Chồng ngoại tình và cái kết của người vợ 'cao tay'

| Tâm sự

GĐXH - Không biết có ai cao tay như chị tôi không. Chồng ngoại tình mà không bỏ, một tháng vẫn chu cấp hơn trăm triệu...

Chồng ngoại tình và cái kết của người vợ 'cao tay' - Ảnh 1.Tôi đang đứng trước lựa chọn: Tình yêu nghèo khó 4 năm hay người đồng nghiệp đi xe sang, ở chung cư?

GĐXH - Tôi có nên chia tay người yêu hiện tại để bắt đầu một cơ hội khác không? Nếu chia tay, tôi dự định sẽ dành dụm tiền để trả lại anh khoản anh đã mua xe và giúp đỡ mình, để thấy lòng thanh thản hơn.

Không biết có ai cao tay như chị tôi không. Chồng ngoại tình mà không bỏ, một tháng vẫn chu cấp hơn trăm triệu...

Chồng chị hơn chị 4 tuổi, anh làm về mảng truyền thông, kiếm được nhé, tháng cũng kiếm 150-200 triệu đồng (trước thì ít hơn nhưng giờ khoảng đấy). Có điều anh có cái tính đào hoa… mà cũng khó hiểu lắm, chị gái tôi vừa xinh, trẻ đẹp, biết điều thì lại không thích, ông toàn ngoại tình với nào là tay vịn, đứa mát xa gội đầu, cả đứa rót bia nữa… 

Nhưng kỳ lạ hơn là, biết chồng ngoại tình nhưng chị không ly hôn, chị vẫn tiếp tục mối quan hệ vợ chồng, chung một nhà nhưng như ly thân. Chị thì cũng đi làm rồi về tập trung lo cho 2 con, kệ chồng ngoại tình, miễn sao tháng đưa chị 150 triệu đồng. Chị biết thu nhập của chồng nên bảo lấy thế thôi, kể cả tháng có 200 triệu cũng lấy 150 triệu… còn lại cho chồng đi đâu thì đi, làm gì thì làm…

Chồng ngoại tình và cái kết của người vợ 'cao tay' - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thế tôi hỏi ngược lại, tại sao chồng chị không li hôn mà vẫn chịu nộp tiền thì chị bảo là chị nắm thóp được, chị có đầy đủ hình ảnh, bằng chứng, thậm chí cả video… của chồng đi với mấy đứa khác. Chị nói chị thừa sức có thể hủy hoại cả sự nghiệp của chồng, mà tôi thấy chị nói được làm được, vì nếu không được tại sao anh rể vẫn chấp nhận đưa tiền cho chị hằng tháng? Thậm chí chị tôi còn đi xe xịn hơn cả xe của chồng. À mà cả câu chuyện căn nhà anh chị đang ở nữa, nghe đâu lúc mua chỉ 6 tỷ, mà lâu rồi, giờ gần 20 tỷ. Phần lớn tiền thì là của chồng và nhà chồng, hồi ấy nhà tôi góp 2 tỷ. 

Đại loại là chị tôi cũng cao tay, nắm thóp của chồng. Chị bảo giờ có nhà cao cửa rộng, có xe, đi làm bản thân mỗi tháng 20-30 triệu, chồng đưa thêm 150 triệu, ăn tiêu cũng không đến mức thiếu thốn. Tình cảm thì cũng chẳng còn, tập trung nuôi con, tội gì mà phải ly hôn? Ly hôn xong mà lấy người khác chẳng may đối xử với con mình không tốt thì sao. Rồi bà cười bà bảo: “Nếu mà có ly hôn chắc phải ông nào chu cấp cho chị với con khoảng 1 tỷ 1 tháng thì ok”, xong bà cứ ngồi bà cười…

Rồi tôi hỏi là nếu một ngày anh đòi quay lại thì như nào, chị bảo:

"Ok thôi, nhưng chắc chắn nói về tình cảm thì sẽ không được như lúc đầu. Giờ chỉ mong ông hiểu ra vấn đề rồi quay lại, tình cảm với các con, lo cho vợ, cho con. Lúc ấy chị tin dần dần thì cả nhà cũng sẽ yêu thương nhau. Với lại giờ sống với nhau là trách nhiệm rồi, chứ nói về chuyện tình cảm, chị thấy có cũng được, không có cũng chẳng cần… Giờ chỉ mong các con ăn học đầy đủ, lớn lên vui vẻ hạnh phúc, vậy là đủ", chị nói.

Tôi đọc trên mạng xã hội thấy rất nhiều câu chuyện có cái kết là chia tay, ly hôn nhưng không biết có trường hợp nào giống chị gái tôi không? 

Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

B.P
Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.