Chồng phũ phàng muốn ly hôn, vợ tìm hiểu rồi sốc nặng trước bí mật đằng sau
GĐXH - Hôn nhân đang yên ổn, chồng bỗng dưng đòi ly hôn bằng được, lý do thật sự khiến tôi rất sốc.
Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu cắt khoản chu cấp 10 triệu mỗi tháng rồi hối hận khi thấy mâm cơm bà đang ănTôi năm nay 34 tuổi, chồng tôi 36 tuổi, chúng tôi kết hôn đến nay cũng đã tròn 10 năm. Hiện nay hai vợ chồng tôi đã có với nhau 2 con, đứa lớn 8 tuổi còn đứa bé 5 tuổi.
Gia đình nhỏ của tôi luôn sống trong đầy đủ, tiện nghi bởi cả hai vợ chồng đều làm ra tiền, đặc biệt là chồng tôi, anh ấy có mức lương cao. Vậy nên, sau 10 năm kết hôn, chúng tôi đã có nhà riêng, xe hơi đắt tiền... Vào các dịp nghỉ dài ngày, gia đình tôi thường đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như trước. Chồng liên tiếp làm ăn thua lỗ, tôi cũng sống khép mình hơn, ít giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp. Thậm chí cũng ít về quê vì sợ rằng người ngoài biết chuyện sẽ dè bỉu vợ chồng tôi lâm vào cảnh túng thiếu. Tôi đi làm ở công ty, lương cao nhưng chỉ giữ lại một chút để lo sinh hoạt phí, còn lại là đưa hết cho chồng làm ăn, trả nợ.
Tôi tưởng rằng càng va vấp làm ăn, chồng sẽ chín chắn và bản lĩnh hơn, thương vợ con hơn. Nhưng không, anh ấy vẫn không coi đó là bài học mà đổ lỗi cho vợ con, trong khi mấy mẹ con tôi không liên quan gì đến việc làm ăn của anh ấy. Chồng vẫn cứ mải mê ăn nhậu, về nhà là trách móc vợ con.

Sốc nặng khi phát hiện lý do vì sao chồng lại muốn ly hôn. Ảnh minh họa
Hàng ngày tôi đều thấy chồng buông ra những câu trách móc vợ con, yêu cầu ly hôn để giải thoát cho nhau. Hết thách thức rồi chuyển qua nịnh nọt vợ bán nhà, chia tài sản để ly hôn. Thậm chí, chồng còn làm sẵn đơn ly hôn, yêu cầu vợ ký vào để chuyện ly hôn được thuận lợi.
Khi mà tôi cũng chán nản, muốn kết thúc cuộc hôn nhân ngột ngạt thì cũng là lúc tôi phát hiện ra sự thật đáng sợ của chồng. Tôi bí mật tìm hiểu thì thấy rằng hóa ra cả năm nay chồng tôi không hề làm ăn thua lỗ, còn làm ăn tốt là đằng khác. Chỉ có điều mọi thứ đều được giấu kín, thực hiện một âm mưu lừa dối vợ, nói rằng làm ăn thua lỗ, muốn đầu tư để gỡ gạc… thúc ép vợ đi vay mượn cho anh ta làm ăn.
Đồng tiền tôi vất vả làm ra, vay mượn đã bị chồng sử dụng phung phí. Anh ta chiều chuộng bồ trẻ, mua nhiều quà tặng đắt giá. Hai người họ còn lên kế hoạch mua nhà để sau khi chồng ly hôn tôi, họ sẽ về sống chung với nhau. Bị lộ tẩy có bồ, anh ta tỏ ra ăn năn, hối hận mong tôi tha thứ. Tôi vì con mà mềm lòng. Tuy nhiên nắm được điểm yếu của tôi, chồng tôi tiếp tục tái phạm, lén lút gặp gỡ người tình bên ngoài, còn giở giọng thách thức, đổ lỗi cho tôi gây ra đổ vỡ hôn nhân.
Chuyện chồng có bồ tôi vẫn giữ kín bởi sợ bố mẹ hai bên sẽ buồn, người ngoài biết được cũng sẽ cười chê. Nhiều lúc đau khổ, tôi chỉ biết ôm hai con và khóc, tôi thấy thương các con, tôi tự trách bản thân mình sai lầm khi lấy người đàn ông bội bạc. Chồng tôi biết vợ đau khổ nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên như không, chưa bao giờ nhận lỗi về mình. Dù cố hàn gắn hôn nhân nhưng có lẽ, tôi sẽ không thể tiếp tục chung sống với con người này.
Người phụ nữ lạ mặt vác bụng bầu đến bắt đền, mẹ chồng nói một câu cô ta đi ngay còn tôi vội vàng viết đơn ly hôn
Mẹ chồng mới mất, con dâu tá hỏa khi bố chồng đưa một cô gái về nhà, thân phận của cô ta mới thực sự gây sốc
