Dân Linh Đàm chật vật lo nước sạch sau 3 ngày nước máy vẫn 'khó ngửi'

| Xã hội

Kể từ khi nguồn nước sạch sông Đà có mùi khó chịu như nhựa cháy và đến nay vẫn chưa được khắc phục, mỗi ngày cửa hàng tạp hóa tại khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội bán ra gần 300 bình nước.

Dân Linh Đàm chật vật lo nước sạch sau 3 ngày nước máy vẫn khó ngửi - Ảnh 1.

Kiốt số 10 tòa HH1C Linh Đàm mỗi ngày bán gần 300 bình nước, phía đại lý phân phối phải chở nước đến nhập thường xuyên. Ảnh: MAI THƯƠNG

Những ngày qua, hàng trăm hộ dân tại khu vực tổ hợp 12 toà HH, Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) sống trong sự hoang mang vì nguồn nước gia đình sử dụng từ nước sạch sông Đà có mùi rất khó chịu.

Trong lúc chờ cơ quan chức năng có kết quả kiểm nghiệm nước, người dân Linh Đàm chủ động mua nước bình để đối phó tạm thời. Nhu cầu tăng cao, các cửa hàng tạp hóa trong khu vực này luôn tấp nập người dân xuống mua nước, chủ yếu là bình 20 lít để dự trữ trong nhà.

Dân Linh Đàm chật vật lo nước sạch sau 3 ngày nước máy vẫn khó ngửi - Ảnh 2.

Hầu hết các kiốt trong khu vực tổ hợp 12 tòa HH, Linh Đàm đều chất đầy bình nước trước cửa hàng. Ảnh: MAI THƯƠNG

Sáng 13/10, theo ghi nhận, tại nhiều kiốt thuộc khu tổ hợp HH khu đô thị Linh Đàm, hàng trăm bình nước đã được tiêu thụ.

Anh Minh Anh, chủ kiốt số 10 toà HH1C, chia sẻ: Mấy ngày hôm nay, mỗi ngày đều bán gần 300 bình nước loại 20 lít, phía đại lý phân phối nước phải liên tục chở nước đến để đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.

"Ba hôm nay, sáng nào cũng có người xuống mua nước. Loại 5 lít và 20 lít được mua nhiều nhất. Ai cũng lo sợ chất lượng nước tại nguồn nước gia đình ảnh hưởng đến sức khoẻ nên mua nước sạch đóng chai dùng cho lành", anh Minh Anh chia sẻ thêm.

Dân Linh Đàm chật vật lo nước sạch sau 3 ngày nước máy vẫn khó ngửi - Ảnh 3.

Nhu cầu người dân tăng cao, đến cửa hàng sửa chữa điện thoại cũng nhập bình nước về để bán. Ảnh: MAI THƯƠNG

Cô Nguyễn Thị Thiên (51 tuổi), cư dân phòng 934 chung cư HH3C, vừa khệ nệ xách bình nước 20 lít vào thang máy, vừa thở dài: "Chúng tôi phát hiện nước có mùi từ hôm 10/10, vậy mà đến nay vẫn chưa nhận được lời giải đáp nào thích đáng.

Chờ cơ quan chức năng không được thì mình phải tự cứu mình trước thôi. Nhà có cháu nhỏ nên dùng nước không đảm bảo chất lượng thì lo lắng lắm".

Tuy nhiên, các cư dân ở đây cũng cho biết đây chỉ là giải pháp tạm thời. "Có mua nước đóng chai để dùng thì cũng chỉ vài ngày thôi, nhu cầu dùng nước thì nhiều mà mua thế này lại đắt. Mong các cơ quan chức năng sớm có giải pháp để chúng tôi an tâm", cô Thiên nói.

Dân Linh Đàm chật vật lo nước sạch sau 3 ngày nước máy vẫn khó ngửi - Ảnh 4.

Với những hộ gia đình có trẻ nhỏ, việc sử dụng nguồn nước gia đình không đảm bảo chất lượng khiến cho họ thực sự không an tâm. Ảnh: MAI THƯƠNG

Sự việc bắt đầu từ trưa, chiều 10/10, một số khu dân cư phía nam Hà Nội, trong đó có khu đô thị Linh Đàm, phát hiện nước máy có mùi clo khử trùng nồng nặc. Đến tối, nước chuyển sang mùi khét và hắc như khói đốt đồ nhựa. Đến sáng 11/10, nước có mùi khét nồng nặc như mùi nhựa cháy.

Đến hôm nay 13/10, dù Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo các cơ quan liên quan vào cuộc làm rõ nguyên nhân sự cố, vẫn chưa có câu trả lời chính thức nào từ phía các cơ quan liên quan như Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà, giám đốc Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông...

Khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố này rất rộng, bao gồm các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm của TP Hà Nội.

Dân Linh Đàm chật vật lo nước sạch sau 3 ngày nước máy vẫn khó ngửi - Ảnh 5.

Cô Nguyễn Thị Thiên (cư dân chung cư HH3C) phải dùng nước đóng bình để vo gạo nấu cơm. Ảnh: MAI THƯƠNG

Dân Linh Đàm chật vật lo nước sạch sau 3 ngày nước máy vẫn khó ngửi - Ảnh 6.

Gia đình cô cũng dự trữ nước sạch trong nhà tắm, nhưng với nhu cầu sử dụng cao khiến việc không có nước sạch dùng rất bất tiện. Ảnh: MAI THƯƠNG

Dân Linh Đàm chật vật lo nước sạch sau 3 ngày nước máy vẫn khó ngửi - Ảnh 7.

Anh Nguyễn Quốc Huy, cư dân phòng 3232 tòa HH4C, đi mua nước đóng bình cho cả gia đình sử dụng trong những ngày chờ kết quả xét nghiệm nước Sông Đà. Ảnh: MAI THƯƠNG

Dân Linh Đàm chật vật lo nước sạch sau 3 ngày nước máy vẫn khó ngửi - Ảnh 8.

Ghi nhận tại các tòa nhà thuộc khu HH, nhiều cư dân tranh thủ đi chở nước vào ngày nghỉ để dự trữ dùng cho những ngày tới nếu vẫn chưa có giải pháp xử lý. Ảnh: MAI THƯƠNG

Dân Linh Đàm chật vật lo nước sạch sau 3 ngày nước máy vẫn khó ngửi - Ảnh 9.

Nhiều người còn chở một lần nhiều bình nước để dùng dần. Ảnh: MAI THƯƠNG

Theo Tuổi Trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.