Chồng nói “qua đêm” với nữ đối tác hơn 10 tuổi chỉ vì công việc

| Tâm sự

Chồng tôi thanh minh không có tình cảm gì với người phụ nữ hơn mình 10 tuổi vì chị ta vừa già lại nhan sắc thua kém vợ mình, nhưng tình thế bắt buộc vì sự phát triển của công ty

Tôi và chồng từng có một mối tình đẹp từ thời sinh viên. Ra trường khi cả hai có công việc ổn định chúng tôi mới làm đám cưới. Sau vài năm chồng tôi mở công ty riêng và làm ăn phát đạt, cuộc sống gia đình tôi ngày càng tốt hơn. Chồng tôi tuy bận bịu nhưng luôn quan tâm đến tôi và gia đình. Tôi luôn tin tưởng chồng và hết lòng với chồng con và gia đình nhà chồng.

Nhưng rồi cách đây hơn 2 tháng, tôi được người quen thông báo gặp chồng tôi vào nhà nghỉ nhiều lần với một phụ nữ đứng tuổi. Lúc đầu tôi hỏi chồng tôi còn khẳng định không có chuyện đó và tỏ ra rất buồn vì tôi không tin tưởng. Nhưng khi có những bằng chứng rõ ràng thì anh ấy thú nhận đã qua lại với người phụ nữ này hơn 1 năm nay. Người này có lần trong bữa tiệc của công ty chồng, tôi cũng đã biết mặt. Chị ta lớn hơn chồng tôi 10 tuổi và là đối tác quan trọng của công ty anh ấy.

Chồng  nói “qua đêm” với nữ đối tác hơn 10 tuổi chỉ vì công việc - Ảnh 1.

Tôi không ngờ rằng có ngày mình gặp phải hoàn cảnh trớ trêu khi chồng lại ngoại tình (ảnh minh họa)

Chồng tôi thanh minh không có tình cảm gì với người phụ nữ ấy vì chị ta vừa già lại nhan sắc thua kém vợ mình, nhưng tình thế bắt buộc anh ấy vì sự phát triển của công ty và vì cuộc sống. Tôi thật khó chấp nhận với lời bao biện của chồng thì anh ấy nói rằng đó là sự thật, còn kể cả khi tôi không chấp nhận anh ấy vẫn phải làm như vậy, còn quyết định như thế nào là do tôi.

Tôi khá sốc với những lời nói từ miệng của chồng mình, người mà khi yêu tôi cả hai đã từng thống nhất với nhau rằng bất cứ chuyện gì đều có thể tha thứ, còn chuyện ngoại tình thì không bao giờ, khi không còn tình cảm thì nên giải phóng cho nhau. Tôi không ngờ rằng có ngày mình gặp phải hoàn cảnh trớ trêu như vậy nhưng cũng không dám quyết định chia tay vì tôi còn 2 đứa con, tôi không muốn chúng phải chứng kiến sự đổ vỡ của gia đình mà bấy lâu chúng luôn tự hào. Tôi mệt mỏi quá mà không biết phải làm thế nào cho phải.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.