Cứ bình tĩnh sống!
GiadinhNet - Bà Nguyễn Thanh Thúy (59 tuổi, người Lâm Đồng) nổi tiếng khi tham gia Vietnam’s got Talent với cây đàn guitar, giọng hát giản dị và câu nói hóm hỉnh: “Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống”.
Xin mượn cái sự “bình tĩnh sống” của bà để nói tiếp chuyện cá chết hàng loạt và bí ẩn ở miền Trung. Chúng tôi không tin người có trách nhiệm cùng các chuyên gia có thể vô cảm với nỗi đau của biển, nỗi khổ của dân miền Trung. Lúc này, chỉ những kẻ đánh xe tải đi thu gom cá chết mang đến tỉnh khác làm mắm mới rõ là vô cảm và độc ác. Lúc này, kể cả “nghi can” lớn nhất được người dân gọi tên cũng chưa chắc đang mang tội. Nên, sự bình tĩnh của những người đang mang trách nhiệm còn lớn hơn nhiều sự bình tĩnh của những người không bị cuốn vào đám đông đang giận dữ phán xét.
Bình tĩnh, nhưng tuyệt đối đừng chậm trễ và sợ trách nhiệm, để chỉ mặt đặt thủ phạm chứ không nói nước đôi nữa. Bình tĩnh để một doanh nghiệp nào đó, nếu đúng như đồn đoán, phải tâm phục khẩu phục mà chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình. Bình tĩnh sẽ giúp người dân an tâm.
Nhìn ra thế giới, cá biển chết hàng loạt không còn là sự kiện lạ lẫm, nhưng các nước tìm ra thủ phạm cũng không hề dễ dàng, bởi doanh nghiệp “làm bậy” để tiết kiệm tỷ đô chi phí môi trường, xử lý nước thải vô cùng kín đáo và “tài tình”. Ngư dân lúc này cần những bộ óc chuyên môn tỉnh táo và sáng suốt, chứ không hẳn cần những cơn sóng cuộn trào trên các trang mạng xã hội.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội