Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chùm thơ Xuân

Thứ sáu, 07:00 16/02/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Hãy lắng lại đôi chút trong không khí Tết nhộn nhịp, xô bồ để cùng cảm nhận những vần thơ đẹp trong những ngày Xuân Mậu tuất này.

Hồng Thanh Quang

Chiều cuối năm

­Không buồn nhưng cũng chẳng vui,

Cuối năm chiều ấm lui cui lửa lòng.

Nhìn trời, không hẳn là trong,

Ngóng ai, chỉ thấy đường đông khách hờ...

Ta đâu phải một quân cờ,

Ta mang sóng gió câu thơ dệt tình.

Cuối năm, soi lại ghập ghềnh,

Thấy thương bè bạn còn lênh đênh nhiều...

Khó là giữ trọn niềm yêu,

Bao nhiêu quyến rũ không thiêu thật thà...

Lỗi lầm gì cũng cần tha,

Một khi ta sống với ta đàng hoàng.

Sẽ còn dài lối trần gian,

Vượt lên cạm bẫy để càng tin nhau.

Người đau, cũng giống mình đau,

Cùng chung bến cập, trước sau cũng về...

Trần Kim Hoa

Tầm xuân đã trổ lối hường

Sau lưng biết mấy ngôi làng

bờ ao mấy bậc sen tàn mấy bông

dùng dằng khói quấn bên sông

tiễn về xa ngái vầng đông cuối cùng...

phố phường trả lại người dưng

quê hương tất tả màu sương cuối trời

lòng như ngọn bấc bời bời

biết còn thương được mấy đời phù du

thoảng vào mây trắng thiên thu

đuôi gà cùng với hương nhu dịu dàng

trăm năm một giấc mơ màng

vùi trong xiêm áo đôi hàng lệ chan...

mà trông giọt nắng hân hoan

mười hai tháng hợp rồi tan - lẽ thường

dong xanh sắm nắm khắp vườn

tầm xuân đã trổ lối hường vào giêng...

Tháng 12/2017

Lê Cảnh Nhạc

Nỗi đau nhân thế

Kình ngư vẫy vùng biển cả

Lữ khách viễn du khao khát đến gần

Sa lưới bao người vung dao xẻ thịt

Nỗi đau đại dương xoáy nước tím bầm

Trên sân khấu oai phong lẫm liệt

Danh tướng vung gươm vâng dạ ran trời

Sau hậu trường trút cân đai áo mũ

Phận kép đào rẻ rúng quá người ơi

Còn lại chút nhân tình thế thái

Sao đếm đong đáy biển lòng người

Ai rồi cũng trở về cùng cát bụi

Núi đổ rồi phận đá bạc như vôi

Ngày 17/1/2018

Vi Thùy Linh

Hương Thiên Thần

Cần thêm vang đỏ cho lần chạm ly đầu tiên năm 2018

Cho môi mang màu rượu nho

Hay nho đang chín lần nữa trên gương mặt ửng hồng không cần trang điểm

Từ hồi niệm

Tiếng pháo rộ đón giao thừa

Xác pháo thảm ngõ hồng reo bước rao bán muối

Đào phai nụ thức

Lọ mùi già đậm xanh nở trắng bên bình bướm thược dược, violet, lay-ơn

Bức tranh Xuân đặc tả các con

Hai thiên thần cho bố mẹ, ông bà giấc mơ có thực

Con lớn thêm từng Tết một, người lớn trong nhà không sợ già, vì được các

con dắt trở lại tuổi thơ

Còn xao động trước năm mới, mong Tết tới là nhờ trẻ con

Tết ngắn, nhanh, chốn đô thành du Xuân đông lắm

Mẹ chỉ muốn cùng các con đến đường hoa, vườn hoa yên vắng

Để cảm thấu mùa Xuân

Nhưng mùi thơm và ánh sáng con làm mẹ ngừng bước tiếp!

Ngày 18/01/2018

Bùi Tuyết Mai

(Dân tộc Mường)

Lưu khách

Hãy dừng chân nhà em một đêm

Chỉ một đêm thôi

Cho con ngựa anh nghỉ ngơi

Hãy nán lại nhà em một đêm

Chỉ một đêm thôi

Cho con ngựa anh uống nước

Hãy nghỉ lại nhà em một đêm

Chỉ một đêm thôi

Cho con ngựa anh ăn vài đấu ngô thơm

Hãy ở lại nhà với em một đêm

Một đêm thôi…

Nguyễn Đức Mậu

Câu

Chiếc phao lặng yên, trời đã chiều rồi

Hay hồ rộng mùa này hiếm cá

Hay lũ cá tinh khôn, hay tại mồi câu giả

Cánh chuồn buồn đậu nắng cành cong

Có người ham cá lớn

Lại được bày thong đong

Có người ngồi may rủi

Buồn thời gian giỏ không

Mặt hồ chiều loang tím

Phao hoàng hôn phập phồng

Có người ngồi câu suốt ngày này sang tháng khác

Câu như là buồn lắm, phải câu thôi

Chẳng cầu rủi may, tìm nơi khuất lấp

Câu mơ hồ tiếng lá rụng, áng mây trôi

Nguyễn Trọng Hoàn

Giao thừa nhớ

Giao thừa rượu rót ở nhà mình

Nghe suối chảy Sìn Hồ thung lũng gió

Mường Nhé, Mộc Châu, Sa Pa, Mẫu Sơn buốt giá

Bạn ở Nam Đàn, Đức Thọ, Đông Hà, Phan Thiết, Bảo Lộc... đèn chong

Hun hút Măng Giang, Gia Nghĩa,

Bù Đăng...

Phan Rang, Vũng Tàu biển tung cát trắng

Cà Mau, Tháp Mười rừng tràm sóng lặng

Trường Sa, Phú Quốc ấm dòng tin

Sân bay nào vời vợi check-in

Narita, Seatle, Heathrow, Incheon,

Charles De Gaulle, Frankfurt

Kinh tuyến nào mẹ cũng là giờ gốc

Vĩ tuyến nào đồng hồ chẳng chỉnh kim

Ơi những nẻo đường thổn thức nhịp tim

Ta với em đến và đi lặng lẽ

Ta với em sóng sánh nồng nhiệt trẻ

Ta với em một nhớ nguyên khôi.

Nguyễn Chu Nhạc

Quê nhà​ Một thoáng cuối năm

Quê nhà một thoáng cuối năm

Người đi muôn dặm xa xăm nhớ về

Ai người một chốn đôi quê

Đường đời lắm nẻo bến mê cũng nhiều

Đồng làng cổ quán liêu xiêu

Gạo nhà khắc khoải trong nhiều gió đông,

Có người khép áo lặng trông

Mơ vừng hoa đỏ nở không đúng mùa

Hoàng Cát

Cát bụi đời tôi

(Tặng bạn thơ Vương Trọng, Trần Quang Đạo)

Tên là CÁT – tôi sẽ rồi cát bụi

Giữa mênh mang bất tận cõi đời này

Bí mật ấy do Đất Trời sắp đặt

Tâm hồn tôi luôn thanh thản lây vây…

Tôi đã sống hết mình là Hạt Cát

Đẹp lung linh bên biển biếc, nắng vàng

Ru du khách bao chiều hè mê mẩn

Biển cùng tôi lăn sóng - gió miên man…

Là cát bụi - mà không là cát bụi!

Vẫn mặc nhiên, lặng lẽ mãi bên đời.

Tôi hạnh phúc!... Tôi vô cùng sung sướng

Hạt Cát Vàng - biển biếc của đời tôi!...

Hà Nội, thu 2017

Đàm Khánh Phương

Khúc đợi chờ

Độc còn hai con mắt ngó nhìn

Mà em thì trăm ngả

Chân cà nhắc cho những lần vấp ngã

Vướng theo trò ú tim

Anh tìm em như thể tìm chim

Anh ngóng cửa Nam em luồn cửa Bắc

Anh đã yêu em như người đánh giặc

Ngả hai bàn tay trắng chào thua

Trót cầy sâu cuốc bẫm suốt một mùa

Đành đắng đót nhận vài bông thóc lép

Khốn một nỗi mắt em thời vẫn đẹp

Trong tựa mầu ...mắt trong

Nguyễn Văn Phú

Xuân về

Như người đúng hẹn,

Khi cây bàng thay lá,

Cây đào trổ hoa,

Khi bầu trời chao nghiêng cánh én,

ấy là khi mùa xuân lại về.

Xuân về trên những búp chồi vừa nhú,

trên cành hoa vừa nụ,

trên môi em vừa độ trăng tròn.

Xuân đến mọi nơi,

Xuân về với mọi người.

Nơi nào có bình yên,

Nơi ấy có mùa xuân!

Người nào được bình yên,

Người ấy có mùa xuân!

Người ơi, nào hãy thanh tâm,

Mở lòng ta đón mùa xuân đang về!

Nguyễn Việt Chiến

Thơ sẽ là gì

Thật ra, thơ sẽ là gì

Thơ là ngọn khói vô vi bên chùa

Mái chùa chợt hửng nắng trưa

Thơ là ngọn nắng người xưa kiếm tìm

Thật tình, thơ vốn lặng im

Vô thanh chữ nghĩa dọc miền ca dao

Người thơ ngẫu hứng cồn cào

Đọc thơ như thể đọc vào hư vô

Thật rằng, thơ chỉ là thơ

Trái tim vượt khỏi bến bờ vô minh

Cõi u mê chạm cõi tình

Thơ vào cõi ấy xem mình yêu nhau

Thật lòng, tới cõi khổ đau

Thơ là ngọn nến nhiệm màu xót xa

Cháy một mình cứu rỗi ta

Cháy từng chữ cháy sáng ra kiếp người

Thật buồn, người héo, thơ tươi

Nỗi đau tím tái, nỗi đời thường xanh

Trầm luân dưới đáy vô danh

Thơ vô ngã bất biến thành vô ưu

Đỗ Phú Nhuận

Thản nhiên xanh

Cây xà cừ trong sân Bệnh viện Bạch Mai

uống khí trời và mạch ngầm sâu để thở

lòng cây như lòng người

mưa nắng bình yên xùm xoà bóng toả.

Đêm

tán lá rì rầm nhỏ nhẹ

vươn cành tơ xoa xoa từng ô cửa sổ sáng đèn

phòng bệnh nhân phập phồng nín thở

xoa dịu nỗi đau trần thế

mỗi phận người như lá rụng ngoài sân.

Rõ khuya

cây xà cừ già biết được

người thầy thuốc chau mày bất lực

nén một tiếng thở dài

người thầy thuốc già biết được

cây xà cừ dấu vết sẹo ngang vai

sau loạt bom B52 rải thảm.

Cây xà cừ vô danh trong sân bệnh viện

rễ vươn tới đâu bóng xoè tới đấy

uống khí trời và mạch ngầm sâu từ đất

bão gầm chớp giật

cây cứ thản nhiên xanh.

Duy Thảo

Mừng em vào tuổi 70

Một mùa xuân mới lại sang

Tình riêng chợt đến xốn xang nghĩa đời.

Mừng em vào tuổi bảy mươi

Anh như trẻ lại cái thời quen nhau

Cái thời cơ cực là bao

Nhắc chi nước mắt dễ trào em ơi !

Năm mươi năm chẵn đó rồi

Em từ đất Bắc về nơi quê nghèo

Chồng đau, con nhỏ gieo neo

Lạ người, lạ cảnh chống chèo một thân

Quanh năm nắng rát mưa dầm

Lo toan manh áo, miếng ăn cả nhà

Công tư việc vẫn hài hoà

“Bốn con đại học ai mà chẳng vui”

Quán nghèo nếm trải đủ mùi

Khách ăn chia sẻ tới lui thoả lòng

Rồi lo dựng vợ gả chồng

Tuổi cao sức yếu lại ông với bà…

Mùa xuân , chuyện cũ đã xa

Nhắc chi nước mắt sẽ nhoà em ơi !

Mừng em vào tuổi bảy mươi

Sống vui, sống khoẻ trọn đời bên nhau.

Nỗi niềm anh gửi thẳm sâu

Thơ xuân khai bút làm câu chúc mừng.

Thanh Trà

Hoa trên đá

Đá ngàn năm tuổi vẫn nở hoa

Như xuân

sau cả ngàn năm vẫn tới

Hoa tặng đá chút bình minh mới

Giữa chất chồng tháng cũ, ngày xa

Đá lặng câm

bỗng nở bừng hoa

Quên đi hết nỗi buồn vời vợi

Gió hoang dại thổi mòn đá núi

Vẫn dịu dàng hát khúc ru hoa

(Hà Nội, ngày 8/11/2017)

Đặng Duy báu

(Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh)

Mạch lạc

Qua bao năm công tác

Trải thăng trầm trong đời

Cuộc sống vẫn mạch lạc

Tâm hồn luôn thảnh thơi

Với hậu phương tổ ấm

Cùng bầu bạn muôn phương

Ôi tình sâu nghĩa nặng

Cho ta lòng yêu thương

Trước bão táp mưa sa

Mới rõ lòng nhân ái

Gì rồi cũng trôi qua

Chỉ còn tâm đọng lại

Người sẽ không sống mãi

Tình thì vẫn luôn xuân

Hương bay trong hữu xạ

Với thời gian không gian.

Hiến dâng

Lưng tựa vào đất

Mặt hướng lên trời

Chiếc lá xanh trọn một đời hiến dâng

Những chiếc lá xanh đến lúc về già

Đứng giữa đất trời trải bao sương gió

Những chiếc lá ấp ủ vào trong đó

Cay đắng ngọt bùi để lan tỏa hương thơm

Lặng lẽ quanh năm

Chỉn chu tỏa mát

Mang đến trong lành

Hoa thơm trái ngọt

Đến già tự rơi

Cùng đất

bón gốc

Nẩy lộc

đâm chồi

Chiếc lá xanh lại một đời hiến dâng.

Định Hải

Tiếng chim buổi sáng

Sáng ra trời rộng đến đâu

Trời xanh như mới lần đầu biết xanh

Tiếng chim lay động lá cành

Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng

Tiếng chim vỗ cánh bầy ong

Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm

Gọi bông lúa chín về thôn

Tiếng chim nhuộm óng cây rơm trước nhà

Tiếng chim cùng bé tưới hoa

Mát trong từng giọt nước hòa tiếng chim

Vòm cây xanh, đố bé tìm

Tiếng nào riêng giữa trăm nghìn tiếng chung

Mà vườn hoa cũng lạ lùng

Nghiêng tai nghe đến không cùng tiếng chim

Phùng Ngọc Hùng

Giận mà thương

Anh xa em nghe câu dân ca.

Giận mà thương sao da diết thế

Ơi câu ca nặng tình nặng nghĩa

Có lúc nào em giận anh không

Có lúc nào em giận anh không

Để anh thương suốt cả ngày em giận

Khi xa nhau đến hàng nghìn dặm

Giận chẳng còn mà thương rộng dài thêm

Anh nhớ ngày rồi anh nhớ đêm

Giận mà thương xoáy lòng anh mãi đó

Giận mà thương dễ gì đã có

Anh chỉ tìm thấy ở em thôi

Một nắng hai sương đạp đất đội trời

Bao vất vả bàn tay em lo liệu

Bao đổi thay anh chưa thể hiểu

Ơi câu ca giận mà thương

Anh sẽ đi khắp mọi nẻo đường

Mang câu ca và tình em nồng thắm

Khi trở gió động trời lòng anh mãi ấm

Bởi giận rồi cũng chỉ để thương thêm!

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ diễn viên đổi đời nhờ 'Mưa bụi', tuổi U60 có cuộc sống viên mãn bên chồng là tài tử điện ảnh thập niên 1990

Nữ diễn viên đổi đời nhờ 'Mưa bụi', tuổi U60 có cuộc sống viên mãn bên chồng là tài tử điện ảnh thập niên 1990

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - NSND Hồng Vân đổi đời có nhà, có xe nhờ tham gia album "Mưa bụi". Hiện tại, chị có cuộc sống viên mãn bên chồng và các con, cháu.

Khán giả tranh luận ca sĩ hát 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', nhạc sĩ nói gì?

Khán giả tranh luận ca sĩ hát 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', nhạc sĩ nói gì?

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Bản hit 3,1 tỷ lượt xem "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" gây tranh luận trên mạng xã hội về giọng ca nào thể hiện ấn tượng nhất dịp 30/4 vừa qua.

1 nữ ca sĩ gen Z cấp cứu vì đột ngột ngã gục ở nhà vệ sinh, kinh hãi khi nhận kết quả

1 nữ ca sĩ gen Z cấp cứu vì đột ngột ngã gục ở nhà vệ sinh, kinh hãi khi nhận kết quả

Giải trí - 8 giờ trước

Phải chờ 1 tháng nữa mới biết nữ ca sĩ gen Z này có bị tổn thương não hay không?

Nam danh hài đắt show thập niên 80, ở tuổi 70 nợ 20 triệu đồng không trả nổi

Nam danh hài đắt show thập niên 80, ở tuổi 70 nợ 20 triệu đồng không trả nổi

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Danh hài Thanh Tùng đi qua thời kỳ hoàng kim sân khấu hài, tuổi 70 ở nhà thuê, nợ 20 triệu nhưng không trả nổi, bị nghệ sĩ Bảo Thương đăng bài "bóc phốt".

Kim Lý đưa Subeo tham quan New Zealand, chuẩn bị du học

Kim Lý đưa Subeo tham quan New Zealand, chuẩn bị du học

Giải trí - 8 giờ trước

Kim Lý được bà xã Hồ Ngọc Hà tin tưởng giao nhiệm vụ đưa con trai 15 tuổi Subeo sang New Zealand tham quan trường mới, chuẩn bị du học.

Hôn nhân kín tiếng bên vợ ngoài ngành của 'chàng thám tử Kiên' phim Victor Vũ

Hôn nhân kín tiếng bên vợ ngoài ngành của 'chàng thám tử Kiên' phim Victor Vũ

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Quốc Huy - nam diễn viên hiện đang nổi đình nổi đám với phim của Victor Vũ "Thám tử Kiên". Ngoài một sự nghiệp đang lên như "diều gặp gió", anh còn được chú ý với đời tư yên bình bên vợ xinh đẹp.

Bị nhầm là 'cố nhạc sĩ', tác giả bản hit 3,1 tỷ lượt xem phản pháo đầy hóm hỉnh

Bị nhầm là 'cố nhạc sĩ', tác giả bản hit 3,1 tỷ lượt xem phản pháo đầy hóm hỉnh

Giải trí - 9 giờ trước

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình'' gặp phải những tình huống ''dở khóc dở cười'' khi ca khúc của anh gây sốt.

Nam NSƯT quê Hải Dương - Ca sĩ dòng nhạc đỏ có đời thực viên mãn bên vợ đẹp như hoa hậu

Nam NSƯT quê Hải Dương - Ca sĩ dòng nhạc đỏ có đời thực viên mãn bên vợ đẹp như hoa hậu

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - NSƯT Đăng Dương là giọng ca nổi tiếng dòng nhạc đỏ. Sau ánh hào quang sân khấu, anh còn có cuộc sống viên mãn bên vợ đẹp như hoa hậu.

Hoa hậu Thanh Thủy nhập viện ở Indonesia

Hoa hậu Thanh Thủy nhập viện ở Indonesia

Giải trí - 10 giờ trước

Hình ảnh hoa hậu Thanh Thủy phải nhập viện, truyền nước sau đêm chung kết Puteri Indonesia 2025 khiến các fan sắc đẹp lo lắng. Cô bị suy nhược cơ thể do lịch trình di chuyển liên tục.

NSND Mỹ Uyên tiết lộ cú ngã nằm bất động, tiếc cảnh 'nóng' bị cắt khỏi màn ảnh

NSND Mỹ Uyên tiết lộ cú ngã nằm bất động, tiếc cảnh 'nóng' bị cắt khỏi màn ảnh

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

NSND Mỹ Uyên tiết lộ có 1 cảnh cởi áo ngoài, chỉ mặc yếm, khoe vai và lưng trần đã bị cắt khỏi "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu".

Top