Dân y miền Nam truyền lửa cho lớp trẻ ngành y tế
GiadinhNet – Ngọn lửa hy sinh vượt khó hoàn thành nhiệm vụ được các tiền bối thuộc Ban dân y miền Nam năm xưa trao cho các bác sĩ trẻ ngày nay tại buổi sinh hoạt về nguồn ở rừng Chàng Riệc, Tây Ninh cách đây vài hôm.
![]()
Tại buổi sinh hoạt về nguồn, với sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Y tế và cấp ủy-chính quyền tỉnh Tây Ninh cùng hơn 400 cựu dân y miền Nam, hàng trăm bác sĩ trẻ tại các bệnh viện thuộc TP.HCM cũng như nhiều địa phương khác đã có dịp học hỏi khí phách của các bậc tiền bối. Nhận được câu hỏi trong buổi giao lưu sinh hoạt từ các bác sĩ trẻ, rằng “chúng cháu phải làm thế nào để tiếp bước cha ông”, rất nhiều thành viên CLB truyền thống Ban dân y miền Nam đã chia sẻ suy nghĩ và trải nghiệm riêng.
Riêng Chủ nhiệm CLB, vốn là bác sĩ thuộc Ban dân y năm xưa và cũng là nữ Bộ trưởng Y tế đầu tiên của Việt Nam, PGS-TS Trần Thị Trung Chiến đã không ngại nói lời tận đáy lòng, rằng “các bạn trẻ ngày nay đừng cố nói nhiều, đừng cố nói hay mà hãy cố làm nhiều, cố cống hiến hết sức mình đi. Nếu làm được nhiều sẽ không ai phụ công mình đâu, và trên hết Trời sẽ không phụ công mình đã cống hiến, bằng cách này cách nọ”.

Sinh hoạt về nguồn tại Khu lưu niệm truyền thống Ban dân y miền Nam, nơi lưu trữ và trưng bày nhiều hình ảnh hoạt động y tế thời chiến, không ít bác sĩ trẻ đã phải thốt lên “Sao khó khăn như vậy mà các tiền bối vẫn vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ được nhỉ?”. Và rồi trong cuộc sinh hoạt về nguồn có phần đốt lửa trại giữa rừng Chàng Riệc, vùng đất đầy dấu tích của Trung ương cục miền Nam, những mầm non của ngành y tế ngày nay đã tự tìm câu trả lời nơi các tiền bối năm xưa.
Sau 40 năm thống nhất đất nước, những tiền bối thuộc Ban dân y miền Nam năm xưa nay đã nhiều tuổi, người trẻ nhất cũng đã gần 60, có tiền bối đã 84 vẫn hừng hực khăn gói về nguồn để gặp lớp trẻ. Vừa gặp lớp trẻ vừa gặp đồng đội năm xưa từng vào sinh ra tử cùng nhau, những người của thế hệ trước như thực sự trẻ lại. Bất chấp tuổi tác, họ vẫn cống hiến lời ca tiếng hát, giọng sáo tay đờn để hơn 400 người già có, trẻ có sống lại những gây phút hào hùng thời chiến.
![]()
Ở cuộc sinh hoạt về nguồn do CLB truyền thống Ban dân y miền Nam tổ chức, dù đa phần là người làm y tế nhưng chẳng có lời nào về chuyên môn y tế. Bù lại, tiền bối và hậu bối chia sẻ cho nhau về tinh thần, sức mạnh để thôi thúc họ làm chuyên môn y tế. Cựu Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến nói thời chiến làm y tế vô vàn khó khăn, mà thời bình làm y tế cũng lắm gian nan vất vả mới giữ được đạo làm người bởi áp lực cơm áo gạo tiền. Duy chỉ có tinh thần cống hiến, phục vụ là giống nhau ở cả thời chiến lẫn thời bình. Nếu giữ được tinh thần này, người thầy thuốc thời nay sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không phải hổ thẹn với người dân, người thân và gia đình.
Sinh hoạt về nguồn cùng CLB truyền thống Ban dân y miền Nam là lối truyền lửa độc đáo mà những tiền bối ngành y năm xưa dành tâm huyết và cuộc đời còn lại để hun đúc giới trẻ ngành y thời nay. Trong lãnh vực y tế, chuyên môn thực quan trọng lắm. Nhưng cái tinh thần tận tụy phục vụ để người có chuyên môn y tế giỏi thực sự hữu ích cho đời cũng quan trọng không kém gì chuyên môn. Học cái tinh thần tận tụy ấy từ đâu nếu chẳng phải từ những tiền bối năm xưa tay kéo tay súng cho đất nước có được thanh bình hôm nay?
![]()
![]()
![]()
![]()
Đỗ Bá-Tuấn Vương / Báo Gia đình & Xã hội