Đau tim, xin đừng tuyệt vọng
GiadinhNet - “Con ơi thay cho mẹ bộ quần áo mới, làm cho mẹ bát mì, nếu lỡ có ra đi thì mẹ cũng được sạch sẽ, no đủ …” đó là lời dặn dò con cháu trong một lần bị nhồi máu cơ tim cuối năm 2012 của bác Dương Thị Hạ, 64 tuổi, trú tại Khu 8, Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
![]() Bác Dương Thị Hạ |
Trong lúc cuộc sống bệnh tật tưởng chừng như bế tắc ấy, tình cờ bác Hạ đọc được thông tin về thực phẩm chức năng Vương Tâm Thống trên một tờ báo cũ “Khi đọc được bài báo có tiêu đề đau tim không còn là nỗi lo, thấy đúng với bệnh của mình, tôi rất bất ngờ và vui mừng. Ngay khi đó, tôi đã bắt xe ra hiệu thuốc mua thực phẩm chức năng Vương Tâm Thống về dùng. Sau khi điều trị theo phác đồ điều trị, kết hợp uống Vương Tâm Thống, tôi đã thấy người nhẹ và dễ chịu hơn rất nhiều. Sau 3 tháng điều trị, tôi thấy người khỏe hẳn ra, cơn đau thắt ngực bây giờ không còn nữa, ăn ngon, ngủ tốt…”
Gặp bác Hạ, chúng tôi rất vui mừng về tình trạng sức khỏe của bác hiện nay nhưng không khỏi ngỡ ngàng bởi trước mắt chúng tôi là một người nhanh nhẹn, gương mặt đầy đặn, hồng hào, phúc hậu trái ngược với vẻ mặt xanh xao thường gặp của những bệnh nhân tim mạch. Chiến thắng bệnh tật, có được tinh thần và sức khỏe tốt, bác Hạ đã trở thành tư vấn viên tích cực về kinh nghiệm sử dụng sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch, có nguồn gốc từ tự nhiên đem lại hiệu quả tích cực cho những người bị mắc bệnh tim ở địa phương nơi bác sống./.
Thu Trang
