Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc đời người đàn ông chết 5 năm mới được minh oan

Thứ năm, 15:00 01/02/2018 | Xã hội

GiadinhNet - 36 năm mang thân phận “kẻ giết vợ”, trong đó 11 năm chịu cảnh ngồi tù, có lẽ điều đau đớn nhất đối với ông Sường là lúc từ giã cõi đời này, ông vẫn phải mang tiếng kẻ sát nhân xuống nấm mồ lạnh lẽo. Nhưng sau tất cả, bằng sự kiên trì kêu oan của người thân và sự giúp đỡ của nhiều người, cuối cùng công lý đã được thực thi.


Vợ và con trai ông Sường cầm di ảnh người quá cố trong buổi xin lỗi.     Ảnh: TL

Vợ và con trai ông Sường cầm di ảnh người quá cố trong buổi xin lỗi. Ảnh: TL

Bị bắt khi chưa kịp làm tang cho vợ

Có rất nhiều điều để chúng ta có thể nói về vụ án hy hữu có một không hai này, nhưng điều khiến tôi ám ảnh nhất là những lời trăng trối cuối cùng trước khi “nhắm mắt xuôi tay” của ông Mưu Quý Sường (SN 1944, trú tại thôn Gốc Vối, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) người đàn ông gần nửa thế kỷ phải mang danh là “kẻ giết vợ”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 9/1977, sau khi làm việc tại hợp tác xã, ông Sường trở về nhà nhưng không thấy vợ đâu. Tìm kiếm cả buổi, ông Sường phát hiện thi thể bà Hoàng Thị Múi dưới con suối gần nhà. Nghĩ rằng, trong lúc vợ gánh phân ra đồng, khi qua cầu tre bắc ngang con suối có thể vợ mình đã ngã và thiệt mạng, ông Sường cùng người thân đưa thi thể bà Múi về lo hậu sự.

Tuy nhiên, khi thi thể vợ chưa được khâm liệm, đám tang chưa kịp tổ chức thì ông Sường bị công an tới nhà đọc lệnh bắt với lý do, nghi ông là thủ phạm giết vợ. Thời điểm cay nghiệt đó, 2 người con của ông còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được bi kịch đang ập xuống gia đình (con gái lớn 5 tuổi, còn con trai út mới 6 tháng tuổi).

Bị bắt đi khi thi thể vợ nằm nguội lạnh ở giữa nhà, trong tiếng gào khóc thảm thiết của 2 đứa con nhỏ, ông Sường bị đưa đến giam giữ tại Trại giam Kế. Điều đáng nói, suốt 7 năm 4 tháng bị giam tại đây, cơ quan công an không ra kết luận điều tra và không có một phiên tòa nào diễn ra.

Trong thời gian ở tù, ông Sường được phân làm buồng trưởng buồng F3. Sau khi bị giam hơn 7 năm, trong buồng giam của ông Sường xảy ra vụ phạm nhân đánh nhau, ông Sường bị khởi tố và xử 4 năm tù giam.

Sau khi bị giam hơn 11 năm, ông Sường được thả ra mà không biết mình có phạm tội giết vợ hay không. Ông trở về quê thì nhà cửa, đất đai trước đây đã không còn, 2 con của ông được người thân mang sang Trung Quốc nuôi dùm.

Trở về với cuộc sống đời thường khi chỉ có hai bàn tay trắng và đau đớn hơn vẫn bị cái mác “kẻ giết vợ” treo lơ lửng trên đầu khiến ông Sường không thể có một phút giây được sống trong sự thanh thản.

Tưởng chừng như tất cả đều quay lưng với ông Sường, thì vẫn còn đó một người phụ nữ gạt bỏ đi tất cả để mang lòng yêu thương người đàn ông khốn khổ này bằng một tình yêu chân thành, không vụ lợi. Người phụ nữ đó tên là Vi Thị Cú (trú tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Bà Cú cũng có hoàn cảnh éo le, chồng mất sớm và một mình nuôi 4 con nhỏ.

Trong quãng thời gian sống chung dưới một mái nhà, bà Cú là người thấu hiểu hơn ai hết sự day dứt khôn nguôi của ông Sường với cái chết của người vợ cả. Thấu hiểu và sẻ chia, ròng rã suốt nhiều năm trời, bà Cú đã cùng người chồng khốn khổ của mình gõ cửa khắp các cơ quan công quyền để kêu oan.

Nhưng lần lượt các văn bản trả lời của Công an tỉnh Bắc Giang, VKSND tỉnh Bắc Giang đều cho rằng, vụ việc của ông Sường đã hết thời hiệu để xem xét yêu cầu giải quyết bồi thường. Tuy nhiên, theo VKSND tỉnh Bắc Giang, việc ông Sường cho rằng năm 1977 bị Công an tỉnh Hà Bắc (nay là Bắc Giang) bắt giam oan sai vì tình nghi giết vợ là có cơ sở vì kết thúc điều tra mà cơ quan điều tra không có đủ căn cứ để kết luận ông phạm tội giết người.

Suốt nhiều năm trời kêu oan, không được giải quyết, ông Sường suy sụp tinh thần rồi sinh bệnh. Sau một thời gian dài mắc bệnh ung thư, ông Sường qua đời vào năm 2013. Ông mất vào đúng ngày cưới con gái của mình.

Công lý muộn mằn

Những tưởng như nỗi oan khuất của ông Sường sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới nấm mồ lãnh lẽo, thì cơ duyên đã đến với bà Cú. Thông qua báo đài, bà biết tới ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Công ty Luật Hòa Lợi, người đã giúp được nhiều vụ án oan sai. Tiếp nhận hồ sơ vụ ông Sường, ông Hòa nhận lời đi kêu oan miễn phí. Ông Hòa đã gửi đơn đến Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang, VKSND tỉnh Bắc Giang đề nghị minh oan cho ông Sường. Sau gần 1 năm chờ đợi, ngày 3/1 vừa qua, cơ quan công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can vì "hành vi của bị can Mưu Quý Sường không cấu thành tội phạm giết người".

Chiều 29/1, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức buổi xin lỗi đối với ông Mưu Quý Sường tại trụ sở UBND xã Trù Hựu. Tại buổi xin lỗi, con trai của ông Sường là anh Mưu Văn Thắng cầm trên tay di ảnh cha, ngồi ở hàng ghế đầu. Lần này với sự giúp đỡ tài chính của mẹ kế, anh về quê dự lễ minh oan cho cha và phải nhờ người phiên dịch khi nói chuyện.

Ông Dương Ngọc Sáu (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang) đứng lên phát biểu, nói rằng "được phân công thay mặt các cơ quan tố tụng xin lỗi công khai" ông Sường. Đại diện Công an tỉnh Bắc Giang thừa nhận việc "bắt ông Sường là sai", nên đã tổ chức công khai xin lỗi. Do ông Sường đã mất, lời xin lỗi được gửi tới người đại diện hợp pháp. Trong 10 phút phát biểu, ông Sáu còn cho hay, việc bồi thường sẽ được giải quyết "hợp lý, kịp thời". Toàn buổi xin lỗi công khai diễn ra trong 21 phút với phần phát biểu sau đó của Chủ tịch UBND xã Trù Hựu.

Chia sẻ với PV, bà Vi Thị Cú cho biết: “Trước khi “nhắm mắt xuôi tay”, ông Sường đã dặn dò tôi tiếp tục kêu oan và mong một ngày nào đấy sẽ thực hiện được để các con, các cháu sau này không phải mang tiếng với người đời".

Phi Long

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những suất ăn ấm lòng người dân vùng lũ

Những suất ăn ấm lòng người dân vùng lũ

Đời sống - 38 phút trước

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại tỉnh Gia Lai chìm trong nước lũ. Nhiều khu dân cư bị cô lập, hàng trăm hộ dân phải rời khỏi nhà để đến nơi an toàn. Trong lúc người dân đang chật vật xoay xở với lũ dữ, những chuyến xe chở cơm nóng, nhu yếu phẩm của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai và các nhóm thiện nguyện đã kịp thời vượt nước lũ, mang theo hơi ấm và sự sẻ chia đến các điểm ngập sâu.

Vì sao miền Trung liên tục xuất hiện lũ “giảm rồi tăng”?

Vì sao miền Trung liên tục xuất hiện lũ “giảm rồi tăng”?

Đời sống - 2 giờ trước

Hiện tượng lũ “giảm rồi lại tăng” nhiều lần trong thời gian gần đây tại miền Trung được lý giải là do mưa diễn biến theo nhịp tác động của gió đông - hình thái thời tiết gây mưa đặc trưng ở Trung Bộ.

Bức tranh mới nhất từ người thầy miền Trung – người từng có hơn 500 tranh phấn gây 'sốt' mạng xã hội

Bức tranh mới nhất từ người thầy miền Trung – người từng có hơn 500 tranh phấn gây 'sốt' mạng xã hội

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Trên nền bảng đen quen thuộc, thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh lặng lẽ tạo nên bức tranh phấn màu tri ân tới lực lượng tuyến đầu trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS. Bằng những nét phấn mộc mạc, thầy khắc họa hình ảnh người chiến sĩ trên nhiều trận tuyến: giữ gìn trật tự, gìn giữ bình yên và đồng hành trong phòng, chống HIV/AIDS. Mỗi gam màu đều chứa đựng sự trân trọng trước những hy sinh thầm lặng và những rủi ro họ đối mặt mỗi ngày. Từ lớp học nhỏ, bức tranh mang theo thông điệp nhân văn lan tỏa đến cộng đồng: hiểu hơn, chia sẻ hơn và trân quý hơn những người đang lặng thầm bảo vệ sự an toàn của xã hội.

Hà Nội tính thi lớp 10 muộn: Học sinh, phụ huynh áp lực và ngóng chờ môn thi

Hà Nội tính thi lớp 10 muộn: Học sinh, phụ huynh áp lực và ngóng chờ môn thi

Giáo dục - 3 giờ trước

Đề xuất lùi kỳ thi lớp 10 Hà Nội sang cuối tháng 6/2026 tạo nhiều ý kiến trái chiều. Khi học sinh lớp 9 bước vào giai đoạn ôn luyện căng thẳng, việc thay đổi lịch thi khiến nhiều gia đình lo lắng áp lực kéo dài, trong khi mong muốn lớn nhất là sớm biết môn thi để chủ động kế hoạch học tập.

Lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạng

Lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạng

Pháp luật - 5 giờ trước

Nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức phát trực tiếp “đổ thạch” tìm đá quý trên trang mạng xã hội...

Điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 2025, ai không biết thì sẽ bị thiệt

Điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 2025, ai không biết thì sẽ bị thiệt

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật nhà ở. Năm 2025, người dân cần đáp ứng điều kiện gì để hưởng chính sách hỗ trợ?

Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa

Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 22/11, thời tiết Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

Mưa lũ lịch sử ở Nha Trang: Ánh đèn pin và quyết định sinh tử của người chạy lũ

Mưa lũ lịch sử ở Nha Trang: Ánh đèn pin và quyết định sinh tử của người chạy lũ

Đời sống - 6 giờ trước

Nỗi ám ảnh sau lũ vẫn hiện rõ với người đàn ông ở phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa). Ông kể, thấy ánh đèn pin loang loáng của người chạy lũ, ông quyết định phá mái tôn, trèo lên và dìu vợ con sang nhà hàng xóm trú tạm.

Tin sáng 22/11: Biển Đông vẫn còn 1-2 cơn bão trong thời gian tới; Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải dự kiến lùi lịch thi lớp 10

Tin sáng 22/11: Biển Đông vẫn còn 1-2 cơn bão trong thời gian tới; Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải dự kiến lùi lịch thi lớp 10

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến 20/12, nhiệt độ trên cả nước dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm.

Thắm tình quân dân ở vùng ngập lụt

Thắm tình quân dân ở vùng ngập lụt

Đời sống - 15 giờ trước

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ và các đơn vị chủ lực cơ động khẩn trương giúp đỡ người dân tại các vùng bị ngập lụt

Top