Đau xót khi chồng luôn nhớ về người cũ
Anh đang cố gắng vun đắp một mái ấm hạnh phúc nhưng vẫn có lúc bị cảm xúc chi phối vì sâu thẳm trong lòng anh vẫn chưa thể quên người cũ.
Thời điểm chia tay bạn trai cũng là lúc tôi vừa tốt nghiệp và có được việc làm. Thời gian sau, nỗi nhớ về anh dần nguôi ngoai. Nhưng dường như tôi không tìm lại được cảm giác ngày xưa của mối tình đầu …

Ảnh minh họa
Rồi đến thời điểm tôi gặp người chồng hiện tại, như một định mệnh. Chúng tôi quen và kết hôn sau ba tháng tìm hiểu. Anh là sếp mới của công ty, rất nhiệt huyết, năng động, được mọi người trong công ty yêu mến trong đó có tôi.
Thời điểm anh và tôi thường xuyên làm việc cùng nhau, có thể đã nảy sinh tình cảm. Lúc đó tôi không biết anh đang có bạn gái, cứ vô tư làm việc cùng anh một cách thoải mái nhất có thể, vì tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu ai ngoài người yêu cũ của mình.
Nhưng càng làm việc tôi càng nhận thấy anh rất tình cảm, thân thiện, từ chỗ cảm mến đến khoảng cách yêu rất gần nhau. Thời điểm anh cầu hôn, tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà gật đầu cái rụp. Vì tôi nghĩ đến lúc tôi cần có một nơi để nương tựa, mặt khác tôi không muốn ba mẹ phải lo lắng vì sự ế dai dẳng của tôi…
Ngày tôi lên xe hoa mẹ tôi vui lắm, bà như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, khuôn mặt mẹ rạng ngời hạnh phúc hơn cả tôi.
Nói câu thật lòng, khi đến với anh ấy, tôi có tình cảm với anh thật, nhưng tình cảm không nhiều lắm. Phải chăng cảm xúc đã chai sạn sau mối tình đầu tan vỡ.
Tuy nhiên tôi là người rất rõ ràng, đã xác định anh là người đàn ông của cuộc đời nên tôi luôn sống hết mình vì hạnh phúc này của tôi.
Nhưng sau đám cưới, tôi vô tình đọc được những đoạn tin nhắn chồng tôi gửi cho người yêu cũ, đại loại như: "Anh rất nhớ em, anh cô đơn quá, anh thật sự hối hận vì đã để mất em, tối nay anh và em có thể gặp mặt nhau lần cuối không…? Lúc đó lòng tôi nặng trĩu, như bị tổn thương, cảm giác tôi đang bị lừa dối vì lúc cầu hôn tôi, anh vẫn hay nói anh chưa yêu ai, từ khi gặp tôi, tôi như đánh cắp mất trái tim anh ấy…
Tuy biết được tình cảm của chồng dành cho không nhiều, tôi vẫn làm tốt trách nhiệm một người vợ hiền và con dâu thảo, nên rất được lòng gia đình chồng .
Nhiều lần sau đó, tôi lại thấy anh nhắn tin cho người cũ với những lời lẽ rất thắm thiết. Trong lòng tôi thật sự rất buồn, có thể chồng tôi đến với tôi chỉ là muốn quên đi người cũ. Là người mau nước mắt, nhạy cảm, tối đó tôi khóc ướt cả gối, sáng ra đôi mắt sưng vù, anh gặng hỏi mãi nhưng tôi chỉ nói là nhớ ba mẹ ở quê nên khóc.
Sáng đó, thay vì chở tôi đi làm anh chở thẳng về Long An thăm ba mẹ tôi, còn anh trở lại thành phố làm việc, anh còn nói cuối tuần về đón tôi.

Ảnh minh họa
Về quê, mới ngày đầu tôi đã chóng mặt, ăn vào thì muốn nôn ra, người rất mệt mỏi. Sáng hôm sau, lúc thử que mới biết tôi dính bầu, nhưng mẹ còn vui hơn cả tôi, mẹ lấy điện thoại gọi cho chồng tôi ngay và bảo: "Vợ con có bầu rồi, không chịu ăn uống làm mẹ lo quá. Mà mẹ thấy vợ con nó buồn buồn, không biết vợ chồng con có cãi vã gì không?".
Tôi chỉ nghe rất nhỏ những điều mẹ vừa nói và mẹ nhanh chân bước ra ngoài… Chiều đó, lúc tôi đang ở trong phòng đã thấy anh xuất hiện, trong tay ôm một bó hoa hồng rất lớn tặng tôi và nói: "Cảm ơn em, từ nay anh sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con em, cuộc đời này anh chỉ có em và con", tôi rất vui khi nghe những lời anh nói.
Sau đó, anh ở lại chơi với gia đình tôi một ngày và chúng tôi trở về thành phố.
Tôi thấy anh vui ra mặt khi biết tôi có bầu. Nhưng anh vẫn làm tôi buồn, tổn thương khi thỉnh thoảng vẫn nhắn tin với người cũ. Tôi biết anh là người tốt, anh cũng rất đáng thương, có thể những gì anh phải chịu đựng cũng như tôi đã từng trải qua. Hơn lúc nào hết, tôi hiểu được những nỗi đau trong anh.
Và tôi biết anh không phải là người chồng, người cha vô trách nhiệm , anh cũng đang cố gắng vun đắp một mái ấm hạnh phúc, nhưng vẫn có lúc anh bị cảm xúc chi phối vì sâu thẳm trong lòng anh vẫn chưa thể quên người cũ mới kết thúc chưa lâu.
Thật sự trong lòng tôi có nhiều tâm sự không biết tỏ bày cùng ai. Nhiều lúc tôi định nói rõ với anh việc anh vẫn còn liên lạc với người cũ và tôi sẽ ra đi để anh và người ấy vẫn có thể đến với nhau như ngày xưa. Nhưng khi nghĩ lại đứa con trong bụng mỗi ngày một lớn, tôi lại cố gắng không suy nghĩ nhiều và chấp nhận cuộc sống hiện tại, yêu chồng thương con…
Đã hơn 3 tháng trôi qua, kể từ ngày biết mình mang bầu, tôi cảm nhận được chồng tôi không còn bị ảnh hưởng bởi chuyện cũ nữa, anh toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Phải chăng là do tôi thay đổi anh, hay anh nhận thức được gia đình đối với anh mới là quan trọng, bởi quá khứ như một trang sách cũ đã đọc xong nên khép lại…
Theo NLĐ
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sự - 1 ngày trướcCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.
Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ
Tâm sự - 1 ngày trước30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.
Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Thay vì oán hận hay trách móc, tôi lại chọn cách lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê ngay sáng hôm sau.
Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật
Tâm sự - 2 ngày trướcHai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty...
Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"
Tâm sự - 2 ngày trướcTrong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ thông báo tôi nhiễm HIV. Đau đớn hơn là lây nhiễm từ chồng khi anh ấy đã “bóc bánh trả tiền” với gái mại dâm
Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?
Tâm sự - 3 ngày trướcGiữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.
Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ hơn nhưng tôi thật sốc khi phát hiện anh lại nhắn tin hẹn vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác
Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Thứ trong chiếc túi vải cũ đã khiến tôi hiểu ra một điều, đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống mà quên mất phải dành thời gian cho những người yêu thương mình nhất.
Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình
Tâm sự - 4 ngày trướcNgày nào, em đến công ty cũng có sẵn một cốc trà sữa trên bàn. Thế nhưng, đã 5 tháng trôi qua, anh chưa tỏ tình.
Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân
Tâm sự - 4 ngày trướcLà sinh viên năm cuối đại học, tôi thường xuyên về nhà bạn thân ở Hà Nội ăn cơm và ngủ lại. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi hoang mang nhận ra mình yêu thầm bố của bạn…
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sựCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.