Đắng cay sau kiếp chồng chung
GiadinhNet - Sau khi chấp nhận về sống chung với người đã có gia đình, vợ con đề huề, bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1950, trú tại tổ 19, khối 4, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam) những tưởng cuộc đời sẽ bình yên sau nhiều biến cố cuộc đời. Nhưng bà không thể tưởng tượng nổi những gì mà gia đình chồng đã đối xử với mình sau ngày ông ấy mất đi.

Kiếp chồng chung
Tâm sự với chúng tôi, bà Hồng nghẹn ngào kể về cuộc đời mình. 16 tuổi, bà đã lên xe hoa về nhà chồng với nhiều lời chúc phúc về một cuộc sống viên mãn. Nhưng trớ trêu thay, “hạnh phúc ngắn chẳng tày gang” khi người chồng qua đời sau một vụ tai nạn thảm khốc. Từ khi chồng mất, nuốt nước mắt vào trong, bà Hồng lao vào công việc làm ăn để quên đi tất cả.
Trong thời gian buôn bán, làm ăn này, bà Hồng có quen ông Lê Đình Tùng (SN 1941, trú phường Cẩm Phô, Hội An). Trong thâm tâm xác định là ở vậy, không lấy chồng nhưng giữa bà và ông Tùng nhiều lúc có một tình cảm “lạ”. Mặc dù đã có vợ và hai con, nhưng ông Tùng vẫn ngỏ lời muốn lấy bà làm… vợ bé. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, bà Hồng chấp nhận làm vợ hai của ông Tùng. Mối lương duyên này được hai bên gia đình chấp thuận, nhất là bên nhà ông Tùng, vợ và các con không phản đối gì. Năm 1974, bà Ngô Thị Thế (vợ của ông Tùng) còn mang trầu cau đến hỏi bà Hồng về làm vợ bé cho ông Tùng.
Sau lễ cưới đơn giản, bà Hồng về ở luôn trong nhà ông Tùng cùng với vợ con bà cả. Bà cũng mang luôn tài sản của mình về nhà chồng để làm vốn buôn bán. Trước ngày giải phóng, ông Tùng cùng gia đình, bà Hồng bỏ Hội An, di tản vào Sài Gòn sinh sống. Sống ở Sài Gòn được một thời gian, họ lại quay về Hội An lập nghiệp. Năm 1994, ông Tùng nhập khẩu cho bà Hồng vào hộ khẩu gia đình với danh vị là vợ.
Thời gian này, bà Hồng không quản ngại khó khăn, vất vả, sớm hôm cùng ông Tùng đi ghe buôn bán, kiếm tiền nuôi cả gia đình. Nuôi ý định làm ăn lớn, ông Tùng nghỉ buôn bán rồi mở xưởng xẻ gỗ, thành lập xí nghiệp đóng tàu. Làm ăn khấm khá, năm 2002, ông Tùng mở Công ty TNHH Hoa Sen (đường Cửa Đại, TP Hội An) với 60% cổ phần của ông. Thời gian này, ông Tùng bố trí bà Hồng ở trên Công ty, còn người vợ cả ở nhà. Gần 34 năm trời sống với cảnh chồng chung, bỏ qua mọi lời đàm tiếu, bà Hồng vẫn thấy vui mặc dù giữa hai người không có con riêng.
Nỗi đau ở lại…
Bà Hồng cho biết, khi còn sống, ông Tùng có hứa sẽ xây nhà riêng cho bà và viết di chúc để lại cho bà một phần tài sản để dưỡng già. Nhưng những ý định của ông Tùng chưa kịp làm cho bà thì ông đã ra đi đột ngột, không kịp trăng trối một lời. Sau khi ông Tùng mất, bà Hồng ở một thời gian trên Công ty rồi được các con của ông Tùng yêu cầu phải chuyển đi chỗ khác ở. Chẳng biết bấu víu vào đâu, được bao nhiêu tiền bà gom góp đưa cho ông Tùng làm ăn mà không viết một giấy tờ gì, nên bà Hồng ra đi tay trắng. Trong lúc không biết về đâu, bà Hồng được người thím dâu đón về cho ở nhờ trong căn nhà cấp 4 cũ nát ở phường Thanh Hà.
Được biết, tài sản mà đáng lẽ ra bà Hồng được phân chia là một phần của Công ty TNHH Hoa Sen. Công ty này được định giá sau khi trừ nợ ngân hàng còn gần 29 tỷ đồng và ông Tùng có 60% tổng giá trị tài sản, khoảng 17 tỷ đồng. Nếu đúng ra, số tiền 17 tỷ đồng này phải được chia cho bà Thế và bà Hồng. Tuy vậy, các con ông Tùng không chấp nhận phân chia tài sản với lý do bà Hồng sống với ông Tùng không đăng ký kết hôn là bất hợp pháp và trên giấy tờ bà Hồng không có liên quan gì đến Công ty… Không cam chịu, bà Hồng đâm đơn kiện. Ngày 31/1/2013, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên phúc thẩm và tuyên án không chấp nhận yêu cầu phân chia tài sản chung của bà Hồng đối với khối tài sản của ông Tùng.
Mới đây, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ án này và quyết định hủy toàn bộ bản án dân sự phúc thẩm Số 13/2013/DSPT ngày 31/1/2013 của TAND tỉnh Quảng Nam và hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm Số 41/2012/DS-ST ngày 12/9/2012 của TAND TP Hội An về vụ án “tranh chấp về thừa kế tài sản và chia tài sản chung” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Hồng với bị đơn là bà Ngô Thị Thế, anh Lê Đình Sen, chị Lê Thị Hoa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Trần Thị Duy Tiên, Công ty TNHH Hoa Sen, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.
HĐXX giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng giao hồ sơ vụ án cho TAND TP Hội An để xét xử sơ thẩm lại đúng theo quy định của pháp luật.
Trong bản án sơ thẩm Số 57/2010/DS, TAND TP Hội An nhận định: “Quan hệ hôn nhân giữa hai người (ông Tùng, bà Hồng) không bị điều chỉnh bởi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959. Cho nên dù quan hệ hôn nhân của bà Hồng và ông Tùng vi phạm chế độ một vợ một chồng nhưng vẫn phải công nhận quan hệ hôn nhân của họ là hợp pháp”. Điều này phù hợp với hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 4 Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành pháp lệnh thừa kế năm 1990: Trường hợp một người có nhiều vợ (… trước ngày 23/5/1977- ngày công bố các danh mục văn bản pháp luật được áp dụng thống nhất trong cả nước đối với miền Nam…) thì tất cả các người vợ đều là người thừa kế hàng thứ nhất của người chồng…”.
Ngay cả trong kháng nghị Số 04/QĐ/KNDS-PT ngày 10/10/2012 của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam khẳng định: “Quan hệ hôn nhân giữa ông Tùng và bà Hồng được xem là hôn nhân thực tế và được pháp luật công nhận là hôn nhân hợp pháp”.
Đức Hoàng

Sau hôm bị bắt nạt ở trường và được tôi "giải cứu", con riêng của chồng bỗng thay đổi 180 độ
Gia đình - 11 giờ trướcTôi không cầm được nước mắt, ôm chầm lấy thằng bé, khẽ nói: "Cảm ơn con".

Lấy cớ ở cùng bố mẹ, em út đòi thừa kế toàn bộ bất động sản
Gia đình - 18 giờ trướcBố mẹ tôi khá giả nên con cái không cần nuôi, nhưng em út vẫn lấy cớ đó để đòi thừa hưởng toàn bộ bất động sản mà bố mẹ để lại.

5 cung hoàng đạo tiêu hoang số 2 thì không ai dám nhận là số 1
Gia đình - 19 giờ trướcGĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây thường sa đà vào mua sắm 'bạt mạng', tiêu pha vô cùng hoang phí và không cần thiết.

Cha mẹ sớm chia thừa kế, anh em tôi mới thành đạt, không tranh giành gia sản
Gia đình - 22 giờ trướcGia đinh tôi êm ấm, viên mãn là nhờ cha mẹ sớm chia thừa kế, chúng tôi có vốn để khởi nghiệp; những cụ bị bỏ rơi sau khi chia tải sản chẳng qua do con cái bất hiếu.

Lấy chồng giàu được một tháng, chị gái đã khóc tức tưởi đòi ly hôn vì chuyện nghịch lý vô cùng
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcNhững tưởng lấy được chồng giàu là cuộc sống của chị tôi sẽ sang trang mới. Thật không ngờ...

Biết nguồn gốc số tiền sính lễ chú rể đưa, nhà gái huỷ hôn ngay lập tức
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Tưởng sắp bước vào lễ cưới trong mơ, cô dâu bất ngờ quay xe khi phát hiện sự thật chấn động phía sau số tiền sính lễ khổng lồ.

Hai người thân bị 'đuổi khéo' khỏi nhà con cái, người đàn ông U60 bừng tỉnh, vội giữ lại căn nhà cũ ở quê
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Từng định bỏ hoang nhà tổ vì nghĩ chẳng còn giá trị, người đàn ông 58 tuổi bất ngờ thay đổi quyết định sau khi chứng kiến bi kịch tuổi già của hai người thân sống cùng con cái nơi thành phố.

Bố mẹ chồng cho con dâu tiền mở quán trà, họ hàng nhà vợ kéo sang "ăn chùa" hết cả tháng
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcCuối cùng vợ tôi cũng hiểu, thà mất lòng trước còn hơn mất lòng sau.

Tỏ tình mỗi ngày suốt nhiều tháng, anh Tây U70 lấy được vợ đẹp ở TPHCM
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcNgoài tỏ tình, anh nỗ lực chinh phục đối phương bằng những hành động quan tâm tỉ mỉ, chân thành. Anh cũng hết lòng kính trọng mẹ chị Kimmy, yêu thương con trai riêng của chị.

Chủ căn nhà được đền bù 21 tỷ đồng nhưng không chia cho con gái, ngày kết hôn, họ đưa cô 1 chiếc hộp lớn: Khi mở ra không khỏi sững sờ
Gia đình - 2 ngày trướcCô con gái đã bật khóc nức nở khi mở món quà này ra.

Cha già tự hào có 3 con trai tiến sĩ gửi tiền hàng tháng, đến lúc nằm viện ông mới nhận ra bài học đắt giá
Nuôi dạy conGĐXH - Tưởng rằng được con cái chu cấp hàng tháng là hạnh phúc của tuổi già, người cha 74 tuổi ngỡ ngàng nhận ra bài học xương máu lúc ốm đau.