Cười vỡ bụng với clip "phá khóa trinh tiết"

| Phòng the

GiadinhNet - Trên mạng đang lan truyền chóng mặt clip phá khóa trinh tiết. Trong clip là một người đàn ông đưa một phụ nữ tới thuê thợ khóa phá quần lót có "đai bảo vệ".

Trước một phụ nữ đẹp, người thợ khóa đã rất… vất vả, toát mồ hôi hột, nhưng gương mặt lém lỉnh và nụ cười nửa miệng luôn tỏ ra khoái trá với công việc hấp dẫn kỳ lạ này.

Ngay từ thế kỷ 14 - 18, quần lót trinh tiết đã là phát minh chấn động thời trung cổ với nhiều kiểu khóa kỳ lạ làm bằng cao su, kim loại... nhằm ngăn chặn phụ nữ quan hệ tình dục.

Trong bảo tàng ở Paris, Beclin, Amsterdam, Munich, Roma... trưng bày rất nhiều đai trinh tiết, cái cổ nhất từ thế kỷ thứ 14. Đai trinh tiết làm bằng sắt, da thú, hoặc cao su, kim loại chỉ chừa lại một lỗ hổng đi vệ sinh, một lỗ dùng khi tới kỳ “đèn đỏ”. Đai trinh tiết buộc chặt quanh eo và bộ phận sinh dục, có chiếc khóa đặc biệt và chìa do người đàn ông cất giữ.

Xã hội xưa, phụ nữ là sở hữu riêng của đàn ông với nhiều luật lệ bất thành văn. Đai trinh tiết là một công cụ đàn ông ép buộc phụ nữ phải giữ gìn trinh tiết và đạo hạnh, kéo dài tới thế kỷ 17 – 18.

Hồi thế kỷ 16 - 17, đai trinh tiết là vật xa xỉ của phụ nữ quý tộc (mang ý thủ tiết và nâng cao phẩm giá người phụ nữ), nên được làm bằng ngà voi, vàng, bạc… khắc hoa văn tinh xảo, với bộ khóa bạc rất đẹp do các thợ khóa giỏi chế tác.

Xưa có bức tranh khắc một người phụ nữ đeo đai trinh tiết với hai người đàn ông. Người phụ nữ một tay đặt lên vai người đàn ông, tay kia cầm tiền đưa ra xa. Người đàn ông phía sau chính là người thợ khóa. Bức tranh còn có mấy câu thơ đại ý:

“Không chiếc chìa khóa nào có thể khóa một người phụ nữ gian xảo,

Không có tình yêu thì không có sự chung thủy của người phụ nữ.

Vì vậy, tôi dùng tiền của anh để mua lại tất cả những chiếc khóa mà tôi chưa có”

 

Trà Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Thu Hương
Ý kiến của bạn
Tags:
'Tôi như người đi xin mỗi lần muốn gần gũi vợ'

'Tôi như người đi xin mỗi lần muốn gần gũi vợ'

Phòng the -

GĐXH - Bảy năm hôn nhân, hai con đủ nếp đủ tẻ, nhà cửa ổn định, kinh tế không quá áp lực. Nhìn từ bên ngoài, đó là hình mẫu gia đình mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng phía sau vẻ bình yên ấy, một người chồng 35 tuổi lại đang mang trong lòng nỗi buồn khó gọi thành tên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.