Cô giáo Tây chật vật gom lớp dạy online kiếm sống, chờ hết dịch

| Xã hội

19 bùng phát khiến cô Lika Beridze (SN 1990, quốc tịch Georgia), giáo viên tại trung tâm Anh ngữ hiện đang cư trú tại Hà Nội rơi vào cảnh thất nghiệp. Nhiều đồng nghiệp của cô cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

Các trung tâm Anh ngữ hiện tại đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Điều đó dẫn tới nơi cô Lika Beridze làm việc không có nguồn thu và thu nhập của cô cũng giảm theo nhanh chóng.

Trước khi dịch bệnh bùng phát, cô Lika Beridze là giáo viên tại trung tâm tiếng Anh kid'S wings và giảng dạy tại một số trường mầm non có quy mô lớn.

Cô giáo Tây chật vật gom lớp dạy online kiếm sống, chờ hết dịch - Ảnh 1.
Cô Lika Beridz dạy học trò trước khi dịch bệnh bùng phát.

“Tôi thích nhất được lên lớp giảng dạy cho các học sinh, các em hồn nhiên, đáng yêu quá đỗi. Bố mẹ của các em cũng rất thân thiện. Đất nước Việt Nam xinh tươi, con người dễ mến cũng là lí do tôi chọn ở lại đây.

Dịch bệnh đến, tôi không đi làm, nguồn thu giảm, tôi rất khó khăn khi chi trả các chi phí sinh hoạt.

Tôi không thể cứ ngồi im chờ khó khăn qua đi. Hiện tôi đang gom học sinh để tổ chức các lớp dạy online mùa dịch. Học trực tuyến hiện nay cũng là xu hướng của cả thế giới. Tôi cũng muốn làm thêm nhiều việc khác nữa nhưng giờ ai cũng khó khăn và tìm việc không dễ chút nào.

Tuy nhiên, tôi đang gặp khó khăn trong việc tìm đủ số lượng học sinh cho các lớp học online. Tôi cảm thấy buồn và không có động lực khi ở nhà cả ngày xung quanh chỉ có 4 bức tường, khoản thu thì không có để chi trả chi phí sinh hoạt”, cô Lika Beridze chia sẻ.

Cô Lika Beridze tâm sự rằng cô rất nhớ công việc và các bạn học sinh. “Tôi thèm được giao tiếp với các bạn nhỏ và được truyền dạy kiến thức cho các bạn ấy.

Thi thoảng tôi lên Facebook livestream nói chuyện với học trò cho đỡ nhớ lớp, nhớ trường. Những lời động viên của học trò và phụ huynh đã giúp tôi vơi bớt nỗi lo trong giai đoạn khó khăn hiện nay”, cô Lika Beridze kể.

Cô giáo Tây chật vật gom lớp dạy online kiếm sống, chờ hết dịch - Ảnh 2.
Lớp học đông vui của cô Lika Beridze trước khi dịch bùng phát

Theo cô Lika Beridze chia sẻ, những người bạn của cô đa số đã trở về nước từ đợt dịch bệnh đầu tiên bùng phát, họ nói cũng nhớ Việt Nam và muốn trở lại, nhưng nếu quay lại cũng chưa biết làm gì để kiếm sống khi học sinh vẫn chưa đến trường.

Khi được hỏi cô có ý định về nước không, Lika Beridze mỉm cười: “Tôi không có ý định về nước bởi vì lâu nay tôi coi Việt Nam chính là quê hương thứ hai.

Tôi cảm thấy an toàn khi ở đây với các biện pháp chống dịch kiên quyết của Việt Nam, nếu được đi dạy trở lại thì mỗi ngày với tôi thực sự là một niềm vui.  Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đến khi dịch bệnh qua đi. Giống như các nơi khác trên thế giới gia đình tôi cũng gặp một số khó khăn bởi dịch bệnh.

Trước mắt tôi đang cố gắng nhận dạy nhiều lớp học online để có thêm thu nhập, trải qua giai đoạn khó khăn này”.

Cô Lika Beridze cho biết trung tâm mình dạy cũng đang gặp khó khăn về kinh phí thuê mặt bằng, vận hành và chuẩn bị hoạt động khi được phép nên trung tâm hỗ trợ được chút chi phí sinh hoạt nào là mừng chứ cũng không dám đòi hỏi. Cô hi vọng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến, dịch bệnh tại Việt Nam sẽ nhanh chóng qua đi để cô được gặp các học sinh thân yêu của mình.

Theo infonet.Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Giáo dục -

Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Xã hội -

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.