Yêu con gái “đại gia”, chàng trai nghèo suýt bị đánh chết
Pháp luậtTrót yêu con gái của một “đại gia” phú nông nhưng chỉ vì quá nghèo và mẹ bị tàn tật, Hiền đã nhiều lần bị gia đình người yêu đánh đập, thậm chí là định tước đi mạng sống của mình.
GiadinhNet - Ngày 21/10, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Tám 8 năm tù về tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trót yêu con gái của một “đại gia” phú nông nhưng chỉ vì quá nghèo và mẹ bị tàn tật, Hiền đã nhiều lần bị gia đình người yêu đánh đập, thậm chí là định tước đi mạng sống của mình.
Nguy cơ rình rập sức khỏe người tiêu dùng không chỉ do thực phẩm tươi sống, mà ngay cả những thứ gia vị các bà nội trợ vẫn dùng để nêm nếm hàng ngày như hạt tiêu, đường, nước mắm... cũng tiềm ẩm nguy cơ gây hại.
GiadinhNet - Liên tiếp trong thời gian qua, PV báo GĐ&XH Cuối tuần nhận được nhiều thông tin của giáo viên và người dân huyện Chư Sê (Gia Lai), phản ánh trên địa bàn huyện này đang bàn tán xôn xao trước thông tin một bé gái 22 tháng tuổi bị xâm hại tình dục khi gửi trẻ, với thái độ lên án gay gắt. Điều đáng nói trong vụ việc thương tâm này, là chính gia đình bị hại, với suy nghĩ sai lầm đã giấu nhẹm sự việc, từ chối hợp tác với báo chí. Phải đến khi vụ việc vỡ lở, dư luận xôn xao bàn tán, thì đến ngày 3/5, gia đình bé gái mới chính thức làm đơn trình báo gửi cơ quan công an. Từ đây, một vụ án đau lòng nơi vùng quê miền núi dần được hé lộ.
Trong hai ngày tang lễ con gái, do mất ngủ và chấn động tâm lý, người cha lên cơn động kinh. Trong trạng thái bất bình thường, ông vác dao chặt vào quan tài con gái. Chuẩn bị đưa ma con gái, ông lên cơn động kinh, vác dao chém chết cháu ruột.
Bỏ vợ để chạy theo người tình, nhưng những tháng ngày màu hồng chẳng kéo dài, gã đàn ông bội bạc mang xăng giải quyết mâu thuẫn, khiến người tình mất hơn 80% sức khỏe, còn mình thụ án tù 15 năm.
Thấy người tình nói không muốn sống cùng mình, Việt tạt xăng lên nạn nhân rồi châm lửa, còn anh ta uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.