Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đẫm nước mắt lời người "tử tù thế kỷ” Hàn Đức Long trước lúc tự do

Thứ tư, 10:32 21/12/2016 | Pháp luật

GiadinhNet- Trong giây phút đoàn tụ sau 11 năm ngồi tù oan, ông Hàn Đức Long và người vợ tần tảo của mình chỉ biết ôm nhau khóc. Cuối cùng công lý đã được thực thi.

Người 4 lần bị tuyên án tử hình được thả tự do Người 4 lần bị tuyên án tử hình được thả tự do

GiadinhNet - Trong 11 năm qua, ông Hàn Đức Long đã 4 lần bị tòa án tuyên tử hình.

Trong ngôi nhà ngói ba gian cũ kĩ tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, Tân Yên (Bắc Giang), bà Nguyễn Thị Mai (vợ tử tù Hàn Đức Long) nghẹn ngào nước mắt chia sẻ: “Khoảng 7h tối qua ngày 20/12, tôi và cháu nội đang ngồi xem tivi thì nghe thấy tiếng gọi cửa. Trong ánh sáng mập mờ tôi nhận ra đó chính là người chồng khốn khổ của tôi. Hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc, không nói nên lời”.

Theo bà Mai, hành trình 11 năm kêu oan cho chồng quả thực là quảng thời gian quá dài, là máu, nước mắt, và những nỗi đau không gì đong đếm được.

Ông Long bị bắt từ năm 2005, bị giam giữ tại trại giam Kế, Bắc Giang thì tới tận năm 2007, bà Mai mới được vào thăm lần đầu.

“Khi đó chồng tôi gầy gò, chỉ còn da bọc xương, sức khỏe tiều tụy. Mặc dù vậy ông ấy vẫn động viên tôi cố gắng sống để nuôi dạy các con. Đặc biệt dặn tôi tiếp tục viết đơn kêu oan cho chồng. Nhìn vào đôi mắt của chồng khi đó tôi cảm nhận được một sự tuyệt vọng đến cùng cực”, bà Mai nói.


Sau 11 năm bị giam cầm, tử tù Hà Đức Long mới có đêm ngủ đầu tiên tại gia đình

Sau 11 năm bị giam cầm, "tử tù" Hà Đức Long mới có đêm ngủ đầu tiên tại gia đình

Theo tìm hiểu của phóng viên, vợ con ông Long phải chịu vô vàn áp lực từ dư luận. Những lời nói cay độc của dân làng hàng ngày cứ văng vẳng bên tai.

Có những đêm tối, gia đình bà Mai bị khủng bố bằng "bom bẩn", hay bị gạch đá ném vào nhà. Làm ruộng thì có người lạ ném mảnh chai.

Những lúc như vậy, 3 mẹ con bà Mai vô cùng sợ hãi, chỉ biết ôm nhau khóc. Khó khăn là thế nhưng trong thẳm sâu tâm hồn bà Mai cũng như 2 người con vân luôn tin chồng, cha mình vô tội.

Quyết định đình chỉ của "bị can" Hàn Đức Long

Do kinh tế gia đình mỗi lúc một khó khăn, 2 người con của vợ chồng ông Long là em hàn Thị Linh (SN 1988) và Hàn Đức Trọng (SN 1989) buộc phải nghỉ học giữa chừng để tha hương kiếm sống.

Bản thân bà Mai cũng phải rời quê nhà lên Hà Nội làm phụ hồ, kiếm tiền để kêu oan cho chồng. Nhà cửa ở quê phải cậy nhờ anh chị em họ hàng trông nom giúp.


Bà Mai đã khổ cực, nhiều năm đi kêu oan cho chồng

Bà Mai đã khổ cực, nhiều năm đi kêu oan cho chồng

Ngồi trên chiếc giường nhỏ ở góc nhà, ông Hàn Đức Long chia sẻ với PV: “Sau gần 11 năm bị giam ở trại giam Kế, Bắc Giang, thì tới năm 2016 tôi được chuyển lên trại giam T16 của Bộ Công An. Khoảng 4h chiều ngày 20/12, tôi được cán bộ trại giam vào thông báo thu dọn hành lý. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ mình lại sắp phải chuyển trại giam. Tuy nhiên khi ra tới bên ngoài, tôi mới nhận được thông tin mình được thả.

Giây phút đó tôi đã không thể tin vào tai mình. Sau đó tôi được cán bộ VKSND tỉnh Bắc Giang, cán bộ Công an tỉnh Bắc Giang đưa về trụ sở UBND xã Phúc Sơn. Rồi được về thẳng nhà.

Cho tới tận giờ phút này khi đang ngồi trong vòng tay của người thân tôi vẫn cứ ngỡ đây là một giấc mơ”.

Vụ án Hàn Đức Long (57 tuổi) là trường hợp hy hữu của ngành tố tụng tỉnh Bắc Giang. Trong 11 năm qua, ông Long đã 4 lần bị tòa án tuyên tử hình. Sau chặng đường kêu oan trường kỳ của gia đình bị can, Hội đồng thẩm phán – TAND tối cao trong phiên giám đốc thẩm đã tuyên hủy các bản án kết tội tử tù Hàn Đức Long và yêu cầu điều tra lại.

Tháng 4/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã kết thúc điều tra lại vụ án và tiếp tục đề nghị Viện KSND tỉnh Bắc Giang truy tố bị can Hàn Đức Long về hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em.

Tuy nhiên ngay sau đó, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã trả hồ sơ đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang điều tra bổ sung.

Theo tài liệu điều tra, vụ án xảy ra vào tối 26/6/2005, thi thể một cháu bé (SN 2000) ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang được tìm thấy.

Sau bốn tháng không tìm ra thủ phạm, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án, đồng thời phát động nhân dân tố giác các đối tượng có hành vi sàm sỡ, cưỡng bức với phụ nữ trên địa bàn.

Sau đó, cơ quan điều tra nhận được đơn của cụ Ngô Thị Khuyến và con dâu tố cáo người cùng thôn là Hàn Đức Long hiếp dâm hai mẹ con. Từ đó, cơ quan điều tra bắt giam ông Hàn Đức Long.

X.Thắng – Đ.Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 5 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Pháp luật - 1 ngày trước

Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Pháp luật - 2 ngày trước

Một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton, 1 vali nhựa màu đen chứa tổng cộng 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Top