Đi ăn trộm cũng mê tín xem ngày trước
Trước khi gây án, nhóm trộm nhờ “bà” coi bói rồi phán giờ lành, hướng xuất phát…Vụ nào bị truy đuổi chúng cũng chi tiền mua lễ, nhờ thầy cúng giải hạn.
Đạt “đen” quy tụ thêm nhiều chiếnhữu như: Nguyễn Minh Sang (SN 1994), Nguyễn Đức Thành (SN 1990), Đinh Tiến Dũng(SN 1975), Nguyễn Ngọc Hà (SN 1976), Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1986, ngụ tỉnh BếnTre)… hình thành 1 nhóm chuyên trộm cắp tài sản, kiếm sống.
Ban ngày nhóm của Đạt “đen” náuthân trong khách sạn để sử dụng ma túy đá.
Đêm đến 6 đối tượng rảo quanhnhiều khu dân dư tại Q.7, phát hiện nhà nào sơ hở thì chúng đột nhập vào để trộmtài sản các loại như: tiền mặt, ngoại tệ, vàng, xe gắn máy, ĐTDĐ, laptop…
Sau đó nhóm này chuyển tài sảncho 3 đối tượng là Phan Đức Tài (SN 1969), Nguyễn Văn Lâm (SN 1992) và Huỳnh ThịThu Hương (SN 1982) để tiêu thụ rồi chia nhau tiêu xài, phê ma túy. Công an xácđịnh nhóm của Đạt “đen” gây ra 30 vụ trộm của các hộ gia đình đóng trên địa bànQ.7.
Đáng nói hơn cả, nhóm của Đạt“đen” rất mê tín. Trước khi ra tay, nhóm Đạt “đen” tìm đến bà thầy bói NguyễnThị Loan (tự bà Tư, SN 1951, ngụ Q.4) để nhờ thầy phán về giờ lành, hướng tốt đểxuất phát gây án.
Những phi vụ bất thành hoặc bịchủ nhà phát hiện truy đuổi, nhóm của Đạt “đen” chi tiền mua lễ để nhờ “thầy Tư”cúng giải hạn.
Qua 4 tháng xác lập chuyên án vàđeo bám, đầu tháng 4/2013 hàng chục trinh sát công an Q.7 ập vào 2 phòng kháchsạn tại KDC Trung Sơn, huyện Bình Chánh bắt giữ toàn bộ băng nhóm Đạt “đen”.
Lúc này trinh sát đã thu giữlượng lớn ma túy đá và nhiều tang vật mà nhóm này vừa trộm cắp được.