'Đấu trí' tập 67: Boss ra phán quyết cho Đinh Hoàng Đức, 'ở lại sẽ chết'
Xem - nghe - đọcÔng Hùng ra chỉ thị cho Hoàng Đức phải ra nước ngoài theo diện thăm thân để bảo vệ lợi ích cho cả nhóm, còn không ở lại thì sẽ nhận lấy cái chết.
Lần lượt Đinh Hoàng Đức, Cầm, Lam và giờ là Đông bị Hùng Đơn xuống tay xử lý để bịt đầu mối. Tuy nhiên, Boss cuối cùng cũng sa lưới.
Ông Hùng ra chỉ thị cho Hoàng Đức phải ra nước ngoài theo diện thăm thân để bảo vệ lợi ích cho cả nhóm, còn không ở lại thì sẽ nhận lấy cái chết.
Vì giúp đỡ anh rể, Vũ bị tố cáo nhận chạy án khiến anh bị đình chỉ công tác và phải chuyển toàn bộ vụ TN Mobile cho thượng tá Bàng.
Boss - nhân vật ai cũng tò mò muốn biết là ai hoá ra chỉ là tay cò dự án, cò quan hệ, cò quan chức.
Hacker được người của Hoàng Đức thuê để xóa sạch dữ liệu của TN Mobile bị Phong và Vũ bắt trong một nốt nhạc.
Hiếu nhanh tay xoá sạch mọi dữ liệu trước khi công an thâm nhập vào phần mềm để tìm ra bằng chứng về đường dây làm ăn phi pháp của Hiếu.
Trước câu nói bóng gió của Hiếu TN Mobile, Vũ nói rõ quan điểm 'cứ theo đúng công thức mà làm', không có ngoại lệ.
Bố dượng của Lam hỏi Vũ có đứng ra bảo vệ mình hay không nếu chẳng may ông có liên quan đến tiền bẩn.
Sự quan tâm của Phong khiến Quyên hiểu lầm anh thích cô nhưng không ngờ cô nàng bị từ chối tình cảm thẳng thừng.