Đau đớn khi sắp đến ngày cưới thì người yêu cũ của chồng đến 'trả con'
Chị ấy không cần giới thiệu, tôi cũng biết đứa bé này là con của ai.
Tôi và Minh yêu nhau được 2 năm thì tiến đến hôn nhân. Chúng tôi đã đính hôn, đang đợi đầu tháng 12 thì tổ chức đám cưới. Trong mắt tôi và mọi người, Minh là một người đàn ông tốt tính, hiền lành, vui vẻ. Trong thời gian yêu đương, Minh chưa từng làm gì khiến tôi phải bận tâm hay nghi ngờ. Vì thế, tôi luôn nghĩ mình đã tìm được một người đàn ông thủy chung, đáng tin cậy để gửi gắm cả phần đời còn lại.
Nhưng khi tôi đang lâng lâng trong hạnh phúc thì lại gặp phải một cú sốc lớn.
Tuần trước, khi tôi đang ăn cơm tối ở nhà Minh thì có một người phụ nữ trẻ dẫn theo một đứa bé trạc 5 tuổi đến gặp Minh. Tôi ra mở cửa, thấy đứa bé thì đã có những linh cảm không lành. Đứa bé quá giống Minh, giống như tạc tượng; nhất là đôi mắt xếch lên với đuôi mắt dài.
Không chỉ tôi mà cả nhà anh đều kinh ngạc trước sự xuất hiện của mẹ con chị ấy. Minh lúng túng hỏi chị ấy đến tìm anh để làm gì? Lúc này, tôi mới biết, người phụ nữ này là người yêu cũ của chồng sắp cưới.
Chị ấy cũng không vòng vo mà nói thẳng đứa bé này là con của Minh. Cách đây 6 năm, khi biết tin chị mang thai, Minh đã đòi chị phải phá bỏ đứa bé nhưng chị không đành lòng. Thương con, chị chia tay rồi một mình sinh con, nuôi con đến bây giờ. Nhưng giờ, chị phải đi xuất khẩu lao động, không thể gửi con cho ai. Bất đắc dĩ, chị dẫn bé đến, nhờ chúng tôi chăm sóc con 3 năm giúp chị.
Bố mẹ chồng tương lai của tôi thấy cháu trai giống con trai mình như đúc thì cứ hỏi han liên tục. Người yêu cũ của chồng tôi nói hôm nay dẫn con đến ra mắt, tháng sau chị mới đi; trong khoảng thời gian này, chị sẽ thường xuyên dẫn con đến chơi cho bé làm quen với nơi ở mới. Chị mong tôi chấp nhận và thương yêu con chị như con đẻ của mình. Sau 3 năm, chị sẽ đến nhận lại con.
Tôi không thể từ chối lời nhờ vả đầy lịch sự từ người yêu cũ của chồng. Nhưng thấy cảnh bố mẹ chồng tương lai yêu thương, quan tâm đến bé, tôi lại nảy ra nhiều suy nghĩ. Chưa kể trong quá trình sống chung, tôi sợ mình sẽ không được dạy dỗ con và sẽ gánh chịu tiếng xấu "mẹ ghẻ - con chồng". Nhưng đám cưới gần kề, tôi không biết có nên hủy hôn vì đứa bé không? Tôi rối bời và hoang mang lắm. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãi
Tâm sự - 3 giờ trướcKhông ở rể thì không được cưới, tôi chấp nhận, không ngờ cuộc sống "chó chui gầm chạn" lại khổ nhục đến vậy, nhưng vì con nên tôi đang cố nhẫn nhịn.
Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâu
Tâm sự - 18 giờ trướcTôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào?
Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chung
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Dù có lương hưu ổn định, có khoản tiết kiệm kha khá, tôi vẫn rơi vào cảm giác cô đơn khi không ai muốn đón về sống chung.
2 tuần về quê chăm bố bệnh, ngày trở lại tôi chết lặng khi biết chồng cũng 'biến mất' và không ai thấy có gì bất thường
Tâm sự - 21 giờ trướcKhi tôi mở cửa bước vào, căn nhà lại có một mùi lạ...
Uống say nhỡ tay nhắn tin cho chồng cũ, 1 tiếng sau anh làm tôi ngạc nhiên rụng rời
Tâm sự - 23 giờ trướcTôi vẫn nghĩ mình đã ổn cho đến tối hôm đó.
Cả nhà bạn trai đều quý tôi nhưng đến khi biết chuyện về mẹ tôi thì họ liền "lật mặt"
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi vẫn tin rằng chuyện của mẹ tôi không liên quan đến chúng tôi nhiều đến vậy.
Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi luôn căng mình vì cảnh cuối tháng vay tiền - có lương trả; nhưng chồng vì sĩ diện nên quyết không về quê, sợ người ta cười vào mặt, bị coi là thất bại.
Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi dành dụm cả đời để mua căn nhà nghỉ hưu ở quê, rồi để mẹ ở suốt 10 năm. Khi trở về sống, tôi bất ngờ khi anh trai và chị dâu coi đó là nhà của họ.
Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi bán ổi giữa chợ, tôi định mua hết nhưng bà xua tay đuổi đi
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi chưa kịp phản ứng thì bà đã quay đi, cúi xuống xếp lại mấy túi ổi.
Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị bố vợ coi là kẻ ăn bám vì ở rể
Tâm sự - 2 ngày trướcBố vợ tôi thích rượu bia, mỗi lần uống say đều không tiếc lời miệt thị tôi là kẻ ăn bám, mặc dù tôi có mức lương 50 triệu đồng/tháng và có trách nhiệm với gia đình.
Không được mời họp lớp, tôi giận tím mặt, vài ngày sau lại thầm cảm ơn vì quyết định ấy
Tâm sựGĐXH - Từng thân thiết một thời, nhưng khi buổi họp lớp được tổ chức, tôi lại là người duy nhất không nhận được lời mời.