Cuộc sống bình yên

| Xã hội

GiadinhNet - Chuyện hơi thở có nồng độ cồn và mức phạt theo quy định mới vẫn chưa ngớt nóng trên mạng xã hội. Hàng loạt những cách thức “xóa dấu vết” của nồng độ cồn được chia sẻ, những dịch vụ ăn theo đưa người say về tận nhà cũng theo đó ra đời.

Sự việc gây rúng động nhất trong chuyện này là một tài xế ô tô hơi thở có nồng độ cồn bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng… Cùng đó là hàng trăm tin bài về những tài xế có nồng độ cồn bị phạt nặng đã tràn ngập trên các trang báo, mạng xã hội.

Sự việc này, cũng khiến cũng ta nhớ lại trước đây nhà nước kiên quyết cấm pháo, bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Thời gian đầu cũng nảy sinh khá nhiều ý kiến tranh luận bởi mong muốn có tiếng pháo Tết, thói quen thoải mái ra đường không đội mũ bảo hiểm với hành động kiên quyết cấm. Nhưng khi siết kỷ luật bằng chế tài đủ mạnh thì mọi người cũng dần quen, không đốt pháo và việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trở thành điều bình thường. Cuộc sống trở nên yên bình do hạn chế được nhiều rủi ro từ việc không đốt pháo và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Đối với quy định cấm lái xe khi có nồng độ cồn được đưa vào phút chót trong Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, nhiều người có chút bất ngờ nhưng lại nhận được sự đồng tình ủng hộ của số đông dân chúng. Bởi có quá nhiều mất mát đau thương từ việc ma men cầm lái gây ra những tai nạn kinh hoàng, ám ảnh biết bao người ở lại.

Những mức phạt nặng và biện pháp bổ sung là tước bằng lái thời hạn dài cũng đã và đang có tác dụng. Rất nhiều thông tin xuất hiện trên các trang mạng xã hội về việc từ bỏ rượu, bia cũng khiến cho người dân hào hứng, phấn khích. Bởi mục đích cuối cùng mà điều luật mong muốn là điều chỉnh hành vi sử dụng rượu, bia của người dân.

Bất kỳ thói quen nào thay đổi cũng khó khăn nhưng nếu thấy khó mà không làm thì không biết đến khi nào mới hết thảm họa ma men cầm lái gây nên những tai nạn kinh hoàng, những nỗi đau, sự ám ảnh không biết bao giờ mới chấm dứt.

Đưa ra điều luật cấm nhằm điều chỉnh một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người: "Văn hóa bia, rượu" thì cần có thời gian để nhìn thấy tác dụng. Tuy nhiên, chắc chắn rằng việc người dân tự điều chỉnh, hạn chế bia, rượu khi tham gia giao thông chắc chắc sẽ góp phần làm giảm tai nạn giao thông và tăng thu cho ngân sách. Ra đường mọi người sẽ nhận thấy cuộc sống bình yêu, tốt đẹp hơn khi không còn ma men cầm lái.

 Mai Hạnh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.