Cưới nhau 6 năm mà chưa có con, tôi sụp đổ khi chồng tiết lộ bí mật anh giấu giếm bấy lâu

| Tâm sự

Mặc dù tôi đã đi khám nhiều nơi nhưng vẫn không tìm ra lý do vô sinh. Đến khi chồng tiết lộ bí mật, tôi hoàn toàn sụp đổ.

Năm 22 tuổi, tôi đã làm vợ Quang - một người đàn ông lớn hơn tôi 10 tuổi, đã từng đổ vỡ hôn nhân và đang nuôi con 5 tuổi. Mọi người cho rằng tôi quá dại dột, là gái mới lớn lên, có học hành đàng hoàng mà lại lấy người chồng không xứng đáng. Nhưng vì quá yêu anh nên tôi bỏ qua hết những lời khuyên đó, quyết chí về chung nhà với Quang với vai trò là vợ 2 của anh.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi rất hòa thuận, êm ấm. Quang chăm sóc, cưng chiều tôi hết mực. Sợ vợ mệt nên anh bàn với tôi mua máy rửa bát, rô bốt lau nhà, máy hút bụi,... Đi làm về, anh tranh thủ nấu nướng; tôi chỉ nghỉ ngơi rồi dọn cơm ăn. 6 năm trôi qua, ngay cả cái nhà tôi cũng ít khi quét. Công việc nhà cũng do chồng làm là chính. Con riêng của chồng lại biết nghe lời, cháu gọi tôi là "mẹ". Tôi chỉ cần mỏi mệt, hắt hơi là cháu đã kêu ba đi mua thuốc cho mẹ uống. 6 năm nay, tôi chưa từng hối hận khi làm vợ anh.

Không chỉ thế, bố mẹ tôi cũng thay đổi cách nhìn về con rể. Ông bà nhận ra tình cảm chân thành và sự cưng chiều của Quang dành cho tôi nên bắt đầu đi khoe với mọi người. Mỗi lần tôi về nhà chơi, ai cũng bảo tôi biết chọn chồng, lấy đúng người chồng quá tuyệt vời.

Cưới nhau 6 năm mà chưa có con, tôi sụp đổ khi chồng tiết lộ bí mật anh giấu giếm bấy lâu - Ảnh 1.

Tôi sụp đổ khi chồng tiết lộ bí mật của mình. (Ảnh minh họa)

Chỉ có điều, đã lâu rồi mà tôi vẫn chưa có thai. Chồng tôi đã có con, chứng tỏ sức khỏe sinh sản của anh bình thường. Vậy thì vấn đề chỉ ở tôi mà thôi. Tôi đi khám khắp nơi với hi vọng tìm ra lý do nhưng các bác sĩ đều bảo tôi bình thường, khỏe mạnh. Họ kêu chồng tôi đi khám nhưng anh lấy lý do đã có con để từ chối. Mỗi lần thấy vợ buồn bã chuyện con cái, Quang đều an ủi và nói dù tôi không sinh được con thì anh vẫn yêu thương tôi cả đời.

Tuần trước, tôi thấy mình trễ kinh đã hơn 4 ngày nên rất mừng. Tôi mua que về thử thai thì hụt hẫng khi thấy que chỉ hiện lên 1 vạch. Bao nhiêu năm đợi chờ con khiến tôi đau khổ bật khóc nức nở. Thấy vợ ôm mặt khóc, chồng tôi mới tiết lộ bí mật mà anh giấu giếm bấy lâu.

Anh nói do mình đã thắt ống dẫn tinh nên không thể có con được nữa. Anh làm thế vì sợ khi tôi mang thai và sinh con thì sẽ không còn yêu thương con riêng của anh nữa. Anh biết mình làm vậy là ích kỷ nên đã ra sức bù đắp cho tôi suốt 6 năm qua. Tôi sững sờ, giây lát sau thì sụp đổ trước lời thú nhận của chồng mình.

Cứ nghĩ anh yêu thương tôi thật lòng, nào ngờ anh lại toan tính chuyện khác. Mấy ngày nay, tôi không muốn đối diện với chồng nên đã về nhà mẹ đẻ ở. Ai hỏi han thì tôi nói muốn ở với bố mẹ vài ngày. Nhưng tôi rối lòng, thật sự không biết phải giải quyết chuyện vợ chồng như thế nào cho đúng?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.