Cuối năm, đớn đau khi biết được những cuộc tình "chớp nhoáng" của chồng ở hội đồng niên
GiadinhNet - Những tưởng chồng giao lưu với các bạn đồng niên để tìm với những ký ức tươi đẹp đã qua, nào ngờ nơi đây lại là điểm cặp kè của chồng với bao cô bạn cùng tuổi.
Tôi năm nay 36 tuổi, chồng tôi 40 tuổi, chúng tôi có 2 con một gái, một trai. Kết hôn 14 năm, chúng tôi đã có gần như mọi thứ mà từng ao ước thủa mới lấy nhau, đó là một gia đình hạnh phúc, công việc thu nhập tốt. Chúng tôi cũng có một ngôi nhà 4 tầng khá khang trang ở quận trung tâm và có ô tô riêng...
Chồng tôi là một người đàn ông không chỉ tôi mà nhiều bạn bè, đồng nghiệp đánh giá anh rất mẫu mực, luôn quan tâm, yêu thương vợ con… Với một người đàn ông đầy trách nhiệm như thế, tôi luôn tự hào về người chồng của mình và toàn tâm cho gia đình, tin tưởng tuyển đối vào chồng.
Trước nay, anh vốn dĩ sống lành mạnh, chuẩn chỉ. Tuy nhiên, kể từ ngày tham gia vào hội đồng niên trên Facebook gồm những người bạn cùng tuổi trên mọi miền đất nước và nhất là đội nhóm đồng niên cùng thành phố thì chồng tôi đã có nhiều thay đổi. Quần áo hàng hiệu liên tục mua sắm, đầu tóc chải chuốt, xe ô tô lúc nào cũng sạch bóng…
Thấy anh vui vẻ, tìm lại tuổi trẻ, tôi cũng mừng, nhưng càng ngày thấy sự quá đà của anh. Anh tối ngày tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt say sưa. Cả ngày đi làm, chiều về chồng tôi lại không về nhà mà kệ công việc cơm nước, con cái cho vợ. Lịch nhậu, lịch đi chơi xa của chồng tôi cũng ngày càng dày đặc. Ngay cả những tối ở nhà thì anh cũng lăm lăm cái điện thoại, tủm tỉm cười khoái chí về điều gì đó trên mạng.
Ảnh minh họa
Nhất là dịp cuối tuần, gần như tuần nào cũng tụ tập đá bóng, nhậu nhẹt, hát hò từ sáng cho đến tận nửa đêm mới về, mặc cho vợ gọi điện, nhắn tin. Hội nhóm đã khiến chồng tôi thay đổi rất nhiều, không dành thời gian cho gia đình, không quan tâm đến vợ con như trước. Nhiều lần tôi góp ý nhưng chồng chỉ ậm ừ bảo đó là niềm vui riêng và sẽ cố gắng bớt ham vui để ở nhà, nhưng rồi chỉ là hứa suông.
Tôi rất tin tưởng vào chồng và cho rằng đó là sự ham vui, rồi cũng có lúc nhạt và mất dần hứng thú vào bạn bè ảo. Thế nhưng, một lần chồng say khướt về nhà và nằm vật ra giường ngủ không biết gì. Tôi thay quần áo cho anh thì thấy điện thoại liên tục có tin nhắn, thông báo của facebook. Tưởng có việc gì quan trọng, tôi mở điện thoại và mọi thứ đọc được khiến tôi như sụp đổ.
Thì ra, anh khép mình bao nhiêu ngoài đời thì trên hội nhóm đồng niên lại sôi nổi bấy nhiêu. Anh tham gia khá nhiều hội nhóm, ga lăng, hào phóng, đặc biệt là với các bạn nữ. Tôi đã sốc khi vào hội độc thân, anh kể lể mình cô đơn, kèm với đó là những bức ảnh "thả thính" đầy lịch lãm trong xe ô tô.
Càng đọc, càng xem tôi như chết lặng khi hàng loạt những tin nhắn, comment mùi mẫn của chồng với những cô bạn đồng niên. Thường xuyên là những lời hẹn đi ăn sáng, cafe, tụ tập ăn uống, bóng gió về điểm hẹn bí mật… Qua những dòng tin nhắn, tôi biết rằng anh không chỉ đang cặp kè với một người mà vài người nữ đồng niên mà chủ yếu là các cô bạn chán chồng, mẹ đơn thân.
Tôi biết, đó chỉ là những cuộc tình "chớp nhoáng" sau những màn ăn uống, hát hò nhưng vẫn thực sự sốc. Tôi khóc cạn nước mắt và vẫn không tin được vào thực tại anh là người như thế.
Trong nỗi đau này tôi đang không biết mình nên phải làm gì, là người vị tha để giữ gia đình hay dứt khoát chia tay? Tết nhất đến nơi rồi.
Trần Hiền
Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa
Tâm sự - 11 giờ trướcTôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".
Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.
Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta nói tuổi này "khó bảo" thì đúng khó nói thật, nhắc nhở thì mẹ dỗi, không đưa tiền thì bảo không thương mẹ...
Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt
Tâm sự - 1 ngày trướcTrước ngày cưới, tôi và mẹ chồng xảy ra nhiều bất đồng. Những mong muốn của tôi trong đám cưới đều bị dập tắt vì mẹ cho rằng lãng phí, không cần thiết.
Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng
Tâm sự - 1 ngày trướcBan đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.
Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn
Tâm sự - 2 ngày trướcNgày mẹ tôi mất, bố mẹ vợ bay từ nước ngoài về dự đám tang. Ông bà gửi chiếc phong bì khiến gia đình tôi náo loạn.
Nghe tin bố chồng định chia tài sản, cả nhà xôn xao, đến lượt tôi mở phong bì mình được nhận thì đứng tim
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi người được phát một phong bì, không ai mở ngay.
Nỗi khổ của nàng dâu sống chung với bố chồng khó tính
Tâm sự - 2 ngày trướcKể từ khi bố chồng dọn về sống chung, cảm giác sợ về nhà bám lấy tôi mỗi chiều tan làm. Có hôm về đến cổng, tôi còn đứng lặng vài giây, hít sâu rồi mới dám bước vào.
Cú lừa 100 triệu trước ngày cưới và sự thật sau 4 năm kết hôn
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Nói là yêu nhau lâu nhưng lúc gật đầu đồng ý kết hôn, tôi chưa thực sự biết hết con người anh.
Con dâu cho trẻ ăn xin ngoài đường 500 nghìn, mẹ chồng phản ứng 'gắt'
Tâm sự - 3 ngày trướcThấy nàng dâu rút ra tờ 500.000 đồng rồi đưa cho đứa trẻ lang thang xin tiền dọc đường, mẹ chồng tỏ ra khó chịu, liên tục trách móc.
Làm giúp việc cho người giàu, tôi mới hiểu: Sự cô đơn không phân biệt giàu - nghèo
Tâm sựGĐXH - Sau thời gian làm giúp việc trong căn biệt thự rộng lớn của một người giàu, tôi mới hiểu vì sao công việc này lại có yêu cầu đặc biệt đến vậy.