Có con với người mới nhưng tôi chỉ muốn quay lại tình cũ

| Tâm sự

Tôi yêu tình cũ, muốn xây dựng hạnh phúc với em nhưng cảm giác mình không còn đủ tư cách.


Mẹ chồng thường xuyên vu oan, tôi có nên lén đặt camera để vạch mặt?Mẹ chồng thường xuyên vu oan, tôi có nên lén đặt camera để vạch mặt?

GiadinhNet - Mẹ chồng thường xuyên chèn ép, còn vu vạ cho con dâu lấy trộm tiền, xô ngã bị thương.

Tôi 31 tuổi, yêu em từ thời đại học, hứa hẹn sẽ kết hôn. Sau khi ra trường, bố mẹ muốn tôi đi du học, tôi đã nghe theo, đi học 3-5 năm. Em hứa sẽ chờ đến khi tôi trở về. Sang năm thứ hai ở nơi đất khách quê người, tôi đã quen người con gái khác. Cô ấy cũng có người yêu ở quê nhà như tôi.

Rồi chuyện gì tới cũng tới, tôi và cô ấy đều phản bội lại hậu phương. Bạn gái hình như có giác quan thứ sáu, nghi ngờ tôi không còn chung thủy, ghen và khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy không còn xứng với tình cảm của em, chủ động chia tay nhưng em không đồng ý, khóc mãi không thôi, tinh thần sa sút đến mức trầm cảm. 

Tôi thương em mà không làm gì được. Người yêu mới lúc đó muốn tôi phải dứt khoát mối tình cũ nên tôi đã block em, không đọc các tin em gửi sau đó, "dọn dẹp" toàn bộ ký ức về em.

Có con với người mới nhưng tôi chỉ muốn quay lại tình cũ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Về phần người yêu mới, sau khoảng một năm yêu nhau ở nơi xứ người, tôi nhận thấy cô ấy và mình khác biệt nhiều về suy nghĩ và quan điểm dẫn tới cãi cọ thường xuyên. Tôi chán nản, nhớ về người cũ. Tôi nói chia tay bạn gái. Trong một lần về nước thăm nhà, tôi hẹn người cũ nói chuyện và ngỏ ý muốn quay lại. 

Em gặp tôi, nói những thứ rất mơ hồ khiến tôi không hiểu gì. Em nói đã chờ đợi tôi nhiều năm nhưng rất buồn, muốn một sự chân thành, đặt câu hỏi liệu tôi đã dứt khoát với người kia chưa. Em bảo sẽ trả lời khi nào tôi về nước hẳn, còn lúc này tôi muốn yêu ai cứ yêu. Tôi nghe vậy đã nghĩ em không muốn quay lại nên rất buồn và chán nản.

Ra nước ngoài, tôi như con thiêu thân lao đầu lại lao vào bạn gái vừa chia tay. Sau một lần không phòng ngừa kỹ, cô ấy có thai và lấy chuyện này ra để ép tôi cưới. Tôi biết mình và cô ấy không hợp nhau, tính cách cô ấy cũng không lành như tôi đã nghĩ. Tôi không muốn kết hôn với người con gái này, chỉ muốn chịu trách nhiệm với đứa con, nuôi dưỡng con mà thôi.

Về phần người yêu cũ, khi tôi nói chuyện có con riêng, chỉ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng con, rất muốn kết hôn với em thì em lại một lần nữa suy sụp. Em nói đã âm thầm đợi tôi gần 10 năm, muốn xem sự chân thành của tôi nên không vội trả lời chuyện quay lại. Em bảo tôi đã phản bội lòng tin và sự chờ đợi em dành cho tôi.

Tôi rất rối bời, biết mình cần có trách nhiệm với đứa con nhưng không còn tình cảm với mẹ của bé, kết hôn cũng chẳng hạnh phúc. Tôi đã làm tổn thương em quá nhiều, phải làm gì bây giờ?

Chị và em gái chồng thường xuyên vu vạ để đuổi tôi ra khỏi nhà chồngChị và em gái chồng thường xuyên vu vạ để đuổi tôi ra khỏi nhà chồng

GiadinhNet - Chị gái và em gái chồng luôn tìm cách làm tôi bẽ mặt, họ còn vu vạ đổ oan để tôi sớm rời khỏi nhà chồng.


Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự sống chỉ còn tính bằng ngày, người chồng mới đủ can đảm nói ra bí mật lớn nhất cuộc đời. Lời cầu xin cuối cùng của ông không chỉ khiến người vợ suy sụp mà còn đặt bà trước một lựa chọn đầy day dứt: Có nên giúp người chồng thực hiện tâm nguyện cuối cùng hay không?

Sau 20 năm hôn nhân, tôi nhận lại tờ đơn ly hôn và bài học đắt giá nhất cuộc đời

Sau 20 năm hôn nhân, tôi nhận lại tờ đơn ly hôn và bài học đắt giá nhất cuộc đời

Tâm sự -

GĐXH - 20 năm dành trọn tuổi trẻ để vun vén gia đình, chị từng tin rằng sự hy sinh sẽ được đáp lại bằng một mái ấm bình yên. Nhưng khi người chồng bất ngờ đề nghị ly hôn vì đã có người khác, chị mới đau đớn nhận ra điều mất mát lớn nhất không chỉ là cuộc hôn nhân, mà còn là chính bản thân mình sau ngần ấy năm sống vì người khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.