Con nuôi Đường "Nhuệ" dọa bố mẹ: "Con mà biết kháng cáo là chỉ mang xác về thôi"
GiadinhNet – Tại phiên xét xử sơ thẩm, Tiến "trắng" không nhận tội, khẳng định không chém nạn nhân và còn đe dọa cả bố mẹ đẻ, không cho ai kháng cáo thay mình.

Tiến "trắng" (hàng đầu ) và 5 đồng phạm bị xét xử vì tội "Cố ý gây thương tích"
Ngày 25/10, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", SN 1995, con nuôi của Đường "Nhuệ") và 5 đồng phạm gồm Bùi Đình Phương Nam (SN 1998); Nguyễn Minh Đức (SN 1992); Phạm Văn Sáng (SN 1991); Nguyễn Tuấn Long (1989) và Phạm Ngọc Dũng (SN 1995), đều trú ở huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình về tội "Cố ý gây thương tích".
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, anh T.V.T. (SN 1987, kinh doanh xe chở khách loại 47 chỗ ngồi) chạy từ huyện Vũ Thư (Thái Bình) đến Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) lúc 6h và 13h30 hàng ngày.
Đầu năm 2018, anh Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, ở xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư) mua xe loại 9 chỗ để kinh doanh chở khách xuất phát lúc 14h hàng ngày từ Vũ Thư đi Hà Nội.
Anh T. nhận thấy xe của anh Hoàng chạy sát giờ xe mình nên nghĩ bị ảnh hưởng về số lượng khách, liền nhờ Tiến "trắng" cùng với Phạm Văn Sáng đến nói chuyện với anh Hoàng lùi giờ xuất phát lại vào lúc 15h hàng ngày.
Do anh Hoàng không đồng ý lùi giờ xe chạy theo yêu cầu nên ngày 22/5/2018 Tiến "trắng" rủ các bị cáo khác đến nhà anh Hoàng với mục đích đánh dằn mặt. Tiến đã chuẩn bị và mang theo dao, áo dạng may cho công nhân mũ lưỡi trai, khẩu trang. Trên đường đi, các bị cáo dừng lại mặc áo, đội mũ, đeo khẩu trang để tránh bị phát hiện.
Khoảng 19h ngày 22/5/2018, khi đến ngõ cách nhà anh Hoàng khoảng 100 mét thì Dũng và Long đứng ở ngoài ngõ chờ còn Tiến, Sáng, Nam, Đức đi bộ vào nhà anh Hoàng. Tiến, Đức, Nam mỗi người cầm 1 con dao, Nam bê 1 hộp bìa các tông mục đích để giả làm khách của anh Hoàng gửi đồ đi Hà Nội.
Nam đã dùng dao chém anh Hoàng 2 nhát vào cổ tay phải, trong đó 1 nhát chém tại khu vực cổng và 1 nhát chém tại bậc lên xuống, 8 nhát vào tay và chân cạnh hiên nhà. Tiến và Đức tiếp tục dùng dao chém anh Hoàng tại giường trong nhà anh Hoàng.
Sau khi gây án, 6 bị cáo đi về, Tiến đốt thùng bìa các tông, áo, khẩu trang, mũ lưỡi trai. Dũng, Long mang 2 xe máy đi gửi tại bãi để xe của Khách sạn Dầu Khí, thành phố Thái Bình để tránh bị phát hiện; còn Nam vứt bao xác rắn bên trong có 2 con dao xuống sông.
Hậu quả anh Hoàng bị đa chấn thương cả chân và tay, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 44%.
Gia đình Tiến sau đó bồi thường 130 triệu đồng để anh Hoàng viết đơn đề nghị không xử lý hình sự. Năm 2020, VKSND Tối cao khởi tố vụ án để điều tra, giải quyết.
Sau một ngày xét xử, chiều 25/10, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt Bùi Mạnh Tiến (SN 1995) mức án từ 8 năm. Các bị cáo còn lại từ 5 năm đến 7 năm 6 tháng tù.
Điều đáng nói, tại phiên tòa, 5 bị cáo đã nhận tội theo cáo trạng, duy chỉ có Tiến là không nhận tội, khẳng định không chém anh Hoàng và còn đe dọa bố mẹ, không cho ai kháng cáo thay mình: "Con mà biết kháng cáo là chỉ mang xác về thôi".
Đột kích 'lô cốt' trong nhà dân, bắt 12 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp
Pháp luật - 9 phút trướcGĐXH - Tầng hầm kiên cố với bốn lớp cửa thép, camera dày đặc, người canh gác 24/24… được dựng ngay trong nhà riêng để tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Anh cầm đầu vẫn bị lực lượng Công an Nghệ An bóc gỡ, triệt xóa.
Bắt quả tang xe ô tô bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang 2 đối tượng dùng ô tô bán tải vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn, ước tính tổng trọng lượng hơn 2 tấn.
Hà Nội: Triệt phá 2 xưởng phân kim xả hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại ven sông Đuống
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Sử dụng hàng loạt hóa chất kịch độc để tách vàng, bạc từ phế liệu, hai xưởng phân kim trái phép tại xã Phù Đổng (TP Hà Nội) đã xả thẳng hàng tấn chất thải nguy hại ra môi trường, đe dọa trực tiếp đến nguồn nước mặt sông Đuống.
Bắt tạm giam người chặn đầu xe, đấm vào mặt tài xế lái ô tô giữa phố Đà Nẵng
Pháp luật - 13 giờ trướcTừ clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook, lực lượng Công an TP Đà Nẵng vào cuộc xác minh, bắt tạm giam người gây rối trật tự công cộng.
Khởi tố người thu mua, bán heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi ở Đồng Nai
Pháp luật - 14 giờ trướcSau khi thu mua heo chết do dịch với giá 10.000 - 25.000 đồng/kg, Lê Thị Bích Phượng mổ rồi bán cho nhiều khách với giá 70.000 - 85.000 đồng/kg để kiếm lời.
Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạng
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua vé xe về quê ăn Tết tăng cao, các đối tượng đã lập fanpage, giả mạo tổng đài nhà xe để lừa đảo, khiến nhiều người ở Nghệ An mất tiền nhưng không có vé.
Bôi xấu hình ảnh lực lượng công an trên Facebook, người đàn ông 53 tuổi bị phạt 7,5 triệu đồng
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, mang tính xúc phạm uy tín của lực lượng công an, người đàn ông ở Đà Nẵng bị phạt 7,5 triệu đồng.
Huế làm gì để mỗi xã phường đều là 'vùng xanh' không ma túy?
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - TP Huế đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% xã, phường không ma túy. Công tác tuyên truyền với thông điệp xuyên suốt "mỗi người là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức là một pháo đài trong phòng, chống".
Hà Nội: 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/1
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 26/1 - 27/1) tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác.
Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt khi trên đường lẩn trốn ra Hà Nội
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn ra Hà Nội.
Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạng
Pháp luậtGĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua vé xe về quê ăn Tết tăng cao, các đối tượng đã lập fanpage, giả mạo tổng đài nhà xe để lừa đảo, khiến nhiều người ở Nghệ An mất tiền nhưng không có vé.