Vừa rời vợ đã giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi
Pháp luậtThấy bé gái mới 8 tuổi chơi ở nhà không có người lớn trông coi, Thuận liền giở trò đồi bại...
"Anh nói vì kinh tế và không đưa cho tôi giữ tiền nên tôi mới ly dị ư? Tôi lấy anh đâu phải vì tiền! Sao anh không chịu buông tha cho tôi", thấy chị không còn giữ được bình tĩnh, chủ tọa cho ngồi xuống, phiên tòa gián đoạn một lúc.
Thấy bé gái mới 8 tuổi chơi ở nhà không có người lớn trông coi, Thuận liền giở trò đồi bại...
Từ Kiên Giang, N.N.T (SN 1991) lên TP HCM làm thuê kiếm sống. Khoảng tháng 8/2011, T. quen với T.T.H (sinh ngày 27/12/1998) và không lâu sau có quan hệ tình dục khi H. chưa tròn 13 tuổi. Ngày 15/1/2012, H. nói dối cha mẹ để theo T. về Kiên Giang chơi.
Bế tắc không lối thoát vì vợ bỏ nhà ra đi, để lại một đống nợ nần, đứa con thì bị tật nguyền và bản thân người chồng lại không có việc làm. Trong cơn cùng quẫn, người cha đã cho đứa con gái 3 tuổi uống thuốc rầy tự tử cùng mình.
“Hơn nửa đời tôi nghẹt thở vì thói gia trưởng của ông ấy. Là vợ nhưng tôi chưa bao giờ được phép có ý kiến trong bất cứ chuyện gì, làm gì trái ý là bị ông ấy sỉ nhục”, bà rưng rưng trước tòa.
Vất vả nuôi con khôn lớn, đến tuổi già lại bị chính gia đình con hắt hủi, lạnh nhạt. Trong một phút thiếu kiềm chế, người cha đã hành động sai trái để rồi phải chịu cảnh lao tù….
36 tuổi, Phạm Thị Phú đã có tới 6 lần vào tù vì tội trộm cắp tài sản. Cứ xong án phạt tù này thì chỉ vài tháng sau, Phú lại tiếp tục tái nhập trại. Ngồi tù nhiều đến nỗi nữ đạo chích này không có thời gian để nghĩ tới chuyện lấy chồng.
Những bà mẹ ấy không ngờ đứa con gái hiền thục của mình lại có ngày phải đứng trước vành móng ngựa vì hành vi cướp tài sản. Trong ân hận muộn mạng, họ chỉ biết "đổ thừa" cho hoàn cảnh khốn khó...
“Con xin mẹ tha tội cho con, xin các con tha thứ cho mẹ. Mẹ ơi, cứu con đimẹ ơi…” - trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Dư Kim Liên (45 tuổi, vợ Trung tá CSGT) mếu máo với người thân.