Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng ngoại tình với... người yêu cũ

Thứ hai, 09:56 16/02/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Tôi đã chứng kiến được những hình ảnh chồng tôi chụp với cô ấy khi ở trên giường và cả khi nghe những lời yêu thương âu yếm mà họ dành cho nhau trên điện thoại. Phải chi lúc này tôi chết đi được thì hay biết mấy!

Tôi lập gia đình được 6 năm và đã có 2 con rất kháu khỉnh và dễ thương. Đó là kết quả tình yêu và hạnh phúc của vợ chồng tôi. Tôi năm nay 31 tuổi và chồng tôi 44 tuổi. Chúng tôi yêu nhau từ thủo 2 người còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn. Sau khi lấy chồng, tôi lao vào kinh doanh dưới sự dẫn dắt của anh ấy để kiếm tiền lo cho gia đình, con cái vì lương Nhà nước của chồng tôi rất thấp, năm 2004 chỉ có gần 1 triệu đồng/tháng.

Sau bao năm kinh doanh vì mải lo bươn chải cuộc sống mà giữa chúng tôi có rất ít thời gian dành cho nhau, tâm sự với nhau. Và những xung đột trong gia đình như chuyện giữa chị dâu, em chồng và vấn đề kinh doanh luôn xảy ra khúc mắc (vì tôi kinh doanh nhưng chồng tôi là người điều hành và chỉ đạo). Nhưng điều tôi luôn hãnh diện với mọi người là chồng tôi là mẫu người đàn ông lý tưởng: Không rượu chè, café, thuốc lá và chơi bời. Ngoài giờ làm việc thì anh ấy chỉ biết phụ giúp công việc kinh doanh của tôi và lo cho con cái vì tôi không có nhiều thời gian để chăm sóc cho con, vả lại sức khoẻ của tôi cũng không được tốt lắm. Khoảng 1 năm gần đây thì cuộc sống gia đình tôi rất thoải mái, sung túc, tôi không phải lo lắng nhiều về tiền bạc nữa và tôi tạm gạt chuyện kinh doanh qua một bên để có nhiều thời gian lo lắng cho gia đình nhiều hơn. Trong một năm nay tôi để cho anh hoàn toàn được tự do trong mọi quan hệ và tôi cũng không hỏi gì về tiền lương của chồng nữa, mặc dù tôi biết lương chồng tôi gần 5 triệu/tháng và ngoài lương còn nhiều khoản thu nhập khác nữa.

Một năm nay, chồng tôi cũng đã tự đứng ra mở một công ty riêng nhưng vẫn làm việc ở cơ quan nhà nước. Công việc nhiều và thời gian dành cho gia đình là gần như không có. Sáng 6h anh đi và đến gần 12h đêm mới về. Tôi vẫn luôn yêu thương và tin tưởng chồng, không nghi ngờ một điều gì ở chồng tôi cả, bởi vì chồng tôi là một thần tượng.

Nhưng các bạn ạ, khoảng hai tháng nay tôi lâm vào một sự khủng hoảng trầm trọng khi biết được chồng tôi đang ngoại tình với người yêu cũ. Cô ta hơn tôi 1 tuổi, có gia đình và một con gái. Tôi thật sự bị sốc trầm trọng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường trong sinh hoạt. Còn chồng tôi thì từ khi có tình yêu mới anh ấy dường như trẻ ra và yêu đời hơn, anh ấy làm việc hăng say hơn. Anh ấy vẫn làm tròn trách nhiệm của một người cha, trách nhiệm với gia đình, nhưng anh ấy giải thích với tôi rằng sợ dĩ anh ấy yêu người khác là do anh ấy không còn yêu tôi nữa, có điều anh ấy không muốn bỏ gia đình mình. Sự thật đó làm cho tôi thật sự đau lòng vì chúng tôi đến với nhau lúc đầu xuất phát từ sự tự nguyện và yêu nhau thật sự cơ mà.
 
Tôi không ăn uống gì mà mất ngủ trong suốt một tuần, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi không còn biết mình phải làm gì bây giờ. Tôi thật sự đau khổ và bế tắc vì tôi thật sự vẫn yêu chồng mình rất nhiều. Tôi đã chứng kiến được những hình ảnh chồng tôi chụp với cô ấy khi ở trên giường và cả khi nghe những lời yêu thương âu yếm mà họ dành cho nhau trên điện thoại. Phải chi lúc này tôi chết đi được thì hay biết mấy! Nhưng lý trí đã kéo tôi và buộc tôi phải hành động là làm bằng mọi cách để giữ chân chồng tôi lại với gia đình và hai con.
 
Tôi thẳng thắn trao đổi với chồng những suy nghĩ của tôi và yêu cầu anh chọn lựa giữa gia đình và cô ta. Anh trả lời là gia đình anh ấy không muốn mất nhưng tình yêu với cô ta thì không phải một sớm một chiều cắt đứt được, phải cho anh ấy thời gian. Và anh ấy yêu cầu tôi là nếu muốn anh yêu thương tôi như ngày xưa thì tôi phải thể hiện là một phụ nữ có bản lĩnh kinh doanh, quán xuyến gia đình, chăm sóc con cái tốt thì có lẽ anh ấy sẽ nghĩ lại.
 
Nhưng kể từ khi bị phát hiện ra thì ngày nào anh ấy cũng liên lạc điện thoại với cô ta (vì cô ta ở tỉnh) và chủ động ngủ riêng với tôi. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, và những yêu cầu anh đặt ra với tôi gần như là đánh đố với tôi vậy. Bởi vì trong hoàn cảnh thế này thì tôi đâu còn tâm trí gì nghĩ đến công việc làm ăn nữa, trong khi tôi chỉ muốn chết mà thôi!.
 
Tôi đã tìm cô ta và thẳng thắn nói chuyện về mọi việc. Lúc đầu cô ta phủ nhận nhưng khi tôi đưa ra những chứng cứ thì cô ta không còn cách nào để quanh co chối cãi nữa. Tôi nói chuyện với cô ta rất nhẹ nhàng, không nặng lời chỉ phân tích cho cô ta thấy được đâu là đúng đâu là sai, đâu là được đâu là mất mà thôi và tôi chỉ yêu cầu rằng từ giờ trở về sau thì cô ta phải cắt đứt mọi gặp gỡ cũng như liên lạc qua điện thoại với chồng tôi. Nếu không thì tôi sẽ cho chồng cô ta biết vì chồng cô ta là một người đàn ông rất giỏi và thành đạt (giám đốc ngân  hàng). Chẳng qua là vì công việc quá nhiều và không dùng những lời yêu thương có cánh lãng mạn như chồng tôi mà thôi (chồng tôi là người Bắc nhưng giọng trầm ấm, dễ nghe và có sức thu hút, truyền cảm).
 
Nhưng thật buồn, có lẽ sau khi tôi về thì cô ta đã nói lại cho chồng tôi biết việc tôi tìm đến, và chồng tôi tỏ rõ thái độ gần như là hằn học, khó chịu với tôi. Anh luôn dùng những lời lẽ rất khó nghe gần như là miệt thị tôi vậy. Anh ví tôi như là con rắn độc chỉ biết cắn người mà thôi… và gán ghép tôi ngoại tình với một người đàn ông khác nên muốn gia đình tan vỡ sớm. Lúc này tôi thật sự mất bình tĩnh và tôi muốn phá tan tất cả, tôi muốn cho chồng cô ta biết sự thật ngay lập tức, nhưng lý trí bảo tôi không được hành động như vậy. Tôi không muốn có thêm một người đau khổ giống như tôi.
 
Tôi thật sự không hiểu tại sao khi yêu nhau người ta có thể dùng những lời nồng nàn yêu thương, trao nhau những mật ngọt, nhưng khi chán nhau họ có thể dùng những từ ngữ gần như là vô học đến vậy? Bây giờ tôi thật sự thất vọng về chồng mình và hình tượng của anh trong tôi không còn nữa, nhưng thật sự tôi không muốn mất anh ấy. Và tôi cũng không muốn các con tôi không có cha. Tôi vẫn mơ ước được sống lại trong một hoàn cảnh như ngày xưa lúc hai vợ chồng còn nghèo khó để bắt đầu lại từ đầu. Không biết tôi nghĩ như vậy là tôi có bị điên hay không nhưng thật sự bây giờ tôi không biết mình nên làm gì hết. Còn họ bây giờ đang trong thời kỳ yêu nhau tha thiết nên họ rất u mê, lú lẫn nên không biết đâu là đường đi cả.

Các bạn ơi, nếu các bạn đọc được tâm sự này của tôi thì tôi mong các bạn hãy giúp tôi, và chỉ cho tôi cách nào đúng nhất. Bây giờ tôi rất chán nản không biết phải làm gì cả. Rất mong tin các bạn.

Ngọc Lan (vutranngoclan@...)

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tăng Thanh Hà ngày càng được yêu mến vì dạy con khéo, đưa con đến những nơi 'nhiều điều đáng để học'

Tăng Thanh Hà ngày càng được yêu mến vì dạy con khéo, đưa con đến những nơi 'nhiều điều đáng để học'

Gia đình - 35 phút trước

GĐXH - Dù tất bật với công việc kinh doanh, Tăng Thanh Hà luôn cố gắng dành thời gian ở bên cạnh các con.

5 câu nói này khi vợ chồng cãi nhau sẽ hủy hoại cuộc đời đứa trẻ

5 câu nói này khi vợ chồng cãi nhau sẽ hủy hoại cuộc đời đứa trẻ

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

Không phải đòn roi, mà chính lời nói đã đẩy đứa trẻ vào cơn khủng hoảng.

Sau khi thông báo chia đều tài sản, mẹ vợ giả ốm thử lòng, con rể lộ ngay bộ mặt thật khiến bà hủy di chúc

Sau khi thông báo chia đều tài sản, mẹ vợ giả ốm thử lòng, con rể lộ ngay bộ mặt thật khiến bà hủy di chúc

Gia đình - 3 giờ trước

Con rể mặt tái mét, lắp bắp không nói được gì. Tôi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng.

Bố chồng đi họp lớp mang về vòng vàng 100 triệu: Về đến nhà, đơ người vì 1 câu nói của con dâu

Bố chồng đi họp lớp mang về vòng vàng 100 triệu: Về đến nhà, đơ người vì 1 câu nói của con dâu

Gia đình - 10 giờ trước

Tôi không ngờ bố chồng lại giấu diếm cả nhà làm hành động này.

Chàng rể Tây mặc áo dài, đón dâu bằng tàu điện, xe buýt 2 tầng ở TPHCM

Chàng rể Tây mặc áo dài, đón dâu bằng tàu điện, xe buýt 2 tầng ở TPHCM

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Chàng rể Tây Ban Nha cùng dàn bê tráp và họ hàng mặc áo dài, di chuyển bằng tàu điện và xe buýt hai tầng sang nhà gái đón dâu.

6 kiểu giao tiếp của cha mẹ khiến EQ của con rơi xuống vực thẳm

6 kiểu giao tiếp của cha mẹ khiến EQ của con rơi xuống vực thẳm

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Ngôn ngữ là con dao hai lưỡi, nó có thể mang đến cảm giác hạnh phúc, nhưng cũng có thể gieo rắc nỗi sợ hãi, đau thương. 6 kiểu giao tiếp dưới đây dễ khiến con tổn thương cả về trí thông minh lẫn trí tuệ cảm xúc.

Cụ ông U80 gần 30 năm bán bánh trên vỉa hè, thẫn thờ khi khách hỏi về vợ

Cụ ông U80 gần 30 năm bán bánh trên vỉa hè, thẫn thờ khi khách hỏi về vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Một mình ngồi bán món bánh truyền thống của người Hoa trên vỉa hè, cụ ông U80 lại chạnh lòng, buồn hiu hắt khi nghe khách quen hỏi một câu.

5 cung hoàng đạo hay u sầu

5 cung hoàng đạo hay u sầu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sống nội tâm và nhạy cảm nên các cung hoàng đạo này dễ rơi vào trạng thái u sầu.

Chú rể ở Hưng Yên bật khóc trong đám cưới, phía sau là chuyện thắt lòng

Chú rể ở Hưng Yên bật khóc trong đám cưới, phía sau là chuyện thắt lòng

Gia đình - 1 ngày trước

Khoảnh khắc thắp hương gia tiên để đi rước vợ về dinh, chú rể Hưng Yên nghẹn ngào khiến nhiều người xúc động.

Top