ngờ tình yêu và sự thủy chung của tôi dành cho anh.

Anh nói, không tự dưng mà sếp thăng chức và tăng lương cho tôi đến 50% như vậy, chắc hẳn tôi và sếp đã có chuyện gì với nhau, không ngoại trừ cả việc tôi đã ngủ với sếp để được thăng chức và tăng lương.

Cũng kể từ hôm được sếp cân nhắc, tôi dành thời gian cho công việc nhiều hơn, phải họp hành nhiều hơn nên hay về muộn, chồng thấy thế lại càng tỏ thái độ ghen tuông, anh luôn nghĩ tôi ở lại thân mật với sếp và buông những lời nói khiến tôi cảm thấy bị tổn thương.

Tôi nói với chồng nếu anh cảm thấy không còn tin tưởng tôi thì ly hôn, thì lúc này chồng tôi lại quay sang nói, tôi đang cặp kè với sếp nên chẳng thiết tha gì với chồng, đòi ly hôn để tự do đến với người đàn ông khác. Anh mang những ghi ngờ này nói với bố mẹ chồng và cả bố mẹ tôi nữa.

Bố mẹ tôi tất nhiên là tin con gái mình không phải người như vậy, họ cũng khuyên chồng tôi nên bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề một cách vô tư.

Nhưng bố mẹ chồng thì không tin tôi, họ nghe theo con trai và ghi ngờ tôi không chung thủy với chồng, đòi đến tận công ty tôi làm việc để làm rõ chuyện đầu đuôi mọi chuyện.

Trong khi, giữa tôi và sếp chẳng có chuyện gì, tôi cũng không làm cách nào để chồng và gia đình nhà chồng hiểu điều đó, chỉ sợ họ đến làm ầm ở công ty khiến tôi bị mang tiếng.

Tôi phải làm gì để chồng và gia đình chồng hiểu rằng, tôi không phải là loại đàn bà dễ dàng đánh đổi nhân phẩm của mình lấy tiền bạc hay danh vọng!

Theo Ngọc Trâm/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.