Con ngơ ngác không nhận ra mẹ, bế còn khóc oà sau 4 tháng xa cách: Phụ huynh đồng cảm

| Đời sống

Ánh mắt ngơ ngác của bé trai khi trông thấy bố mẹ khiến ai nấy vừa thương vừa buồn cười.

Con ngơ ngác không nhận ra mẹ, bế còn khóc oà sau 4 tháng xa cách: Phụ huynh đồng cảm - Ảnh 1.

Do dịch bệnh bùng phát, trẻ con không thể tới trường, nhất là các bé mầm non. Không thể vừa đi làm vừa trông con, nhiều ông bố bà mẹ chọn cách gửi các cháu về nội hoặc ngoại nhờ săn sóc.

Sau vài tháng xa cách đến ngày gặp lại con, nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Như cha mẹ trong clip dưới đây là một điển hình, con không nhận ra, khóc ré khi được bế.

Sau 4 tháng bố mẹ trở về, bé trai ngơ ngác như gặp người lạ. Khi người mẹ bế, em bé bám rít lấy bà không chịu rồi khóc oà lên.

Theo chủ nhân đoạn clip, do giãn cách nhiều tháng không về thăm con được. Dù ngày nào cũng gọi video về nói chuyện với bé, khi gọi thì vẫn "bố ơi! mẹ ơi!" nhưng khi gặp bố mẹ con lại sợ sệt, không theo mà tủi vô cùng. Tuy nhiên sau 1 ngày được chăm sóc, gần gũi bé đã bám lấy mẹ.

Đoạn clip đã thu hút hàng trăm nghìn người xem và lượt bình luận. Đa số đều đồng cảm với người mẹ trong hoàn cảnh trớ trêu này.

"Nhìn cảnh này thương con thực sự, còn nhỏ phải xa cách bố mẹ rồi nên em bám rịn lấy bà".

"Ngày trước mình xa con 1 tháng về cũng không nhận ra mình khóc tại chỗ luôn, tủi thân vô cùng".

"Trẻ ở với ai là gần gũi người đó không gần bé không có tình cảm còn sợ nữa. Xem mà vừa thương vừa buồn cười".

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.