Con trai làm vỡ ti vi nhà tôi nhưng chị dâu không đền, còn mua gạch xây tường kín vào dịp giáp Tết

| Tâm sự

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ mà chị dâu lại làm mọi chuyện căng thẳng hơn.

2 năm đầu tiên lấy chồng, tôi sống chung nhà với bố mẹ chồng và vợ chồng anh trai chồng. Dù đã cố hết sức để tránh va chạm, mâu thuẫn với chị dâu nhưng do quan điểm, lối sống, công việc khác nhau nên chúng tôi vẫn nảy sinh những xích mích ngầm. Sau vài lần tranh cãi, chồng tôi quyết định ra ở riêng, xây nhà ngay sát nhà bố mẹ chồng. Anh nói nhà có 2 anh em nên không muốn mua đất ở xa, sợ tình cảm gia đình nhạt nhòa.

Những tưởng ở riêng rồi, mâu thuẫn giữa tôi và chị dâu sẽ giảm bớt. Nhưng không, mọi thứ vẫn diễn ra ngấm ngầm. Tôi là giáo viên, ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng thành thói quen. Chị dâu buôn bán ở chợ, ăn to nói lớn, bỗ bã, khi không vui thường mắng chồng chửi con. Ngày nào chị cũng đi bán từ sáng sớm, 2 đứa con giao cho bố mẹ chồng tôi lo, mặc kệ những lúc ông bà đau bệnh. Thương bố mẹ, chồng tôi lên tiếng bảo anh trai tự thu xếp lo cho con cái, đứa 3 tuổi, đứa đang học lớp 2 thì bị chị dâu nạt nộ. Chị ấy còn nói chúng tôi dài tay, bố mẹ phải lo cho con chị thì sau này chị mới lo lại cho ông bà lúc về già. Khuyên anh chị không được, vợ chồng tôi lại phải tranh thủ nấu ăn, đưa đón cháu giúp bố mẹ chồng để ông bà được nghỉ ngơi.

Tuần trước, con trai lớn của chị dâu sang nhà chơi rồi đá bóng ở phòng khách. Dù tôi đã nhắc nhở không chơi ở đây nhưng cháu vẫn ngang bướng đá qua đá lại, cuối cùng quả bóng bay làm vỡ ti vi và nhiều thứ đồ giá trị khác ở phòng khách. Ti vi tôi mới mua hơn 20 triệu, giờ vỡ màn hình thì làm sao tôi chịu nổi. Tức quá, tôi lấy roi, đánh vào mông cháu 2 cái và bảo cháu về nói bố mẹ đền lại cho tôi.

Con trai làm vỡ ti vi nhà tôi nhưng chị dâu không đền, còn mua gạch xây tường kín vào dịp giáp Tết - Ảnh 1.

Chị dâu xây tường kín nhà, quyết tâm không cho vợ chồng tôi xuống chơi nữa. (Ảnh minh họa)

Chiều, chị dâu đi làm về, biết chuyện con trai đá bóng làm vỡ ti vi nhà chú thím nhưng lại không đến hỏi han, cũng không chịu đền tiền dù bố mẹ chồng tôi đã chủ động lên tiếng trước. Anh chồng còn bảo do tôi cho cháu đá bóng trong nhà thì tự chịu, anh chị không có trách nhiệm phải đền. Sự vô lý, vô trách nhiệm của anh chị làm chồng tôi tức điên người. Anh lớn tiếng cãi lại anh trai, thành ra vì cái ti vi mà gia đình xáo trộn đến ầm ĩ.

Tôi càng không ngờ, ngay ngày hôm sau, chị dâu nghỉ bán rồi kêu thợ mua gạch đến xây tường kín. Chị ấy tuyên bố không cho 2 con đến nhà tôi nữa và cũng mong vợ chồng tôi bớt đến nhà anh chị; không đến nữa càng tốt. Bố mẹ chồng tôi đã sang tên sổ đỏ cho con trai và con dâu nên cũng không thể ngăn cản được, chỉ biết than thở với hàng xóm xung quanh. Hành động của chị dâu khiến tôi vừa bực mình vừa thương bố mẹ chồng. Chẳng lẽ chỉ vì 20 triệu mà chị dâu định cắt đứt tình cảm anh em luôn sao? Đặc biệt đây là dịp giáp Tết, tôi càng rối rắm hơn vì không muốn mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, không thể cứu vãn được nữa. Nên làm sao đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.