Chồng thường xuyên đi làm về muộn, thương chồng tự mang đồ ăn tới công ty thì vô tình biết được sự thật đau đớn
GiadinhNet - Tôi muốn tạo bất ngờ khi mang đồ ăn ngon đến để chồng ăn tôi, nhưng không ngờ rằng anh ấy lại cho tôi một cú sốc.
Tôi năm nay 30 tuổi, ở độ tuổi này trong khi nhiều người còn đang vật lộn với mưu sinh thì tôi đã có những thứ mà nhiều người mơ ước, ngưỡng mộ, đó là một gia đình yên ấm, công việc thu nhập cao. Vợ chồng tôi đã sở hữu căn hộ rộng, hiện đại ở khu đô thị đắt đỏ trong trung tâm thành phố. Chúng tôi đã có một cô con gái đầu lòng xinh xắn, đáng yêu tròn 4 tuổi.
Chồng tôi là người phong thái lịch lãm, giàu tình cảm, anh ấy cũng rất tài năng khi còn trẻ đã trở thành trưởng phòng của một doanh nghiệp lớn, lương thưởng rất cao. Nhìn chung, tôi khá hài lòng với hôn nhân của mình và nghĩ rằng hai vợ chồng đã có những lúc khó khăn, vất vả, luôn nắm chặt tay nhau vượt qua để có được ngày hôm nay, tôi và chồng rất tin tưởng ở nhau.
Là phụ nữ, có những lúc tôi từng nghĩ, chồng mình thu nhập cao, ăn mặc bảnh bao, đi xe hơi thì rất dễ khiến người phụ nữ khác bị hấp dẫn.... Nhưng rồi lại tự trấn an bản thân rằng vợ chồng tôi yêu nhau như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện ngoại tình xảy ra.
Nếu ai đó cho dù thân quen đến mấy gọi điện, hay chạy đến mà nói rằng chồng tôi có bồ, tôi sẽ không tin lời nói đó, giữa chồng và họ, dĩ nhiên tôi tin tưởng chồng hơn. Nhưng rồi, tôi đã sớm nhận được một cú sốc, điều không mong muốn nhất lại bất ngờ xảy ra.

(Ảnh minh họa)
Từ đầu năm đến nay, chồng tôi rất bận, anh ấy là trưởng phòng, được giao nhiều kế hoạch, dự án, hợp đồng thúc đẩy phát triển của công ty nhận lương thưởng cao mỗi tháng, bận bịu cũng là đương nhiên rồi. Nhưng khác với trước đây, chồng luôn cố gắng hoàn thành sớm công việc để về nhà ăn cơm với vợ con. Thậm chí, lo tôi chờ cơm, vất vả nấu nướng nên mỗi lần về muộn là chồng tôi đón hai mẹ con đi ăn ở nhà hàng cho tiện.
Thấy chồng căng thẳng, mệt mỏi với công việc, chẳng biết ăn uống ra sao nên tôi cũng lo lắng lắm. Muốn động viên mà mỗi lần nhắn tin, gọi điện cho anh ấy để hỏi han ăn gì chưa, có mệt mỏi không… anh ấy còn không có thời gian để trả lời tôi. Cách đây mấy ngày, nhân tiện đi làm về tôi ghé vào một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố để mua đồ ăn, định qua đưa chồng ăn tối khi làm việc muộn ở công ty.
Tôi không dám gọi trước cho chồng vì anh ấy sẽ không đồng ý, nên tự ý mua đồ ăn đến công ty sẽ gọi chồng xuống lấy hoặc gửi ở bảo vệ. Đến gần công ty cũng lúc trời vừa tối, chưa kịp rẽ vào thì tôi đã thấy chồng tôi lái xe từ công ty đi ra, tưởng chồng hôm nay về sớm nên tôi bám theo xe anh ấy. Thật kỳ lạ, anh ấy tới nơi nào đó chứ không phải về nhà. Tôi nhìn rõ chồng tôi đón một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc quyến rũ, cô ta còn ngồi ghế trước.
Tôi tiếp tục bám theo thì đã rõ, chồng tôi đưa cô kia đi ăn ở nhà hàng, sau đó cả hai lại tình tứ dẫn nhau vào khách sạn. Tôi bám theo chồng mà cảm giác từ ngạc nhiên, hụt hẫng đến bật khóc vì sốc. Tôi thấy chồng và nhân tình vào khách sạn mà không thể đánh ghen, cũng không làm rùm beng lên được vì gia đình quá hạnh phúc trong mắt của người thân, bạn bè, đồng nghiệp…
Tôi cứ nghĩ chồng mình bận rộn vì công việc, hóa ra bấy lâu nay anh ấy nói dối tôi để đi cặp kè với người phụ nữ khác. Tôi rất đau khổ khi biết sự thật của chồng, tôi có nên khuyên chồng chia tay bồ để về với gia đình, hay thẳng thừng ly hôn kẻ phản bội?
(Tngochuyen@...)
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 12 giờ trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 22 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 3 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.



