Chuyện người vợ thường xuyên bị chồng "đòn roi" khi mang thai
GiadinhNet - Từ khi bắt đầu mang thai, chị Ngô Thị Thanh (SN 1978, trú tại tổ 8, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) liên tục phải hứng chịu những trận đòn của chồng. Lý do của những trận đòn đó đơn giản đến mức không ngờ: Say là đánh, thích thì đánh, không ưa cũng đánh...
|
Năm 1996 Ngô Văn Quang bị tù 9 tháng về tội cố ý phá hoại tài sản, năm 2002- 2004 đi cơ sở giáo dục tại Hoàng Cát- Quảng Trị. |
"Bất cứ chuyện lớn, chuyện nhỏ gì anh ấy cũng dùng chân, tay đấm đá tôi", chị Thanh viết trong bản tường trình. Mới cưới nhau được ít lâu mà đã 3 lần chị Thanh phải về nhà mẹ đẻ vì không thể chịu được những trận đòn của chồng.
![]() |
| Chị Thanh đang mang thai nhưng luôn bị chồng "nói chuyện" bằng nắm đấm. |
Bị đánh mà không hiểu vì sao
Chiều ngày 2/4/2010, do bận bán hàng ngoài chợ, chị Thanh về nấu cơm muộn hơn mọi khi, Quang về thấy vậy đã "choảng" vợ. Chị Thanh phải chạy qua nhà bố chồng để trốn. Sáng hôm sau, Quang qua... đón chị về với lời hứa sẽ không tái diễn nữa. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, khi chị Thanh và Quang đang làm công tại nhà hàng xóm thì bỗng dưng Quang lao vào đánh vợ tới tấp. Chị Thanh không hiểu lí do gì.
Chị Thanh kể lại trong nước mắt giàn giụa: "Quang tát vào hai bên thái dương tôi 5- 6 cái, tôi ngã xuống đất nhưng anh vẫn nắm tóc lôi tôi dậy, tiếp tục đấm vào cổ tôi và quát đi về. Vừa bước đi tôi lại bị anh nắm tóc, đập đầu vào tường rồi đạp vào hông. Dù vừa bảo tôi về nhưng đến lúc này Quang lại bắt tôi ở lại, bảo phải làm cho hết buổi. Trước khi bỏ đi, Quang tiếp tục tát vào mặt tôi. Sau khi Quang đi, tôi chạy về nhà bố chồng nhờ gọi điện thoại cầu cứu Công an phường (CAP) Hòa Phát. CAP đã lập biên bản nhắc nhở Quang không được tái phạm".
Vậy nhưng chỉ sau đó 2 ngày, vào lúc 3 giờ sáng ngày 4/ 4, chị Thanh đang ngủ thì lại bị chồng lôi dậy đánh. Định bỏ chạy ra ngoài nhưng chị Thanh đành chịu trận vì cửa đã khóa.
![]() |
|
Đơn của ông Ngô Văn Được bức xúc về đứa con của mình. |
Tiếp đó, 20 giờ ngày 7/4, sau khi hất đổ nồi canh, nồi cơm lên người vợ, Quang kéo vợ vào phòng ngủ đánh rồi xuống bếp lấy dao kề lên cổ chị Thanh dọa giết để được... đi tù. Trong khi giằng co, con dao từ tay Quang "dính" vào đầu chị Thanh gây thương tích. Thấy máu trên đầu vợ ra quá nhiều, Quang mới chịu dừng tay. Chị Thanh được quần chúng chuyển vào bệnh viện cấp cứu và phải khâu 3 mũi. Điều đáng nói là lúc này chị Thanh đang mang thai tháng thứ 5. Sự việc sau đó tiếp tục được CAP... lập biên bản.
Qua tìm hiểu thì Quang không những mang "bệnh vũ phu" mà còn là đối tượng quậy phá, gây rối gia đình và địa phương từ nhiều năm nay. Ông Ngô Văn Được (cha Quang) cũng bất lực với đứa con trai của mình. "Bản thân tôi là cha đẻ của nó nhưng nó đánh nhiều lần, trong đó có 2 lần suýt chết. Một lần nó dùng cái liềm chém vào cổ, may tôi né được chạy thoát. Một lần nó dùng dao thái chuối bằm trúng lưng. Mẹ tôi là bà nội nó đã gần trăm tuổi rồi cũng bị nó đánh nhiều lần, nặng nhất là năm 2009 sưng một bên đầu", trong đơn trình báo ông Được bức xúc viết.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Ngô Thế Hùng, Phó Trưởng CAP Hòa Phát cho biết, đã lập hồ sơ quản lí giáo dục tại xã, phường đối với Ngô Văn Quang, nếu trong thời gian... 6 tháng không tiến bộ thì sẽ lập hồ sơ đưa đi "giáo dục".
Thiết nghĩ, với những hành vi đánh vợ hết sức côn đồ của Ngô Văn Quang, cơ quan công an cần có biện pháp mạnh hơn. Nếu chỉ là lập biên bản, bắt "hứa" thì rất có thể khi phải đưa Quang đi "giáo dục", mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Đừng nên coi đây chỉ là chuyện gia đình, để gia đình "tự giải quyết"!

