Chuyện cảm động rơi nước mắt ở phòng làm căn cước công dân gắn chip

| Xã hội

GiadinhNet - Những câu chuyện của lực lượng làm nhiệm vụ và tình cảm của người dân tại địa điểm làm căn cước công dân gắn chip khiến nhiều người xúc động.

Từ đầu năm 2021, Bộ Công an đã tiến hành cấp thẻ căn cước công dân gắn chip trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho chứng minh nhân dân (9 số và 12 số). Bởi vậy, thời gian này người dân ở khắp địa phương đã bắt đầu đi làm thẻ căn cước công dân mới.

Tại các địa điểm làm căn cước công dân gắn chip, nhiều câu chuyện cảm động về tình người, về thái độ ân cần, tận tụy hết mình của các cán bộ công an, cảnh sát đã được người dân ghi nhận và yêu mến.

Đi làm căn cước công dân sướng như được đi nghỉ dưỡng

Chuyện cảm động rơi nước mắt ở phòng làm Căn cước công dân gắn chip - Ảnh 2.

Ảnh: Công an xã Cô Ba, Cao Bằng


Việc đổi sang thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip là bắt buộc đối với những công dân đủ tuổi. Tuy nhiên, trong một thời gian ngắn đưa ra thông báo đã có rất nhiều người tập trung về các điểm đổi CCCD khiến cho nơi đây chìm trong biển người.

Nhiều người phải thức thật sớm từ 5h để được bốc số nhưng vẫn phải chờ đợi rất lâu để tới lượt mình. Hiểu thấu được nỗi lòng của bà con phải chờ đợi, chính quyền xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện đúng chủ trương "Vì nước quên thân - vì dân phục vụ".

Đúng như tinh thần của câu nói này, Công an xã Cô Ba đã trang bị đầy đủ những dụng cụ phục vụ cho việc chụp hình thẻ. Ngoài phông trắng ra còn có cả đèn hắt sáng để người dân có được những tấm ảnh thẻ vô cùng sắc nét và đầy đủ ánh sáng.

Chuyện cảm động rơi nước mắt ở phòng làm Căn cước công dân gắn chip - Ảnh 3.

Bên cạnh việc chuẩn bị đèn, người dân còn được cấp cả một "khu nghỉ dưỡng" chuẩn VIP. Trong khi chờ đợi đến lượt mình, họ có thể nghỉ ngơi tại khu vực có giường, chiếu mà công an xã đã chuẩn bị sẵn. Vì nhiều người ở xa, không thể lên bốc số rồi đi về mà phải ở lại chờ. Trong số đó còn có rất nhiều người già, đi lại rất khó khăn. 

Có lẽ chính vì thế mà công an ở khu vực này đã chuẩn bị cả một khu chờ đợi dành cho người dân của mình. Hành động này giúp cho bà con có một môi trường làm thẻ CCCD thoải mái tinh thần, không phải mệt mỏi trong sự chờ đợi.

Đi làm căn cước gắn chíp, người dân Bình Chánh được miễn vé xe buýt

Trong những ngày qua, Công an TPHCM cho biết, thực hiện ‘chiến dịch’ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) và các quận, huyện đã có nhiều ý tưởng, cách làm hay để hỗ trợ người dân thuận tiện trong việc đi lại làm căn cước. Trong đó, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với hợp tác xã vận tải tổ chức những chuyến xe buýt miễn phí chở người dân đến làm căn cước.

Từ sáng sớm, các con đường trên huyện Bình Chánh đã tấp nập những chuyến xe buýt miễn phí vé, chở người dân đi làm CCCD. Bà Trần Thị Bé (người dân xã Hưng Long, huyện Bình Chánh) nay đã 73 tuổi, không thể đi lại làm thủ tục một mình.

Chuyện cảm động rơi nước mắt ở phòng làm Căn cước công dân gắn chip - Ảnh 4.

Công an huyện Bình Chánh đã tổ chức những chuyến xe buýt đưa đón người dân đi làm căn cước công dân có gắn chíp điện tử.


Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình đơn chiếc nên dù biết công an triển khai cấp CCCD gắn chíp điện tử đã mấy tháng nay nhưng bà vẫn chưa đi làm được. Nay được Công an huyện Bình Chánh tổ chức hỗ trợ xe buýt đưa đón đi làm thủ tục, bà cảm thấy rất vui mừng.

"Hoàn cảnh gia đình tôi đơn chiếc, con cái bận đi làm nên muốn làm giấy tờ gì phải đi xe ngoài mà bản thân đã lớn tuổi nên cũng khó khăn", bà nói.

Cũng như bà Bé, ông Nguyễn Văn Toàn ngụ cùng xã rất phấn khởi khi được bố trí đi xe buýt miễn phí làm căn cước.

"Từ nhà tôi tới công an huyện hơn 20km, nếu công an không hỗ trợ xe buýt đưa đón thì phải nhờ con cháu chở đi làm rất bất tiện. Cũng mong thời gian tới công an tổ chức thêm nhiều chuyến xe nữa để đưa bà con thuận lợi hơn khi đi làm CCCD", ông Bé mong mỏi.

Và chuyện cảm động tại phòng làm căn cước

Chuyện cảm động rơi nước mắt ở phòng làm Căn cước công dân gắn chip - Ảnh 5.

Sự chăm sóc ông dành cho bà khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, hình ảnh cụ ông đưa cụ bà đi làm thẻ căn cước được chia sẻ lên nhiều diễn đàn và nhanh chóng nhận được chú ý. Đặc biệt là những hành động của ông khi bà ngồi vào ghế chụp ảnh.

Trong bức hình ghi lại, cụ ông đang cẩn thận tỉ mỉ chính lại mái tóc của bà trước khi chụp ảnh chân dung. Hành động vô cùng tình cảm và tự nhiên của ông đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt như vậy thôi.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.