Chồng tôi vừa ra mở cổng đã bị chị gái giáng một bạt tai cháy má cùng bí mật khiến tôi bật ngửa

| Tâm sự

Tôi đang ngồi uống cà phê ở ghế đá, thấy cảnh chồng bị chị gái tát cháy má mà sửng sốt.

Mấy năm nay, vợ chồng tôi đều làm công ăn lương nên kinh tế không quá giàu có, cũng không đến nỗi thiếu thốn, phải đi vay mượn người khác. Tính tôi kỹ càng chuyện tiền nong nên cũng tích góp, tiết kiệm được hơn 200 triệu, phòng khi gia đình xảy ra chuyện bất trắc.

Nói về chồng tôi, anh thích kinh doanh nhưng không có nhiều kiến thức và trải nghiệm. Lúc cà phê muối rộ lên thành trào lưu, anh cũng xin tôi 20 triệu để khởi nghiệp, bán cà phê muối ở vỉa hè vào buổi sáng sớm và chiều tối. Việc kinh doanh ban đầu cũng tốt nhưng càng về sau thì càng đuối, cuối cùng là bị lỗ bởi quán nào cũng bán món này, chưa kể bị các món ăn uống trào lưu mới xuất hiện cạnh tranh. Sau đợt đó, chồng tôi hứa không kinh doanh nữa vì vừa thua lỗ vừa mệt, phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Tối qua, vợ chồng tôi đang uống cà phê ở ghế đá sân nhà thì chị chồng tôi đến. Chồng tôi ra mở cửa, ngờ đâu bị chị gái tát cho một cái cháy má. Chị chỉ thẳng mặt chồng tôi, hỏi anh làm gì mà phải đi vay tiền ở bên ngoài, còn dám lấy số điện thoại của chị để vay?

Chồng tôi vừa ra mở cổng đã bị chị gái giáng một bạt tai cháy má cùng bí mật khiến tôi bật ngửa - Ảnh 1.

Chồng tôi bị chị gái dằn mặt vì dám lấy số điện thoại chị để vay tiền. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi ú ớ một lúc mà không trả lời được. Chị chồng vào hỏi tôi, tôi cũng không hay biết gì về chuyện chồng vay mượn tiền bên ngoài. Sau một hồi vòng vo, anh mới thú nhận có đầu tư làm ăn với một người bạn nhưng tiếp tục bị thua lỗ, buộc phải vay tiền bên ngoài để trả nợ. Sợ tôi biết nên anh lấy số điện thoại chị chồng để vay. Anh cứ nghĩ mình sẽ trả xong số nợ kia nhanh chóng nhưng lãi mẹ lãi con, anh gồng gánh không nổi nữa.

Tôi hỏi bao nhiêu, anh nói tổng cộng cả gốc lẫn lãi là 190 triệu. Chồng van xin tôi rút tiền tiết kiệm để "cứu anh" vì giờ anh không biết phải làm sao nữa? Tôi bàng hoàng với những gì chồng nói. Anh gây nợ quá lớn, gần bằng số tiền tôi tích cóp vất vả suốt mấy năm qua.

Trước khi về, chị chồng bảo vợ chồng tôi tự suy tính, làm sao thì làm chứ đừng kéo chị vào chuyện tiền bạc này. Chị còn bảo nếu như chồng tôi không trả nợ xong, để chị bị làm phiền thêm lần nữa là chị báo cho bố mẹ biết. Mà bố mẹ chồng tôi rất khó tính, nếu biết chuyện, sợ là chồng tôi sẽ bị ông bà mắng và đuổi không cho vào nhà. Nhưng bỏ tiền tiết kiệm ra để trả nợ cho chồng thì tôi ấm ức quá. Nên làm sao đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.