Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô nàng Bến Tre làm chủ 2 cửa tiệm cây cảnh khi mới 22 tuổi, thu nhập đáng ngưỡng mộ

Chủ nhật, 08:05 11/09/2022 | Xu hướng

Thay vì tự mình chơi cây thì cô nàng genZ dưới đây đã mở hẳn cửa tiệm cây cảnh để tô điểm cho thiên nhiên cũng như lan tỏa năng lượng yêu cây đến mọi người.

Mình là một người rất yêu thích cây xanh” - đó là cách mà Cẩm Huyền - cô nàng 22 tuổi quê Bến Tre giới thiệu về bản thân. Hiện Huyền đang sở hữu 2 cửa tiệm kinh doanh cây cảnh ở quê cũng như TP.HCM. Bén duyên với nghề từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Huyền càng chơi thì càng mê cây. Đó cũng là động lực để Huyền quyết tâm mở cửa tiệm kinh doanh cây cảnh khi đang còn học cấp 3.

Cô nàng Bến Tre làm chủ 2 cửa tiệm cây cảnh khi mới 22 tuổi, thu nhập đáng ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Cẩm Huyền - cô nàng quê Bến Tre sở hữu 2 cửa tiệm cây cảnh

Thiên nhiên xanh, đặc biệt là cây cối không chỉ giúp mình có nguồn thu nhập ổn định mà nó còn nuôi dưỡng tâm hồn và cuộc sống của mình”. - Cẩm Huyền chia sẻ.

Khởi nghiệp năm 17 tuổi

Khi bắt đầu một công việc không thể tránh khỏi những khó khăn, và với cửa tiệm cây cảnh của Cẩm Huyền cũng vậy. Vừa chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan trọng, vừa tập tành kinh doanh, mọi thứ với Huyền lúc đó là cả một thách thức.

Huyền cho biết: “Khoảng thời gian đó mình rất áp lực. Mình có rất ít thông tin cũng như kiến thức về cây, chủ yếu mình tự tìm hiểu và thông qua những người bán, người chơi cây mà mình gặp nên bước đầu rất khó khăn và nhiều thử thách, đặc biệt là vốn và phân bổ thời gian một cách hợp lý”.

Cô nàng Bến Tre làm chủ 2 cửa tiệm cây cảnh khi mới 22 tuổi, thu nhập đáng ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Khi mới bắt đầu khởi nghiệp cô nàng Cẩm Huyền đã gặp không ít những khó khăn và thách thức

Sau một thời gian khởi nghiệp, Huyền đã có thu nhập lên tới 8 con số/ tháng. Ở tuổi 22,  với mức thu nhập này, Huyền đã đủ lo cho bản thân cũng như dư giả để phụ giúp gia đình.

Cửa tiệm cây cảnh của Huyền có màu sắc chủ đạo là vàng được thiết kế theo phong cách cổ điển kết hợp cùng với khu vườn tràn ngập màu xanh của lá cây, tất cả tạo nên một không gian yên bình và thoải mái cho những vị khách đặt chân đến. Huyền kinh doanh khá nhiều loại cây từ xương rồng, lưỡi hổ, trầu bà, … tuy nhiên để có sự khác biệt so với những đối thủ kinh doanh cùng ngành hàng, cô nàng đã mày mò để tìm kiếm cũng như sưu tầm nhiều dòng cây khác nhau để bán như: Caladium, Anthurium, Alocasia,...

Cô nàng Bến Tre làm chủ 2 cửa tiệm cây cảnh khi mới 22 tuổi, thu nhập đáng ngưỡng mộ - Ảnh 3.

Tiệm Cô Hai là đứa con tinh thần đầu tiên mà Cẩm Huyền đặt tâm huyết vào

Cô nàng Bến Tre làm chủ 2 cửa tiệm cây cảnh khi mới 22 tuổi, thu nhập đáng ngưỡng mộ - Ảnh 4.

Sau khi việc kinh doanh vững vàng, Huyền tiếp tục mở cơ sở thứ hai mang tên Bà Bảy Bán Bông

Cô nàng Bến Tre làm chủ 2 cửa tiệm cây cảnh khi mới 22 tuổi, thu nhập đáng ngưỡng mộ - Ảnh 5.

Cô nàng Bến Tre làm chủ 2 cửa tiệm cây cảnh khi mới 22 tuổi, thu nhập đáng ngưỡng mộ - Ảnh 6.

Cửa tiệm của Huyền đa dạng các loại cây cảnh

Mới đầu mình chọn lựa những dòng cây ít người biết đến để tạo sự khác biệt, thu hút khách hàng. Tuy sự cạnh tranh không quá gay gắt, nhưng mình cũng hiểu thị trường ngày càng phát triển đồng nghĩa với sự cạnh tranh trong tương lai sẽ một ngày lớn hơn, và đó cũng là động lực để mình phát triển” - Cẩm Huyền nói.

Với hơn 200 dòng cây các loại được trưng bày đều ở cả 2 cửa tiệm, Huyền thiết kế một không gian mở và đặt cây vào từng vị trí thích hợp với điều kiện sống của nó. Riêng với cửa tiệm tại TP.HCM - đây là đứa con tinh thần thứ hai nên cô nàng lắp đặt thêm một không gian phòng kính để tiện chăm sóc cây hơn, bởi đây không chỉ là nơi bán cây, nó còn là nơi để trồng và cung cấp cây giống cho các đối tác bên ngoài.

Cô nàng Bến Tre làm chủ 2 cửa tiệm cây cảnh khi mới 22 tuổi, thu nhập đáng ngưỡng mộ - Ảnh 7.

Cô nàng Bến Tre làm chủ 2 cửa tiệm cây cảnh khi mới 22 tuổi, thu nhập đáng ngưỡng mộ - Ảnh 8.

Với hơn 200 các loại cây xuất hiện ở cửa tiệm của Huyền, không gian phòng kính được thiết kế giữa khu vườn (hình bên phải)

Và khá bất ngờ khi tập tành kinh doanh từ những năm 17 tuổi nhưng cô nàng lại không chọn ngành kinh doanh để theo học. Rẽ hướng sang một ngành học khác - truyền thông.

Cẩm Huyền cho hay: “Thời điểm đó mình suy nghĩ kinh doanh quan trọng, nhưng làm sao để phát triển và vận hành nó một cách đúng đắn càng quan trọng hơn. Mình đã có những kiến thức nền về kinh doanh nên mình quyết định theo ngành truyền thông để học cách xây dựng thương hiệu mang dấu ấn cá nhân hơn”.

Chẳng riêng với Huyền, rất nhiều người trẻ khác cũng cùng chung đam mê với cây nên cô nàng đã nghiên cứu và triển khai những buổi giao lưu, chia sẻ về cây cảnh thu hút đông đảo người tham gia.

Tìm sự chữa lành từ cây

Vì còn khá mới nên tần suất tổ chức những buổi giao lưu của Huyền không quá dày, thường sẽ diễn ra vào cuối tuần. Một buổi giao lưu diễn ra chủ yếu mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc mà người chơi cây gặp phải, thông qua đó cả đôi bên sẽ nắm bắt được vấn đề và cùng nhau đưa ra cách thức giải quyết.

Cô nàng Bến Tre làm chủ 2 cửa tiệm cây cảnh khi mới 22 tuổi, thu nhập đáng ngưỡng mộ - Ảnh 9.

Cẩm Huyền đứng ra tổ chức những buổi giao lưu để mọi người cùng chia sẻ về cây cảnh

Mỗi buổi giao lưu với mỗi chủ đề khác nhau, người tham gia chính là những khách hàng cũ và mới của Huyền. Theo lời chia sẻ của Huyền:

Mọi người đến đây tham dự với một tâm thế rất thoải mái và vui vẻ, ai cũng hào hứng và cùng đưa ra quan điểm cá nhân về cây. Mới đầu tổ chức buổi giao lưu mình cũng khá sợ vì làm không tốt, nhưng trải qua buổi đầu tiên mình lại cảm thấy có rất nhiều người cùng chung tần số với bản thân, mình có thêm nhiều người bạn mới, khách hàng mới”.

Đây không chỉ đơn giản là một buổi giao lưu xoay quanh vấn đề cây cảnh mà còn là nơi để người tham gia có thể chia sẻ những câu chuyện cá nhân, cũng như sở thích của bản thân.

Cô nàng Bến Tre làm chủ 2 cửa tiệm cây cảnh khi mới 22 tuổi, thu nhập đáng ngưỡng mộ - Ảnh 10.

Cô nàng Bến Tre làm chủ 2 cửa tiệm cây cảnh khi mới 22 tuổi, thu nhập đáng ngưỡng mộ - Ảnh 11.

Với Cẩm Huyền: “Trồng cây là quá trình hưởng thụ, tận hưởng và được chữa lành”.


Một trong những điều lớn nhất mà Huyền học được trên cương vị là một người chơi cây cũng như kinh doanh cây cảnh đó là: “Sở thích có thể nuôi sống bạn nếu bạn đủ đam mê và kiên trì”.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Việt Nam trồng được một loại ‘sản vật’ đắt đỏ thứ 3 thế giới: Mỹ, Hà Lan liên tục săn lùng, chỉ có rất ít quốc gia sở hữu

Việt Nam trồng được một loại ‘sản vật’ đắt đỏ thứ 3 thế giới: Mỹ, Hà Lan liên tục săn lùng, chỉ có rất ít quốc gia sở hữu

Xu hướng - 1 ngày trước

Loại cây này chỉ mọc tại số ít quốc gia và phải ít nhất trên 3 năm mới có thể thu hoạch.

Cậu bé 12 tuổi điều hành một doanh nghiệp trị giá 150.000 USD, giờ ra sao?

Cậu bé 12 tuổi điều hành một doanh nghiệp trị giá 150.000 USD, giờ ra sao?

Xu hướng - 3 ngày trước

MỸ - Cuộc sống hiện tại của triệu phú Moziah Bridges (23 tuổi) khiến nhiều người mơ ước nhưng ít ai biết rằng Moziah khởi nghiệp từ khi mới 9 tuổi.

Nông dân bán chuối lãi 300 triệu đồng/năm, chuyện khó tin ở Nậm Chảy

Nông dân bán chuối lãi 300 triệu đồng/năm, chuyện khó tin ở Nậm Chảy

Xu hướng - 3 ngày trước

Năm ngoái, nhà ông Giàng Sử Hòa ở Nậm Chảy thu 500 triệu đồng từ chuối, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, trừ chi phí lãi khoảng 300 triệu đồng. Trồng chuối nhàn hơn mà thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với trồng ngô, sắn.

Phân khúc bất động sản nào tăng giá cao nhất thời gian qua?

Phân khúc bất động sản nào tăng giá cao nhất thời gian qua?

Xu hướng - 4 ngày trước

Theo các báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản, trong quý I/2025, mặt bằng giá chung cư có phần chững lại có có mức tăng giá theo quý thấp nhất trong 2 năm qua. Trong khi đó, đất nền tại các tỉnh miền Bắc ghi nhận mức độ tăng trưởng lớn nhất.

Việt Nam sở hữu loại 'kim cương đen' cực kỳ cao cấp: Cả thế giới chỉ 20 nước được công nhận!

Việt Nam sở hữu loại 'kim cương đen' cực kỳ cao cấp: Cả thế giới chỉ 20 nước được công nhận!

Xu hướng - 6 ngày trước

Dù chỉ chiếm 0,1% sản lượng toàn cầu nhưng "kim cương đen" của Việt Nam thuộc nhóm hàng cao cấp hàng đầu thế giới.

Hội chị em rủ nhau ‘xách tay’ bánh mì đắt nhất TP.HCM

Hội chị em rủ nhau ‘xách tay’ bánh mì đắt nhất TP.HCM

Xu hướng - 1 tuần trước

Giá ổ bánh mì đến tay thực khách là cả trăm nghìn đồng, thậm chí lên đến 500.000 đồng vẫn không làm nhiều người e dè mà tìm cách đặt mua.

Bất ngờ vượt sầu riêng, ‘siêu thực phẩm’ chiếm giữ top 2 ở ngành hàng 7 tỷ USD

Bất ngờ vượt sầu riêng, ‘siêu thực phẩm’ chiếm giữ top 2 ở ngành hàng 7 tỷ USD

Xu hướng - 1 tuần trước

Kim ngạch xuất khẩu của loại quả được ví như 'siêu thực phẩm' bất ngờ vượt qua 'vua trái cây' sầu riêng để chiếm giữ vị trí thứ hai ở ngành hàng 7 tỷ USD.

Quả mọc đầy đường ở Việt Nam, sang nước ngoài đắt phát sốc

Quả mọc đầy đường ở Việt Nam, sang nước ngoài đắt phát sốc

Xu hướng - 1 tuần trước

Tại Việt Nam, bạn có thể hái quả này ngoài đường mà không tốn tiền.

Sầu riêng xuất khẩu còn ít hơn chuối

Sầu riêng xuất khẩu còn ít hơn chuối

Xu hướng - 1 tuần trước

Sầu riêng là trái cây vua nhưng xuất khẩu vẫn còn ngập trong khó khăn, giá giảm mạnh giữa lúc mùa sầu riêng đang bắt đầu

Thức ăn cho lợn bỗng hóa “vàng xanh”, giá gần 1 triệu/kg vẫn bán “cháy hàng”

Thức ăn cho lợn bỗng hóa “vàng xanh”, giá gần 1 triệu/kg vẫn bán “cháy hàng”

Xu hướng - 1 tuần trước

Loại rau đắt đỏ ở nước ngoài này không ngờ ở Việt Nam lại là thực phẩm bình dân và vô cùng quen thuộc.

Top