Con đường trồng hoa đào duy nhất ở Hà Nội đã rực sắc xuân

| Xã hội

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2021, những cây đào trồng ở dải phân cách trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) đã bắt đầu bung nở hoa, khiến nhiều người đi đường thích thú.

Con đường trồng hoa đào duy nhất ở Hà Nội đã rực sắc xuân - Ảnh 1.

Đoạn đường Lạc Long Quân (TP. Hà Nội) dài khoảng 4 km, những cây đào đã bắt đầu khoe sắc báo hiệu sắc xuân đang tràn về.

Con đường trồng hoa đào duy nhất ở Hà Nội đã rực sắc xuân - Ảnh 2.

Nhấn để phóng to ảnh

Những cây đào được trồng cách nhau với khoảng cách 3 - 4 m, ngay ngắn trên những dải phân cách ngay giữa đường.
Con đường trồng hoa đào duy nhất ở Hà Nội đã rực sắc xuân - Ảnh 3.

Nhấn để phóng to ảnh

Đào được trồng ở đây là đào bích và đào phai, đào rừng, đào cổ... tất cả đều đã ra hoa trong những ngày này.
Con đường trồng hoa đào duy nhất ở Hà Nội đã rực sắc xuân - Ảnh 4.

Nhấn để phóng to ảnh

Đây là tuyến đường duy nhất tại Hà Nội mà đào Nhật Tân hiếm hoi được khoe sắc vươn mình, sắc thắm đỏ đặc trưng đã tạo nên sự khác biệt của con phố Lạc Long Quân so với các tuyến phố khác.
Con đường trồng hoa đào duy nhất ở Hà Nội đã rực sắc xuân - Ảnh 5.

Nhấn để phóng to ảnh

Người dân sống tại đây cho biết, vào năm 2010, hơn 300 cây đào được huy động về trồng dọc dải phân cách của tuyến này.
Con đường trồng hoa đào duy nhất ở Hà Nội đã rực sắc xuân - Ảnh 6.

Nhấn để phóng to ảnh

Theo người dân, vào dịp này hoa đào trên con đường thường bung nở, càng cận Tết hoa sẽ nở nhiều hơn.
Con đường trồng hoa đào duy nhất ở Hà Nội đã rực sắc xuân - Ảnh 7.

Nhấn để phóng to ảnh

Cánh hoa đỏ thắm thu hút những loài ong.
Con đường trồng hoa đào duy nhất ở Hà Nội đã rực sắc xuân - Ảnh 8.

Nhấn để phóng to ảnh

Đây được coi là một trong những con đường hoa hiếm hoi giữa lòng Hà thành, tô điểm thêm nét thanh lịch cho Thủ đô.
Con đường trồng hoa đào duy nhất ở Hà Nội đã rực sắc xuân - Ảnh 9.

Nhấn để phóng to ảnh

Đây cũng là con đường bán cây cảnh nhiều để phục vụ cho nhu cầu chơi Tết của người dân.
Con đường trồng hoa đào duy nhất ở Hà Nội đã rực sắc xuân - Ảnh 10.

Nhấn để phóng to ảnh

Con đường hoa đào nở rộ khiến nhiều người đi đường qua đây thêm thích thú và tò mò, dần cảm nhận được không khí Tết đến xuân về.
Con đường trồng hoa đào duy nhất ở Hà Nội đã rực sắc xuân - Ảnh 11.

Nhấn để phóng to ảnh

Nhiều người tạo dáng bên những cây đào đang khoe sắc xuân.

Phi Hùng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.