Đang yên ổn mà bố chồng bỗng đòi bán nhà vào viện dưỡng lão, lý do ông đưa ra khiến tôi giật thót hoảng sợ

| Tâm sự

Bố chồng đúng là kỳ lạ, con cái đang ở cùng chẳng có vấn đề gì mà ông lại đùng đùng đòi bán nhà vào viện dưỡng lão cho người lạ chăm sóc.

Tôi lấy chồng 2 năm nay, xác định phấn đấu sự nghiệp trước nên vợ chồng tôi vẫn kế hoạch chưa sinh con. Mẹ chồng mất rồi, vợ chồng tôi đang sống chung với bố chồng.

Cách đây mấy hôm, bố chồng đột nhiên gọi các con đến rồi tuyên bố rằng ông muốn bán nhà. Vợ chồng tôi sốc nặng, tưởng ông nợ nần gì phải bán nhà trả nợ. Ai ngờ ông bảo muốn vào viện dưỡng lão, tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng không nhiều nên ông phải bán nhà đi thì mới đủ tiền vào đó dưỡng già.

Bố chồng đúng là kỳ lạ, con cái đang ở cùng chẳng có vấn đề gì mà ông lại đùng đùng đòi bán nhà vào cho người lạ chăm sóc. Chồng tôi tức giận phản đối thì ông nói ở với các con mà cũng như không. Cơm nước chẳng ai lo, ốm đau không đứa nào ngó ngàng đến, ông vào viện dưỡng lão trả tiền cho người ta chăm sóc còn yên tâm hơn.

Chồng nhìn sang tôi với ánh mắt dò hỏi khiến tôi hoảng hốt vô cùng. Anh thường xuyên phải đi công tác, mỗi lúc anh vắng nhà tôi đều kiếm cớ tăng ca về muộn để đi ăn và tụ tập với bạn bè. Tôi nghĩ bố chồng vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, ông có thể tự nấu nướng được cho mình.

Đang yên ổn mà bố chồng bỗng đòi bán nhà vào viện dưỡng lão, lý do ông đưa ra khiến tôi giật thót hoảng sợ - Ảnh 1.
Chồng tuyên bố nếu tôi không thuyết phục được ông đổi ý thì anh sẽ ly hôn. (Ảnh minh họa)

Khi con trai về, ông cũng không mách lại với anh. Chồng tôi thì cứ nghĩ mọi chuyện ở nhà vẫn ổn thỏa. Tôi còn đang mừng thầm bố chồng dễ tính, ai ngờ có mấy lần ông ốm nhưng cũng chẳng nói với tôi. Để rồi ông bất thình lình đưa ra quyết định này khiến tôi trở tay không kịp.

Bây giờ bố chồng khăng khăng đòi bán nhà khiến tôi cuống lên không biết phải làm sao. Phần vì ông bán nhà thì chúng tôi sẽ phải đi thuê trọ. Đang có nhà cửa ổn định, rộng rãi, đột nhiên phải ở nhà thuê chật chội, nay đây mai đó, còn tốn thêm mỗi tháng vài triệu. Chồng quay ra giận dỗi, bảo tôi con dâu mà không quan tâm đến bố chồng, ích kỷ và lười biếng.

Anh tuyên bố nếu tôi không thuyết phục được ông đổi ý thì anh sẽ ly hôn. Con cái bất hiếu không chăm được bố mẹ, các cụ mới phải đòi vào viện dưỡng lão. Mà chồng khẳng định tôi chính là nguyên nhân khiến bố chồng đưa ra quyết định ấy.

Tôi không muốn ly hôn, đồng thời cũng hối hận về hành động của mình rồi. Bây giờ tôi phải thuyết phục bố chồng thế nào để ông tha thứ cho tôi?

Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.