Đêm khuya, em gái khóc nức nở trong điện thoại cầu cứu tôi

| Tâm sự

Nửa đêm, em gái gọi điện cho tôi, tinh thần suy sụp và khóc rất nhiều.

Sau khi tốt nghiệp đại học, bố mẹ tôi có xin được một chỗ làm khá tốt cho em gái tôi nhưng em ấy nhất quyết không chịu về quê. Hảo nói ở thành phố có cơ hội nhiều hơn, tiền kiếm được cũng nhiều hơn so với ở quê. Nhưng cả nhà tôi đều hiểu rất rõ lý do Hảo quyết tâm bám trụ ở nơi đầy khói bụi, đó là vì tình yêu.

Lúc đó, Hảo và bạn trai đã ở cạnh nhau hơn 5 năm nên em không muốn từ bỏ. Nhưng tôi lại không hài lòng, cũng không thích người đàn ông kia chút nào. Anh ta lớn hơn em tôi 3 tuổi, thi trượt đại học 2 năm liền. Tốt nghiệp rồi cũng không lo tìm việc làm mà muốn tiếp tục học thạc sĩ. Qua những gì em kể, anh ta cũng không bao giờ bàn bạc chuyện cưới hỏi với em dù cả 2 đã yêu nhau lâu và chung sống như vợ chồng. Tôi hay khuyên em gái nên cân nhắc kỹ chuyện yêu đương vì tôi thấy bạn trai em là người không đáng tin cậy. Vậy mà em tôi vẫn cứ lao đầu vào yêu, còn hết lời bênh vực người yêu mình.

Hiện tại, em tôi đã hơn 26 tuổi, đã ở cái tuổi cần lập gia đình để yên bề gia thất, ổn định cuộc sống. Tôi hỏi khi nào nhà trai đến chơi để hỏi cưới, em đều thở dài, bảo bạn trai mới xin được việc làm nên chưa muốn cưới.

Đêm qua, tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại của Hảo. Em khóc nức nở, tinh thần suy sụp cầu cứu tôi. Tôi hốt hoảng, vội ra ban công nghe. Hảo nói mình có thai nhưng bạn trai chối bỏ, giờ đã dọn đồ đạc rời khỏi nhà trọ rồi. Em không biết phải làm sao với đứa bé trong bụng? Em còn kể hết mọi chuyện đã giấu giếm bấy lâu, từ việc nuôi bạn trai ăn học, bị anh ta lừa dối 2 lần nhưng vẫn cố tha thứ vì mong muốn một đám cưới.

Tôi sững sờ với những gì em gái nói. Những điều tôi lo sợ đã trở thành sự thật. Em gái tôi đã yêu và tin lầm người, để bây giờ phải trả cái giá quá đắt.

Tôi khuyên em bình tĩnh, người lớn có lỗi nhưng đứa bé không có tội. Gia đình sẽ bao bọc, đỡ đần và ở cạnh em, chỉ cần em đừng tuyệt vọng. Khuyên một hồi, Hảo mới bình tĩnh lại và nói muốn tìm gặp bạn trai để hỏi rõ phải trái lần cuối cùng trước khi chia tay. Nói rồi em tắt máy. Tôi không muốn em gái gặp lại kẻ lừa dối bội bạc đó nữa vì sợ em mềm lòng và nhu nhược mà cầu xin anh ta. Tôi nên giúp em mình thế nào đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.