Đến nhà chị dâu cũ, tôi bất ngờ khi biết lý do anh chị ly hôn

| Tâm sự

Vô tình gặp chị dâu cũ ở siêu thị, tôi được chị mời về nhà chơi. Vì tò mò về cuộc sống hiện tại của chị nên tôi đã đồng ý.

5 năm trước, vợ chồng anh trai tôi ly hôn trong kinh ngạc của mọi người. Bởi chẳng ai nghĩ một cặp vợ chồng mẫu mực, thường có những cử chỉ quan tâm, yêu thương nhau lại lựa chọn kết thúc cuộc hôn nhân mới hơn 2 năm và chưa có con chung. Bố mẹ tôi ra sức can ngăn, tìm hiểu lý do nhưng không thành. Ông bà đành ngậm ngùi nhìn con trai, con dâu dắt nhau ra tòa ly dị trong hòa bình, không một tiếng cãi vã, cũng không ai biết rõ lý do.

Hậu ly hôn, chị Vy, chị dâu cũ của tôi, chuyển về quê mẹ sống. Anh tôi cũng xin chuyển công tác vào Tp Hồ Chí Minh làm việc, chỉ về nhà vào dịp Tết Nguyên Đán. Mỗi tháng, anh ấy đều chuyển khoản cho tôi 5 triệu để lo thuốc men, ăn uống cho bố mẹ. Thỉnh thoảng vào thăm anh trai, tôi thấy anh vẫn để tấm ảnh cưới cũ trong phòng ngủ; hình nền điện thoại cũng là hình cưới của anh và chị Vy. Anh cũng không yêu đương, tìm hiểu ai khác nữa. Tôi biết, anh trai mình vẫn còn tình cảm với vợ cũ và càng thắc mắc lý do anh chị chia tay.

Tuần trước, tôi dắt con trai đi siêu thị và vô tình gặp chị Vy. Chị ấy vẫn xinh xắn, nụ cười rạng rỡ, vui vẻ hỏi han, trò chuyện với mẹ con tôi. Chị còn nhiệt tình mời chúng tôi về nhà mình chơi, uống tách cà phê rồi từ từ tâm sự.

Tò mò về cuộc sống hiện tại của chị dâu cũ, tôi đã đồng ý. Nhưng khi đến trước một căn hộ khang trang, 3 tầng lầu, tôi bị choáng ngợp thật sự. Bước vào nhà, thấy nội thất trong nhà sang trọng, tôi càng choáng hơn. Thật không ngờ, chia tay anh tôi xong, chị ấy lại "lên hương" như vậy?

Chị Vy pha cho tôi tách cà phê chồn, rồi kể cho tôi nghe lý do anh chị ly hôn. Thì ra năm đó, anh tôi trong một lần say xỉn đã trót lỡ lầm, phạm vào một trong 2 điều mà chị Vy cấm kỵ: phản bội và coi thường cha mẹ vợ. Bản tính chị cứng rắn, khi phát hiện ra thì đã kiên quyết chia tay, mặc kệ sự níu kéo, van xin từ anh tôi. Nhưng chị vẫn giữ lại sự tự tôn cho chồng cũ bằng việc không tiết lộ lý do ly hôn.

Sau khi chia tay, chị lao vào công việc để quên đi nỗi đau hôn nhân gãy gánh. Năm ngoái, chị gặp và kết hôn với người chồng hiện tại, là một doanh nhân khá thành đạt, giàu có. Cuộc sống của chị rất thoải mái. Đến giờ, chị vẫn cho rằng quyết định ly hôn của mình là điều đúng đắn.

Nghe chị Vy tâm sự, tôi lại chạnh lòng thương anh trai mình. Nếu chị ấy biết chuyện chồng cũ vẫn còn nhớ thương mình, liệu có thấy xót xa? Tôi có nên kể cho chị nghe về cuộc sống độc thân lẻ loi của anh trai mình không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.