Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc đối thoại cuối cùng của chiến tranh

Thứ năm, 08:27 30/04/2009 | Xã hội

Giadinh.net - 34 năm chiến trường đã lắng mùi khói súng, nhưng những khoảnh khắc cuối cùng của chiến tranh vẫn tràn chảy trong ký ức chứng nhân lịch sử, người chiến sỹ trực tiếp bắt Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh.

Giọng điệu hồ hởi khi hồi ức lại lúc tiến vào Dinh Độc lập, đăm chiêu khi nhớ về những đồng đội hy sinh, ký ức hào hùng vọng về, Trung tướng Phạm Xuân Thệ cởi mở và hé lộ những chi tiết trong chiến dịch 30/4 mà có lẽ nhiều người chưa biết.
 

Trung tướng Phạm Xuân Thệ.

 
2 giờ cho kế hoạch đánh chiếm Dinh Độc lập
 
Thực hiện Nghị quyết của Đảng, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, sau ngày thành lập (17/5/1974), Quân đoàn 2 đã cử Sư đoàn Vinh Quang từ Quảng Trị vượt Trường Sơn vào Quảng Nam, Đà Nẵng, mở chiến dịch giải phóng căn cứ Thượng Đức và chốt giữ căn cứ này đến Tết Ất Mão, rồi lần lượt tấn công các mặt trận phía Nam.
 
Trung tướng Phạm Xuân Thệ kể lại: “Trong hai ngày 21- 22/4/1975, Trung đoàn E66, thuộc Quân đoàn 2 đã đánh chiếm thị xã Hàm Tân thuộc Bình Tuy trên trục quốc lộ 1A. Vừa giải phóng Hàm Tân thì trung đoàn nhận nhiệm vụ tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh với vai trò dự bị của quân đoàn nằm trong binh đoàn thọc sâu đánh vào nội đô thành phố Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc lập, đài phát thanh, bộ tư lệnh quân đội Sài Gòn và một số mục tiêu quan trọng khác”.
 
Sáng 24/4/1975 tại đồn điền cao su Ông Quế thuộc huyện Long Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách Sài Gòn khoảng 60km, cuộc họp ban chỉ huy Trung đoàn E66 bàn cách đánh chiếm Sài Gòn đã diễn ra chỉ trong hai giờ đồng hồ.
 
 
Trung tướng Phạm Xuân Thệ nhớ lại: “Chúng tôi chưa một lần đặt chân đến Sài Gòn, lần đầu tiên đánh trong thành phố lớn mà không biết được mục tiêu tiến đánh do gấp quá, các mũi trinh sát của chúng tôi chưa kịp hoạt động được. Cả ban chỉ huy đang loay hoay vẽ phương hướng thì đúng lúc ấy anh Đinh Quang Thành- Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa cho ban chỉ huy tấm bản đồ nội đô Sài gòn đã bị rách một góc. Chúng tôi đã phải trải ra rồi dán lại mới có để dùng. Nhanh chóng 3 hướng tiến công vào Dinh Độc lập, Đài phát thanh và Bộ tư lệnh Hải quân lần lượt được phân công cho tiểu đoàn 7, 8 và 9”.
 
Chiều 29/4/1975, binh đoàn nhận nhiệm vụ tiến đánh Sài Gòn bắt đầu tiến công theo trục đường đã định.
 
Bắt Dương Văn Minh không có trong kế hoạch
 
9h ngày 29/4, Trung tướng Phạm Xuân Thệ (lúc đó mới là Đại úy), Trung đoàn phó Trung đoàn E66 cùng Trợ lý trinh sát trung đoàn Nguyễn Văn Nhu, Trợ lý chính sách trung đoàn Trịnh Ngọc Ước, hai chiến sĩ thông tin Nguyễn Huy Hoàng và Vũ Văn Thật đi trên chiếc xe Jeep do Đào Ngọc Vân lái, cùng đơn vị lên đường. Các anh mang theo lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, với nhiệm vụ cắm lên nóc dinh Độc lập hoặc một căn cứ lớn của địch chứ không hề đặt ra phương án từ trước là bắt Dương Văn Minh và nội các chính quyền ngụy.
 

13h20 – giờ Hà Nội, Tổng thống ngụy Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Bản tin này được tất cả các đài, các hãng thông tấn báo chí thế giới chính thức đưa tin. (Ảnh Tư liệu)

 
Trung tướng Thệ kể: “ Trong tình thế Quân giải phóng với khí thế hừng hực khắp mọi ngả tiến về Sài Gòn, chúng tôi nghĩ là ông ta và toàn bộ nội các phải trốn chạy rồi chứ không nghĩ đến là ông ta vẫn còn ở trong Dinh Độc lập”.
 
Khi xe chúng tôi do chiến sĩ Đào Ngọc Vân lái lách đến chân cầu thang, chúng tôi tràn vào tòa nhà Dinh Độc lập. Trong tòa nhà lúc đó người nhốn nháo chạy ra chạy vào, tôi để ý thấy có cả phóng viên nước ngoài đang chờ sẵn ở đó. Chạy lên tầng 2, tôi gặp một người đàn ông, áo quần lễ phục chỉn chu, rất trịnh trọng nhưng gương mặt hơi căng thẳng lo lắng: “Báo cáo Chỉ huy Quân giải phóng. Tôi - Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh -  Phụ tá TT Dương Văn Minh. Toàn bộ chúng tôi đợi các ông ở phòng họp. Mời cấp chỉ huy vào làm việc!”.
 
Chúng tôi lại xông thẳng đến phòng làm việc. Tôi đến cửa, toàn bộ nội các của họ đứng dậy chào. Vẻ mặt ai cũng bồn chồn lo lắng, có người lúng túng sợ sệt. Một người dáng to cao, đứng tuổi chậm rãi: “Biết Quân giải phóng đã vào thành phố, nội các chúng tôi đang chờ các ông để bàn giao chính quyền”. Lúc đó tôi mới biết ông ta là Dương Văn Minh, Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn.
 
Tôi dõng dạc: “Các ông bị bắt làm tù binh, các ông phải tuyên bố đầu hàng. Không bàn giao gì cả”.
 

Trung đoàn phó Phạm Xuân Thệ (hàng trên, góc phải) cùng BCH Trung đoàn 66 bàn kế hoạch tiến đánh Sài Gòn.

 
Cuộc đối thoại cuối cùng của chiến tranh
 
Thực hiện phương án chiến đấu đã được quán triệt, ngay sau đó, Đại úy Phạm Xuân Thệ áp giải Tổng thống ngụy Dương Văn Minh lên xe đến Đài phát thanh Sài Gòn để đọc bản tuyên bố đầu hàng.
 

“30/4/1975 là một niềm hạnh phúc kì diệu trong cuộc đời binh nghiệp của tôi – Tôi vinh dự và tự hòa vì là một phần trong sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Ước nguyện cháy bỏng lúc đó – như tất cả người lính, được về gặp bố, mẹ, vợ và có một đứa con... Nhưng phải tới 8 tháng sau tôi mới được về nhà – vì còn phải tiếp tục đi đánh tàn quân Fulro ở Tây Nguyên”...

Dương Văn Minh khẩn khoản: “Chúng tôi xin được ở đây. Ra ngoài bây giờ không an toàn”. Đại úy Trung đoàn phó Trung đoàn E66 trả lời: “Các ông phải ra Đài phát thanh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện...”. Tướng Thệ kể thêm: “Thời điểm đó, ở bên ngoài tiếng súng nổ khắp mọi nơi, Dương Văn Minh  cứ tưởng đang đánh nhau chứ không biết đó là tiếng súng chào mừng chiến thắng của Quân giải phóng...”
 
“Sau đó, chúng tôi đưa Dương Văn minh ra Đài phát thanh. Đoàn xe chở  Dương Văn Minh và  Vũ Văn Mẫu chạy theo đường Thống Nhất, quẹo trái qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để đến Đài phát thanh. Dù khá mệt mỏi và căng thẳng trước những gì vừa diễn ra, ông Dương Văn Minh vẫn phải bất đắc dĩ chỉ đường cho lái xe Đào Ngọc Vân. Trên quãng đường từ Dinh Độc lập đến đài phát thanh, khắp mọi ngả đường đều thấy Quân giải phóng kéo về, Đại úy Phạm Xuân Thệ hỏi lại Dương Văn Minh:
 
-  Ông thấy sức mạnh của quân giải phóng như thế nào?
 
-  Chúng tôi biết chính quyền sẽ thất bại, Dương Văn Minh trả lời
 
-  Biết sao ông không tuyên bố đầu hàng để chúng tôi phải nổ súng tiến công,  Đại úy Phạm Xuân Thệ thắc mắc.
 
-  Khi các ông chưa vào, tôi mà tuyên bố đầu hàng, bên dưới tôi còn nhiều người không đồng tình. Họ khử tôi mất- Dương Văn Minh cúi đầu nói trong tiếng thở dài.
 

Trung tướng Phạm Xuân Thệ (thứ 2 từ trái sang) tại buổi gặp gỡ “Giao lưu với các vị tướng nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước” do Báo GĐ&XH tổ chức ngày 22/4/2009. (Ảnh: Chí Cường)

 
Cuộc đối thoại chóng vánh trước thời khắc tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh cho thấy rằng, trước sức mạnh tiến công của quân giải phóng, nội bộ chính quyền Dương Văn Minh đã không đoàn kết. Đó cũng là lý do Dương Văn Minh đã không trốn đi đâu mà ngồi chờ Quân giải phóng tiến vào Sài Gòn.
 
13h20 – giờ Hà Nội, Tổng thống ngụy Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Bản tin này được tất cả các đài, các hãng thông tấn báo chí thế giới chính thức đưa tin.
 
Nguyễn Quang Thành
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cú lừa gần nửa tỉ đồng với sổ đỏ giả

Cú lừa gần nửa tỉ đồng với sổ đỏ giả

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Tạo đã đặt mua một sổ đỏ giả trên mạng xã hội Facebook với giá 5 triệu đồng rồi dùng chính giấy tờ giả này đem cầm cố, lừa đảo, vay số tiền 477 triệu đồng của anh Đ.K.T.

ROX Living: Kiến tạo môi trường phát triển cho thế hệ tương lai

ROX Living: Kiến tạo môi trường phát triển cho thế hệ tương lai

Xã hội - 1 giờ trước

ROX Living chú trọng kiến tạo những khu đô thị hiện đại song song với việc phát triển cộng đồng an toàn, thịnh vượng và bền vững cho cư dân.

Con giáp được Thần Tài ưu ái bậc nhất

Con giáp được Thần Tài ưu ái bậc nhất

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Nhờ cát tinh chiếu rọi, các con giáp này luôn đứng thứ hạng cao trong danh sách những con giáp may mắn và tài vận bậc nhất.

Con giáp tuổi Dậu đón nhiều tin vui, lộc đổ về sầm sập trong tháng 5

Con giáp tuổi Dậu đón nhiều tin vui, lộc đổ về sầm sập trong tháng 5

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tử vi tháng 4 âm lịch 2025 (tháng 5 dương lịch) cho thấy, tuổi Dậu nhận nhiều tin vui trong cuộc sống của mình. Quan trọng là con giáp này luôn chủ động, lạc quan nên không thấy điều gì là trở ngại, tất cả đều có thể biến thành cơ hội.

Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2025, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồng

Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2025, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, có 5 mức phạt liên quan đến sổ đỏ.

Mưa lớn lại sắp trút xuống toàn miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’?

Mưa lớn lại sắp trút xuống toàn miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục nắng nóng, mức nhiệt cao nhất có nơi 39 độ. Đến khoảng chiều 9/5, một đợt không khí lạnh yếu tràn về, thời tiết miền Bắc thay đổi, trời có mưa rào và dông, nhiều nơi có mưa rất to.

Công an, nhà trường vào cuộc vụ học sinh lớp 8 bị đánh tới tấp trong quán nước

Công an, nhà trường vào cuộc vụ học sinh lớp 8 bị đánh tới tấp trong quán nước

Giáo dục - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh làm rõ việc một nam sinh lớp 8 trên địa bàn huyện Tuy Phước (Bình Định) bị đánh đập thô bạo.

Tin sáng 8/5: Bắc Bộ đón không khí lạnh, Hà Nội giảm đột ngột 6°C; Miễn phí dạy 2 buổi/ngày từ năm học tới

Tin sáng 8/5: Bắc Bộ đón không khí lạnh, Hà Nội giảm đột ngột 6°C; Miễn phí dạy 2 buổi/ngày từ năm học tới

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Dự báo cuối tuần, miền Bắc đón đợt không khí lạnh yếu gây mưa, nắng nóng xu hướng dịu dần, trong đó Thủ đô Hà Nội giảm đột ngột khoảng 6°C; Tổng Bí thư Tô Lâm thống nhất chủ trương các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức dạy học 2 buổi/ngày không thu học phí từ năm học 2025-2026.

TikToker Lê Việt Hùng bị bắt

TikToker Lê Việt Hùng bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

Lê Việt Hùng - TikToker thường đăng những video liên quan giao thông - vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Khởi tố vụ án liên quan vụ tai nạn giao thông làm bé gái 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long

Khởi tố vụ án liên quan vụ tai nạn giao thông làm bé gái 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long

Pháp luật - 13 giờ trước

Sau khi điều tra lại, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án liên quan vụ tai nạn giao thông làm cháu N.N.B.Tr tử vong.

Top