Cưới nhau sau 7 năm, Đức có một cậu con trai kháu khỉnh, mua được căn hộ chung cư cao cấp tiện nghi, mua được ô tô, công việc thuận lợi, thu nhập khá, bố mẹ hai bên đều khỏe mạnh, yêu quý các con.
Mỗi năm hai vợ chồng đi nghỉ mát với nhau vài ngày. Thứ Bảy, Chủ nhật đến nhà nội - ngoại hoặc bạn bè. Xã giao, lễ giáo, chữ hiếu, chữ tình đều lo đủ.
Nhưng gần đây, Thu - vợ anh trở nên cáu bẳn và hay đòi hỏi. Cô thường xuyên than vãn về cuộc sống mệt mỏi, buồn chán, công việc nội trợ bận rộn. “Chúng tôi đã đạt được mọi thứ mơ ước trong một thời gian ngắn. Không hiểu sao cô ấy vẫn kêu ca về việc cuộc sống mệt mỏi, buồn chán. Cô ấy thường xuyên mè nheo, trách móc tôi”, anh Đức nói.
Lấy nhau, mọi sự tán tỉnh, làm duyên, sự quan tâm của các ông chồng đều buông xuôi, không còn dịp được hâm nóng. Còn đối với đa số các bà vợ, nỗi buồn tẻ của hôn nhân gia tăng khi thời gian và năng lượng chị em dành cho hôn nhân không tương xứng với các quan hệ khác (con cái, nội trợ, công việc, bạn bè, thú vui..).
Sự đơn điệu giống như virus phát tán ra bầu không khí làm ô nhiễm cuộc hôn nhân. Đôi khi cuộc sống rất hài lòng, ngăn nắp, hoà bình. Không có sự ích kỷ, không có ngoại tình, không có sự bất thường, những điều này lại khiến nhiều người kinh hoàng. Không có chút lo lắng cũng có nghĩa không có sự thách thức, không có cảm xúc, không sự ngạc nhiên, không thay đổi - có nghĩa là buồn chán.
Nhiều cuộc hôn nhân phải tan vỡ vì sự buồn tẻ. Sự buồn chán nhiều khi còn được khoác tấm áo của sự vô tâm, vô trách nhiệm. Hôn nhân buồn chán là hôn nhân bị triệt tiêu. Triệt tiêu vì chúng loại trừ tất cả sự kích động trong mối quan hệ vợ chồng: Xung đột, sự khác biệt, tình cảm và cả cảm xúc mạnh mẽ.
Sự buồn tẻ trong hôn nhân tiếc thay lại đến từ mong muốn loại trừ xung đột, né tránh những mâu thuẫn có thể gây ra rắc rối. Điều này giống như bạn tránh con đường gai góc để đi thẳng xuống vực sâu vậy.
PV