Chứng kiến bố ngoại tình, con gái ép tôi ly hôn gấp

| Tâm sự

Bất ngờ chứng kiến bố ngoại tình, con gái bảo tôi phải ly hôn gấp, nếu không sẽ không chịu về nhà.

Tôi đã kết hôn được 19 năm và có hai mặt con. Chồng tôi là người có tính trăng hoa, cặp kè với hết người này người khác. Nhưng vì các con, nên tôi đành nhắm mắt làm ngơ, để các con tôi có bố. Mặt khác, anh ta lại là trụ cột kinh tế chính trong gia đình, nên tôi cũng đành cắn răng ở với anh ta, vì nếu ly hôn, tôi không biết sẽ phải lo cho cuộc sống như thế nào. Thế nên, tôi bảo anh ta muốn cặp với ai thì cặp, nhưng nhất định không được mang các cô bồ ấy về, cũng nhất định không để các con thấy.

Tôi cứ nín nhịn như vậy, cho đến ngày con gái lớn của tôi chứng kiến vụ ngoại tình của bố. Con gái tôi đang học lớp 12. Hôm trước, con bé đang đi chơi thì về nhà sớm, rồi phát hiện bố có hành động thân mật với một người phụ nữ lạ mặt ở nhà. Con bé lập tức lấy máy gọi cho tôi về nhà để xem. Con bé nói, nếu bố đã phản bội mẹ, phản bội gia đình, thì nó cũng không cần bố nữa. Con bé cũng dọn đồ sang nhà bà ngoại ở nhờ, bảo rằng bao giờ bố mẹ ly hôn, thì nó mới trở về.

Chứng kiến bố ngoại tình, con gái ép tôi ly hôn gấp - Ảnh 1.

Chứng kiến bố ngoại tình, con gái bảo tôi ly hôn gấp.

Nghe vậy, tôi vô cùng tức giận người chồng lăng nhăng của mình. Tôi nhịn là một chuyện, nhưng để con phát hiện sự thật về bố như vậy, tôi sợ sẽ ảnh hưởng tâm lý của con. Tôi cũng muốn ly hôn cho nhẹ nợ, nhưng tôi không biết một mình tôi có lo được cho hai con không? Hơn thế nữa, tôi ở cái tuổi này rồi, còn ly hôn, người thân, bạn bè sẽ đàm tiếu không hay.

Theo mọi người, tôi có nên ly hôn như lời con gái, hay vẫn tiếp tục chung sống với anh ta?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.