Dân Hà Nội phải vượt “eo tử thần” mỗi khi tới “nhà đèn” giao dịch

| Xã hội

GiadinhNet – Mỗi khi đến cơ quan điện lực để giao dịch, người dân quận Hoàng Mai (Hà Nội) luôn phải đối diện với "khúc eo tử thần”.

Thời gian gần đây, theo phản ánh của người dân quận Hoàng Mai, mỗi khi họ đến trụ sở Công ty Điện lực Hoàng Mai để giao dịch thì luôn phải nơm nớp lo sợ với khúc “eo tử thần” đoạn giao giữa ngõ 587 với đường Tam Trinh.

Tình cảnh này đã kéo dài nhiều tháng trở lại đây khi “nhà đèn” của quận này chuyển trụ sở từ đường Nguyễn Hữu Thọ về đường Tam Trinh. Trước đây, khi ở trụ sở cũ, người dân không phải đối diện cảnh gặp khó như hiện nay.


Ngõ 587 Tam Trinh, một bên là nhà dân để xe cộ, bàn ghế, trổ cửa ra đường, làm nhà tạm bằng mái tôn và cột thép bên còn lại là mương nước sâu hoắm.

Ngõ 587 Tam Trinh, một bên là nhà dân để xe cộ, bàn ghế, trổ cửa ra đường, làm nhà tạm bằng mái tôn và cột thép bên còn lại là mương nước sâu hoắm.

Nguyên nhân khiến người dân lo sợ chính là cấu trúc của đường vào “nhà đèn” quá “hiểm”. Khảo sát của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội cho thấy, ngõ 587 vào trụ sở của “nhà đèn” quận Hoàng Mai vốn bé tẹo, một bên là kênh nước sâu hoắm, bên còn lại là tường nhà dân và công trình tạm với mái tôn, cột thép.

Khi vào ngõ được khoảng 15m thì cả tuyến đường bị bẻ cong hình chữ S vào bên phải tạo ra nút thắt cổ chai rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Để đi từ đầu ngõ 587 vào trong, lái xe ô tô nếu không có nhiều kinh nghiệm sẽ không dám thò đầu vào đây bởi nếu chui vào mà gặp xe ô tô đi ra thì lùi không được vì đường vừa hẹp vừa cong, tiếng không xong vì mặt đường không đủ để hai xe lách nhau.

Đi từ trong ra ngoài, ngõ 587 như bị ngôi nhà đầu ngõ án ngữ. Địa hình hiểm trở khiến việc lưu thông của người dân luôn gặp khó.
Đi từ trong ra ngoài, ngõ 587 như bị ngôi nhà đầu ngõ án ngữ. Địa hình hiểm trở khiến việc lưu thông của người dân luôn gặp khó.

Anh Phan Văn Tuấn, một lái xe taxi từng lưu thông nhiều lần qua ngõ này cho biết, anh lái xe nhiều năm, đi qua không biết bao nhiêu ngõ ngách hiểm trở ở Hà Nội rồi nhưng chưa có điểm nào hiểm như khúc “eo tử thần” đầu ngõ 587 Tam Trinh.

Đường đã hẹp, bên trái là mương nước bê tông hoá đem ngòm, bên còn lại nhà dân trổ cửa sổ, phơi quần áo phấp phới, kê ghế thò ra đường cả nửa mét khiến mỗi lần đi qua anh đều phải căng mắt để căn đường.

Theo anh, chỉ cần một vài giây mất tập trung thì xe sẽ húc vào tường hoặc lao xuống mương nước đen ngòm. Còn nếu đi từ trong ra ngoài thì ngôi nhà cạnh ngõ 587 Tam Trinh như được “trồng” ngay giữa đường, án ngữ như lô cốt đe doạ người tham gia giao thông.

Về tình trạng đường vào “nhà đèn” quận Hoàng Mai luôn bị lấn chiếm gây khó cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan chính quyền đến giao dịch, ngày 2/3, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có buổi làm việc với UBND phường Yên Sở. Lãnh đạo phường này cho biết, nhà dân cạnh ngõ 587 Tam Trinh có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi kiên cố kênh bên cạnh, UBND quận đã phải thu hồi một phần đất của hộ dân này.

Đầu ngõ là điểm dừng xe buýt càng khiến cho nút giao này trở nên nguy hiểm. Việc đảm bảo an toàn giao thông cho điểm giao này đang bị bỏ ngỏ.
Đầu ngõ là điểm dừng xe buýt càng khiến cho nút giao này trở nên nguy hiểm. Việc đảm bảo an toàn giao thông cho điểm giao này đang bị bỏ ngỏ.

Hộ này đã liên tục khiếu kiện kể từ khi thu hồi đất để làm kênh và đường cạnh kênh. Lãnh đạo phường này cho biết, phần nhà và đất còn lại của hộ này cũng nằm trong quy hoạch mở rộng đường Tam Trinh đang được triển khai. Khi thi công sẽ lấy hết phần đất này để làm đường.

Về việc, hè đường Tam Trinh, ngõ 587 bị lấn chiếm, bày biện bàn ghế, cơi nới bằng tấm lợp và cột thép, ông Cao Văn Quyết, Phó Chủ tịch phụ trách đô thị phường Yên Sở cho biết sẽ cho cán bộ kiểm tra.

Như vậy, thời gian tới, ngõ 587 sẽ được mở rộng khi dự án đường Tam Trinh được thi công, tuy nhiên, thời gian nào thi công đến đoạn này thì chưa ai biết. Và hằng ngày người dân quận Hoàng Mai vẫn bị đe doạ mỗi khi lưu thông qua nút giao này.

Minh Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.