Cơm cặp lồng
Em mắc cái cặp lồng cơm lên xe anh mỗi buổi sáng, chắc lòng cũng yên được đôi phần.
![]() |
Giờ thì trong phòng có thêm hai chị nữa cũng mang cà mèn cơm đến cơ quan. Bữa trưa của các chị đơn giản, nhiều rau, ít cơm, ít thịt. Các chị nói, chịu khó một chút vừa tiết kiệm vừa giữ dáng giữ da. Lần hồi, hội cơm cà mèn buổi trưa đông thêm, hội đi ăn ngoài vắng dần. Đi làm, việc xách thêm một cái giỏ đã là chuyện bình thường.
Đến hôm qua thì xảy ra sự cố. Có mấy người bạn mời đi ăn trưa, lời mời đột xuất khi anh đã xách cái cà mèn tới cơ quan rồi. Mà thật tình là anh cũng đã hơi bắt đầu chán cái việc nhốt mình từ sáng đến chiều trong văn phòng, buổi trưa cũng loay hoay ăn tại chỗ, nhất là đoạn sau này các chị em nhập hội có khuyến mãi thêm “món tráng miệng” là khoe con và nói xấu chồng trong giờ ăn. Cũng muốn được đổi không khí, đi ra ngoài một chút, anh hăm hở nhận lời. Nhận lời xong mới nhìn thấy cái cà mèn nằm đó như hờn dỗi. Sáng nay, em đã dậy sớm xào mì ống, có cả phô mai sợi, cà chua, thịt bò bằm đúng kiểu cho anh, nỡ lòng nào… Thôi thì chặc lưỡi, đến giờ, anh xách luôn cái giỏ, cà mèn ơi hãy cùng anh… ra quán, dù chỉ một lần thôi!
Cả đám nâng ly mừng ngày hội ngộ, rồi thằng bạn mới phát hiện: Ủa, ông xách theo cái giỏ gì kia? Cứ từ từ rồi biết! Anh bảo em gái tiếp viên rất dễ thương cho anh cái dĩa to, trút cà mèn mì xào ra dĩa, tưới xốt rắc phô mai sành điệu, rồi nhờ em ấy làm nóng lại một tí. Dĩa mì mang ra cùng mấy món của nhà hàng, chiến hữu hào hứng chuyện trò, vung đũa, cụng ly sôi nổi. Một tên chỉ vô dĩa mì ống trên bàn chỉ còn mấy cọng, ngoắc em tiếp viên: “Em, cho một dĩa này nữa!”. Anh được dịp vểnh râu: “Cái này ở nhà tui mới có à nha, ở đây hổng có đâu!”.
Câu chuyện của cánh đàn ông về cái cà mèn của vợ anh không lâu, nhưng sự ngưỡng mộ của cả đám đối với bà xã của anh tăng lên thấy rõ. Đáng kể nữa là em gái tiếp viên, anh tất nhiên là phải “tip” cho em ấy chút chút, nhưng nhìn dĩa mì và giỏ đựng cà mèn cơm của anh, em ấy… nghiêm túc hẳn, đứng cách xa anh một khoảng cách an toàn, cứ như có uy lực nào đấy tỏa ra từ cái cà mèn cơm làm em ấy sợ vậy!
Theo PNO
