Bà Nguyễn Thị Kim Cúc (85 tuổi, trú tại số nhà 400 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng, áp mặt sau của công trình bệnh viện) cho biết, khi bà đang ngồi chơi với cháu trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng ầm ầm ở ngoài. “Mấy bà cháu ngồi trong nhà chơi thì nghe tiếng ầm, chạy ra xem thì có hai thanh sắt lớn, dài khoảng 6m của công trình xây dựng Bệnh viện Gia Đình bên cạnh rơi xuống, một thanh cắm phập xuống đất. May mà lúc đó chúng tôi ngồi trong nhà, nếu ra giếng rửa ráy thì chắc đã có án mạng”, bà Cúc kể lại.
Sau khi sự việc xảy ra, cán bộ Địa chính – Xây dựng của UBND phường Hòa Thuận Tây đã đến hiện trường lập biên bản. Theo tìm hiểu, đơn vị thi công công trình là Công ty TNHH Hiển Quỳnh Long (có trụ sở ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
Với công trình này, trước đó, Báo GĐ&XH đã từng có bài phản ánh. Theo đó, vào cuối tháng 10/2012, khi đơn vị thi công công trình này đã gây nứt nhà của một số hộ dân lân cận, điển hình như nhà bà Lê Thị Đào Liễu (SN 1951, trú tại số nhà 398 đường Nguyễn Tri Phương, quận Hải Châu), nhà bà Lê Thị Thanh Bình (61 đường Nguyễn Hữu Thọ)… Sau đó Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng đã xuống kiểm tra, đình chỉ thi công và yêu cầu chủ đầu tư phải đền bù, có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.
Đến khoảng 9 giờ 10 phút ngày 28/1/2013, công trình này lại gây ra tai nạn. Khi chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1961, trú phường Hòa Thuận Tây, Hải Châu) và chị Vũ Thị Bích (SN 1950, trú phường Hòa Cường Nam, Hải Châu) đang đi bộ trên vỉa hè đoạn qua công trình thì bất ngờ bị sợi dây cáp rơi trúng người, phải vào Bệnh viện Quân y C17 cấp cứu.
Đức Hoàng
Ninh Bình: Giáo viên giết người để “xù” nợ
Ngày 12/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã bắt giữ Nguyễn Quang Hiệp (34 tuổi, giáo viên thể dục tại một trường THPT) và vợ Hoàng Thị Lư (29 tuổi) để điều tra về hành vi sát hại bà Nguyễn Thị Mai (64 tuổi, trú tại Ninh Bình). Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2011, Hiệp và Lư thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay của bà Mai 3 lần với tổng số 660 triệu đồng, lãi suất 9% tháng. Bị đòi nhiều lần, do không có tiền trả nên vợ chồng này đã lên kế hoạch giết người để xù nợ. Vào khoảng 18h ngày 26/1, bà Mai đến đòi nợ và được Lư mời vào trong buồng. Hiệp dùng một chiếc chày đập 2 phát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại nạn nhân, bọn chúng dùng bao tải bó xác bà Mai lại rồi đem vùi xuống mương nước hòng phi tang. Đến chiều 8/5, xác bà Mai được phát hiện.
T.P
Hải Phòng: Dùng phân bón “chế” thuốc nổ
Ngày 12/5, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã khởi tố bị can Đỗ Thị Huyền (35 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) về hành vi chế tạo trái phép vật liệu nổ. Trước đó, cơ quan công an bắt quả tang Đỗ Văn Úy (55 tuổi) lái ôtô chở 43 bao tải dứa chứa gần 1.300 kg thuốc nổ loại tự chế. Úy khai chở thuê thuốc nổ trên từ nhà Phạm Văn Luấn (47 tuổi, trú tại Hải Phòng) đi tiêu thụ. Khám nơi ở của Luấn, công an thu nhiều tang vật liên quan đến việc chế tạo thuốc nổ. Luấn khai cho Huyền thuê nhà để chế tạo thuốc nổ, nhưng núp dưới vỏ bọc sản xuất phân bón cây cảnh. Mỗi lần sản xuất thuốc nổ, Huyền trả cho Luấn từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Huyền khai sản xuất thuốc nổ bán cho các máng khai thác đá trái phép ở Thủy Nguyên.
T.S