Đám cưới khủng của thiếu gia đình đám từng bị nhà gái phản đối
Có lẽ những ngày còn nhỏ, chưa bao giờ Eric Yu có thể tưởng tượng được cuộc đời mình lại thay đổi đến vậy và đám cưới của bản thân lại xa hoa cỡ này!
Sẽ là vô cùng thiếu sót nếu như trong danh sách các đám cưới rùm beng thế giới bỏ quên đi hôn lễ của các thiếu gia hay tiểu thư Hong Kong. Bình thường, những cậu ấm cô chiêu thuộc hội con nhà giàu châu Á cũng rất chịu chi và rất biết cách chơi.
Chàng trai bình thường bỗng trở thành thiếu gia cực kỳ giàu có
Năm 2017, đám cưới của cặp đôi Eric Yu và Jacqueline Yam được tổ chức tại Trung tâm hội nghị và Triển lãm Hong Kong. Đây là một sự kiện lớn, địa điểm tổ chức cũng "siêu rộng lớn" và xa hoa. Trong những bức ảnh được chia sẻ trên MXH, cô dâu chú rể khiến tất cả phải trầm trồ về độ chịu chơi và chịu đầu tư cho đám cưới. Tuy vậy, ít ai biết được rằng ban đầu gia đình nhà gái đã không đồng ý mối hôn sự này.
Nếu như hỏi lí do tại sao thì phải quay ngược thời gian lại ngay từ khi Eric Yu sinh ra.

Mẹ của Eric Yu là Mao Ngọc Bình đến từ Thượng Hải. Bà sinh ra trong một gia đình bình thường, năm 24 tuổi kết hôn với một thủy thủ và sinh ra Eric Yu. Cuộc sống của họ tại Hong Kong vô cùng khó khăn. Cả gia đình phải ở trọ trong một khu bình dân giá rẻ ở đây.
Sau đó bố mẹ anh ta ly hôn, Eric theo mẹ. Năm 1993, Mao Ngọc Bình quay về Trung Quốc để kinh doanh và gặp người chồng sau của mình - Chu Chính Nghị.
Đây là người đàn ông vừa trở về từ Nhật Bản và có một số vốn trong tay. Người cha dượng này cũng sinh ra đã nghèo nhưng luôn có khao khát làm giàu. Cả hai vợ chồng sau đó đã quyết định mở nhà hàng kinh doanh, mở quán Karaoke… Họ nhanh chóng trở nên giàu có lẫy lừng ở Thượng Hải. Họ Chu tham gia vào thị trường chứng khoán cùng đầu tư bất động sản. Đến cuối cùng, Chu Chính Nghị trở thành người giàu thứ 11 Trung Quốc.
Từ một đứa trẻ ở trọ ẩm thấp, Eric Yu được chuyển đến Baijia Shidao - khu nhà giàu hàng đầu Hong Kong.

Tuy nhiên, vị cha dượng này của Eric Yu sau đó đã bị bắt vào tù vì tội thao túng cổ phiếu. Chặng đường hoạn nạn của đại gia họ Chu bắt đầu. Toàn bộ tài sản khổng lồ của mình, ông đã để lại cho vợ cùng con trai riêng của vợ bởi hai người họ không có con chung.
Eric Yu được gửi sang Anh học tập rồi cuối cùng lấy bằng thạc sĩ. Về nước, anh quyết định vào làm việc ở một ngân hàng chứ không muốn dựa dẫm vào công ty của cha mẹ.
Tuy nhiên, ngày đầu đi làm, Mao Ngọc Bình đã đích thân đưa con trai đi. Eric khi đó chỉ là một nhân viên nhỏ, đi làm bằng chiếc xe hơi sang trọng đã khiến tất cả choáng váng.
Eric Yu có bạn gái cũ là con gái một đại gia Hong Kong nhưng không thể bền lâu. Sau này, anh gắn bó với Jacqueline Yam - con gái một đại gia bất động sản xứ Cảng Thơm.

Nếu chỉ tính đến chuyện tài sản hay gia thế thì hai bên rất môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, gia đình cô gái cảm thấy bối cảnh thân phận cũng như gia cảnh của Eric Yu quá mức phức tạp. Họ đã phản đối quyết liệt và không muốn gả con gái. Tuy nhiên, cặp đôi yêu nhau say đắm vì có khoảng thời gian cùng học thạc sĩ ở Anh với nhau.
Khi được hỏi chuyện tình yêu của con trai với cô bạn gái mới, Mao Ngọc Bình luôn khen ngợi và cho biết cô gái rất lịch sự, dễ thương.
Eric Yu cũng biết cách tấn công khiến cô nàng chẳng dứt ra được. Theo đó, anh chàng từng dùng máy bay riêng của mẹ để đưa bạn gái đến Thượng Hải du lịch. Bình thường, anh cũng vừa làm tài xế kiêm vệ sĩ, vừa tích cực dạy bạn gái học lái xe.
"Jacqueline muốn gì cậu ấy cũng làm. Giống như kiểu cô ấy muốn cùng Eric đi dạo bờ sông và có thêm không gian riêng tư nên cậu ấy mới quyết định học lái xe", một người bạn của họ chia sẻ.
Có lẽ vì tình cảm sâu đậm như vậy nên phía nhà gái quyết định đồng ý để hôn lễ tổ chức.


Món quà cưới hơn 359 tỷ đồng và hôn lễ "vô giá"
Đám cưới của cặp đôi có đến hơn 1000 khách nên địa điểm được lựa chọn là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong. Chủ đề của bữa tiệc là Khu Vườn Bí Mật. Khi hỏi về địa điểm, cô dâu bật cười chia sẻ: "Đó thực sự là nơi duy nhất ở Hong Kong có thể đáp ứng đủ số lượng khách mà chúng tôi tiếp đón".
Cô dâu chú rể đều đến từ hai gia đình giàu có vô cùng nên chuyện đông đảo khách khứa là điều dễ hiểu. Không chỉ vậy, khách trong bữa tiệc cũng hoàn toàn không thể nào xem thường được.
Hôn lễ tổ chức vào ngày 14/11/2017. Theo lời của chú rể thì đấy là ngày có ý nghĩa của việc đôi lứa bên nhau trọn đời. Hơn nữa, đêm tổ chức hôn lễ chính là đêm siêu trăng hiếm có trong 70 năm qua.


Được biết, để mừng cho hạnh phúc của con trai và con dâu, bà Mao đã quyết định mua một căn nhà trị giá 100 triệu NDT (hơn 359 tỷ đồng) làm quà cưới.
Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức trà đạo truyền thống của Trung Quốc. Sau đó là tiệc đón dâu và cuối cùng là tiệc đãi khách.
Tại Trung tâm hội nghị, cặp đôi đã thuê Silvio Berge - một chuyên gia trong ngành tổ chức tiệc cưới trang trí theo chủ đề Secret Garden (khu vườn bí mật).
Bàn tiệc dùng loại mặt tráng gương và không gian ngập trong hoa tươi được cắm trong những chiếc bình cao đến cả mét.




Eric chia sẻ: "Có nhiều hoa tươi đến mức mùi hương như ở một vườn hoa khi chúng tôi bước vào phòng lần đầu. Ngoài ra, những màn hình xung quanh chiếu khung cảnh khu vườn khiến ai cũng có cảm giác lạc vào một khu vườn thật sự".
Ẩm thực trong bữa tiệc được thực hiện do đầu bếp từ The Grand Hyatt Hong Kong đặc biệt lên kế hoạch và phục vụ. Bánh cưới 5 tầng trang nhã xuất hiện trên sân khấu cũng thu hút nhiều sự chú ý.
Tên viết tắt của họ xuất hiện khắp nơi từ thiệp cưới, sàn nhảy hay thậm chí được chiếu lên tường một cách tinh tế.
Bà Mao Ngọc Bình rất hạnh phúc trong ngày vui của con trai. Khi được hỏi chuyện có thúc giục cô dâu chú rể chuyện có cháu chưa, bà hồ hởi đáp: "Cứ để tự nhiên, càng đông càng tốt".
Một số người tò mò về số tiền chi ra cho tiệc cưới đông đúc, bà tiếp tục: "Tôi hạnh phúc lắm, đám cưới này là vô giá".


Được biết, bà Mao Ngọc Bình đã chi toàn bộ số tiền cho tiệc cưới này như một món quà cưới tặng cho hai con. Đám cưới có sự xuất hiện của rất nhiều ngôi sao như Lưu Gia Linh, Quan Chi Lâm hay tỷ phú Lý Gia Thành, tỷ phú Peter Lam đến dự.


Sau khi hôn lễ kết thúc, cô dâu chú rể đã bay đến Maldives và Dubai để hưởng tuần trăng mật kéo dài 1 tháng.
Có thể nói rằng, cuộc đời của Eric Yu có nhiều điều bất ngờ. Sinh ra là một cậu bé trong gia đình bình thường nhưng hiện tại lại là thiếu gia giàu có. Và đương nhiên, đám cưới có đến 1000 khách của vị thiếu gia này khiến người ta phải trầm trồ mãi.
Theo QQ, Tatler/nhipsongviet.toquoc.vn
Vừa trắng tay sau ly hôn vợ, tôi bị bạn gái làm chuyện phũ phàng
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcSau những cuộc tình vụng trộm, vợ nhất quyết ly hôn, tôi ra đi tay trắng và chút hy vọng cuối cùng là sự bù đắp của bạn gái nhưng mọi thứ đã không như vậy...
Chồng nhảy việc như "cơm bữa", mình tôi gồng gánh kinh tế gia đình
Chuyện vợ chồng - 3 ngày trướcChồng tôi đi làm ở đâu cũng nhanh chán, chỉ cần gặp chút khó khăn là anh lại nghỉ việc. Bởi vậy nên dù đã 45 tuổi, công việc vẫn bấp bênh, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ lên vai tôi.
3 điều luôn phải nhớ nếu muốn hóa giải xung đột với bố mẹ chồng một cách êm đẹp
Chuyện vợ chồng - 4 ngày trướcGĐXH - Xung đột giữa con dâu với bố mẹ chồng không phải là hiếm, nhưng hoàn toàn có thể hóa giải nếu bạn ghi nhớ 3 điều quan trọng trong cách ứng xử hằng ngày.
5 kiểu phụ nữ càng yêu càng dễ khổ: Tuổi tác không cứu nổi nếu vướng kiểu này
Chuyện vợ chồng - 5 ngày trướcGĐXH - Có những phụ nữ không hề yếu đuối, nhưng lại rất dễ 'sa bẫy tình' vì yêu bằng cảm xúc nhiều hơn lý trí. Nhận diện sớm để đừng tự đẩy mình vào vòng lặp tổn thương.
4 hành vi tiêu cực cực hại cho vận mệnh khiến cuộc sống ngày càng khó khăn
Chuyện vợ chồng - 5 ngày trướcGĐXH - Một số thói quen nhỏ tưởng vô hại lại có thể ảnh hưởng lớn đến vận mệnh và chất lượng cuộc sống. Nhận diện sớm để thay đổi tích cực.
Bố mẹ bỏ rơi 2 con nhỏ do cãi vã, dư luận phẫn nộ vì xử lý quá nhẹ
Chuyện vợ chồng - 5 ngày trướcSau cuộc cãi vã khi du lịch Bắc Kinh, cặp vợ chồng Trung Quốc cố ý bỏ rơi hai con nhỏ tại khách sạn, việc họ chỉ bị cảnh cáo khiến dư luận phẫn nộ.
Cãi nhau xong vẫn lạnh nhạt: 2 yếu tố khiến vợ chồng không thể hàn gắn như trước
Chuyện vợ chồng - 6 ngày trướcGĐXH - Sau mỗi lần cãi vã, nhiều cặp vợ chồng dù còn yêu vẫn không thể quay lại như trước. Hai yếu tố này chính là nguyên nhân sâu xa.
Vợ bán nhà không báo chồng: Cái giá của 7 năm hôn nhân đầy tuyệt vọng
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcGĐXH - Chỉ đến khi nhận được thông báo phải rời khỏi nơi đang sinh sống, người chồng mới sững sờ biết rằng vợ đã âm thầm bán nhà.
58 tuổi, kiệt sức và trắng tay sau khi bán nhà cho con cưới vợ: Đây là cái giá đắt tôi phải trả vì buông lỏng tài chính quá sớm
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcNăm nay tôi 58 tuổi. Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà để coi đây là một lời cảnh báo thẳng thắn cho những người đã và đang bước vào tuổi trung niên: Nếu về già mà mất nhà - hết tiền - không còn quyền quyết định, thì mọi hy sinh trước đó đều có thể trở thành vô nghĩa.
Tết vui vẻ, hết cãi nhau khi vợ chồng tôi 'chốt' bố mẹ ai người nấy biếu
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcTừ khi vợ chồng tôi thống nhất phương án bố mẹ ai thì người ấy biếu Tết, gia đình đón xuân vui vẻ, không còn cãi cọ về chuyện tại sao phải biếu nhà ngoại nhiều hơn.
Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộn
Chuyện vợ chồngGĐXH - Giàu có và hạnh phúc không tự nhiên mà có, đôi khi chỉ vì vài thói quen nhỏ nhưng kéo dài lại khiến phụ nữ mãi loay hoay với tiền bạc và cảm xúc. Nếu sớm nhận ra và thay đổi 4 điều này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang hướng tích cực hơn rất nhiều.




