Chuyện em bé chào đời trên chuyến tàu Nam - Bắc gây xúc động

| Xã hội

Khi đoàn tàu đang lăn bánh, một thai phụ bất ngờ chuyển dạ. May mắn có sự giúp đỡ tận tình của nhân viên và hành khách nên cả hai mẹ con đều khỏe mạnh.

Mới đây, tài khoản Dương Thanh Tú chia sẻ hình ảnh một câu bé chào đời trên đoàn tàu SE6 chạy Sài Gòn - Hà Nội vào lúc 23h15, ngày 19/7.

Anh viết: "Chào mừng cháu đến với thế giới mới. Chúc mừng gia đình mẹ tròn con vuông. Đoàn tàu lại chuyển bánh với bao niềm vui cô chú trên tàu gửi gắm. Mẹ và bé đã chuyển tới bệnh viện đa khoa huyện Đức Phổ - nơi gắn với cuốn hồi ký Đặng Thuỳ Trâm. Và cháu cũng có những tự truyện đầu tiên của đời mình. Chưa bao giờ yêu ngành, yêu nghề như lúc này".

Hình ảnh do Dương Thanh Tú ghi lại bằng điện thoại di động và chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: Dương Thanh Tú.

Khoảnh khắc em bé chào đời khi đoàn tàu di chuyển với tốc độ hơn 60 km/h khiến người xem cảm động. Câu chuyện trở nên nhân văn và ý nghĩa hơn khi hành khách và nữ nhân viên trên tàu trở thành người đỡ đẻ "bất đắc dĩ".

"Nhớ nhé cháu, lớn lên phải có những hành động giúp cho xã hội thật nhiều, vì xã hội đang giúp cháu đấy" - thành viên B.T bày tỏ.

Bạn Xuân Quỳnh chia sẻ: "Việc làm đẹp của nhân viên tổ tàu. Sống yêu thương và chia sẻ là điều đáng tuyên dương".

Dương Thanh Tú là nhân viên tổ tàu Thống Nhất 2. Đêm 19/7, khi đang làm nhiệm vụ, anh chứng kiến được toàn bộ sự việc trên.

Tú nhớ lại, khi tàu chuyển bánh khỏi ga Bồng Sơn (Bình Định), một thai phụ bất ngờ chuyển dạ. Nhân viên phụ trách toa 5 lập tức báo cho trưởng tàu. Khi biết người phụ nữ sắp sinh, trong khi khoảng 20 phút mới tới ga Đức Phổ (Quảng Ngãi), nhân viên đã phát loa kêu gọi hành khách, ai có kinh nghiệm đỡ đẻ hoặc trình độ chuyên môn y khoa đến giúp đỡ.

"May mắn trên tàu có một chị mới sinh con nên đã tận tình giúp đỡ sản phụ. Khi em bé chào đời, nhân viên trên tàu dùng khăn sạch quấn bé để tránh lạnh và sát trùng vật dụng cắt dây rốn" - Tú kể.

Theo anh Tú, khi đến ga Đức Phổ, hai mẹ con được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa huyện gần đó. Các bác sĩ xác nhận "mẹ tròn con vuông". Sau đó, đoàn tàu tiếp tục cuộc hành trình và để lại trong mỗi người nhiều cảm xúc.

"Cậu bé rất đáng yêu. Cuộc "vượt cạn" thành công trong điều kiện khó khăn. Tôi cảm thấy yêu nghề khi góp sức thực hiện việc làm ý nghĩa này" - Tú tâm sự.

Hiện tại, sức khỏe hai mẹ con dần ổn định, khi được chăm sóc tại bệnh viên đa khoa Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.