Đi cướp lấy tiền mua quà tặng "tình yêu bọ xít"
Tâm đang loay hoay không biết làm gì để có tiền mua quà tặng người yêu thì được “chiến hữu” rủ đi cướp…
Tâm đang loay hoay không biết làm gì để có tiền mua quà tặng người yêu thì được “chiến hữu” rủ đi cướp…
Theo nhiều chuyên gia thì việc trẻ hóa tội phạm trong thời gian gần đây, phần lớn là do cách giáo dục chưa đến nơi đến chốn. Các gia đình, đoàn thể, cấp chính quyền chưa thực sự quan tâm đến việc giáo dục nhân cách, pháp luật cho trẻ. Trong đó, nhiều trẻ vị thành niên phạm trọng tội bắt nguồn từ việc ảnh hưởng xấu của phim ảnh, trò chơi bạo lực hay do đời sống kinh tế gia đình khó khăn. Song cũng có nhiều gia đình khá giả, nhưng các bậc phụ huynh mải lo làm ăn, mà quên nhiệm vụ quan tâm chăm sóc trẻ. Từ đó, dẫn đến tình trạng trẻ lớn lên thiếu định hướng… dễ gây ra những hành vi đáng tiếc.
Ở cái xã nhỏ nơi gia đình Trần Trung Tâm sinh sống nhiều người vẫn gọi cha cậu là người cao số. Bởi trước đây, gia đình Tâm khá ấm êm và sung túc. Ba người anh, chị của Tâm được sống trong vòng tay thương yêu của những người sinh thành. Thế nhưng, hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chẳng được bao lâu khi vợ trước của bố Tâm đổ bệnh rồi qua đời. Các anh chị của Tâm bỗng chốc trở thành những đứa trẻ côi cút, thiếu sự chăm sóc của người mẹ. Thế rồi, duyên phận đã đưa bố mẹ Tâm đến với nhau.
Thời gian đầu, mẹ Tâm khá chăm chút cho những đứa con riêng của chồng. Nhưng từ khi có Tâm, tình cảm của bà bỗng dưng bị san sẻ, thậm chí là nuông chiều Tâm. Thế nên mới 14 tuổi cậu ta đã biết yêu. Bạn gái của Tâm là người cùng trường. Người ta cứ nghĩ Tâm và cô bạn gái ấy chỉ là thứ tình yêu nhăng nhít. Nhưng đâu ngờ, chính thứ “tình yêu bọ xít” ấy đã đưa đẩy và là động lực khiến Tâm phạm tội.
Sau khi tìm mọi cách để chinh phục tình cảm của bạn gái, Tâm lại nghĩ ra đủ chiêu trò để làm vừa lòng người yêu. Ngày sinh nhật của bạn gái cận kề, Tâm chưa biết kiếm đâu ra tiền thì người anh cùng thôn là Trần Văn Mận, SN 1990, ngẫu hứng đến rủ đi rình các đôi tình nhân rồi khống chế, đe dọa để cướp tài sản. Sau khi nghe kế hoạch vừa “bổ mắt” lại vừa có tiền mang về, khiến Tâm đồng ý ngay mặc dù hắn đang học lớp 7.
Khoảng 19g ngày 24/6/2012, Tâm mang theo một gậy gỗ hình tròn dài khoảng 60cm đi bộ đến nhà Mận. Còn đàn anh của Tâm chuẩn bị thêm một con dao nhọn, một đoạn gậy gỗ khác và cả hai cùng lên đường. Khi đi trên đường, nghĩ mình ra tay nếu bị phát hiện tội sẽ rất nặng nên Mận đã đưa dao cho Tâm cầm. Khi đến cánh đồng thôn Triều Khê, xã Hồng Phong, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, cả hai nấp sau bụi rậm “rình mồi”. Khoảng 20g30 cùng ngày, khi phát hiện thấy chị Bùi Thị Loan, trú tại thị trấn Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đi xe đạp từ thôn Triều Khê ra xí nghiệp gạch Bến Triều, Tâm liền chặn đường rồi lấy dao gí vào cổ chị Loan đe dọa và nói: “Đưa tiền đây”, còn Mận cũng hỗ trợ khống chế nạn nhân. Quá hoảng sợ, chị Loan đã móc túi lấy ra hơn 100.000 đồng đưa cho Tâm. Còn Mận yêu cầu nạn nhân đưa điện thoại cho mình, nếu không tính mạng của chị sẽ bị đe dọa. Chị Loan đã đưa nốt chiếc điện thoại của mình cho Mận.
Nhưng hai đối tượng này vẫn không buông tha nạn nhân. Sợ chúng làm liều, mặc dù rất hoảng loạn nhưng chị Loan đã mưu trí, dùng hết sức mạnh của mình đẩy hai kẻ cướp ra xa và chính bản thân chị đã bị ngã xuống ruộng lúa. Nhân cơ hội này, chị bỏ chạy và kêu cứu. Thấy vậy, hai tên cướp đã vứt hung khí gây án ngay tại cánh đồng rồi bỏ chạy. Sau đó chúng đã bị lực lượng CA bắt giữ. Dù trị giá số tiền cũng như tang vật vụ án không nhiều, nhưng Trần Trung Tâm đã phải đối mặt với 3 năm tù giam. Gặp Tâm trong trại giam, vẫn dáng người nhỏ thó, cậu lọt thỏm ở hàng ghế dài. “Lúc đó, vì yêu mù quáng và muốn có tiền mua gấu bông cho bạn gái mà em đã gây nên tội. Thế nhưng điều mà em cảm thấy tội lỗi nhất là đã không làm chủ được bản thân mình khi nghe theo những lời xúi giục xấu…”, Tâm chia sẻ.
Còn Trần Văn Mận cũng là đối tượng có hoàn cảnh éo le. Bố mất sớm, mẹ ở vậy nuôi Mận khôn lớn. Đáng lẽ, Mận phải biết học hành đến nơi đến chốn để báo hiếu mẹ, nhưng học chưa hết lớp 9, Mận đã bỏ dở rồi theo nhóm bạn trong và ngoài xã tụ tập, học theo những thói hư tật xấu. Để đến khi túng quẫn tiền nong, Mận đã lên kế hoạch sử dụng đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên phạm tội.
Đứa trẻ phải trả giá vì… “thích” bao cao su!
Trường hợp của Trịnh Thành Thủy, SN 1995, trú tại xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cũng đáng trách khi chỉ vì bạn bè rủ rê mà Thủy đã không ngần ngại đột nhập vào nhà người khác để trộm cắp. Theo đó, tối 15-4-2012, Thủy cùng với 3 người bạn rủ nhau đi chơi.
Nhóm thiếu nữ hẹn nhau 'giải quyết mâu thuẫn', ẩu đả giữa đường gây náo loạn
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Nhóm thiếu nữ hẹn gặp để "nói chuyện" mâu thuẫn cá nhân nhưng nhanh chóng lao vào ẩu đả giữa đường Đặng Tất (phường Thành Vinh, Nghệ An), gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng giao thông. Công an đã triệu tập các cá nhân liên quan để xác minh, xử lý theo quy định.
Bắt 2 thanh niên thế hệ 2K trộm bán 30 lượng vàng
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng sơ hở của một chủ cơ sở kinh doanh, Trần Trọng Nghĩa (SN 2005) và đồng bọn lén lút lấy trộm khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999 đem bán được khoảng 3 tỷ đồng chia nhau tiêu xài.
Khởi tố 40 "cần thủ" ở Đắk Lắk
Pháp luật - 17 giờ trướcTổ chức giải câu cá trá hình để ăn thua bằng tiền, 40 "cần thủ" đã bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Hà Nội: Lái ô tô chắn lối vào hầm chung cư, người đàn ông bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcXuất phát từ mâu thuẫn với chủ đầu tư chung cư Hinode, Nguyễn Thế Bằng đỗ ô tô chắn lối vào tầng hầm khu chung cư. Sau đó, đối tượng khóa xe rồi bỏ đi, gây cản trở, gây ách tắc giao thông kéo dài.
Bắt khẩn cấp đối tượng truy sát vợ cũ, phóng hỏa đốt cháy nhà hàng
Pháp luật - 1 ngày trướcBùi Toàn Thắng đi từ nhà ở Ninh Bình lên Lào Cai với mục đích truy sát chị A, là vợ cũ của Thắng. Đến nơi, Thắng đã chém chồng của chị A. bị thương và đốt cháy nhà hàng nơi chị A. làm việc.
Mâu thuẫn cá nhân, thanh niên 23 tuổi ở Lào Cai chém đối phương đứt động mạch tay
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, một thanh niên ở Lào Cai đã dùng dao tấn công đối phương khiến nạn nhân bị đứt động mạch, tổn thương thần kinh và gân tay với tỉ lệ thương tật 38%.
Đến nhà em ruột phát hiện 4 người trong gia đình tử vong
Pháp luật - 2 ngày trướcĐến nhà em ruột, anh trai phát hiện bốn người trong gia đình đã tử vong, có dấu vết nghi cháy nổ.
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng giả vờ đi lễ để trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tự
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng sự sơ hở tại các cơ sở thờ tự, Đỗ Duy Minh đã giả vờ vào hành lễ để thực hiện hành vi trộm cắp tiền đặt lễ trên các ban thờ. Công an TP Hà Nội hiện đang phát thông báo tìm các cơ sở tín ngưỡng là nạn nhân của đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.
Vụ án 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp ở Phú Thọ: Bắt khẩn cấp nguyên Phó Chủ tịch TP Phúc Yên cũ
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên cũ (nay là phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) bị bắt do liên quan vụ án các nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp.
Giúp việc 54 tuổi lén lục két sắt, ‘khoắng’ 270 triệu đồng và 2 chỉ vàng của chủ nhà
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Công an phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh) đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Công an xác định người gây án là giúp việc gia đình bị hại.
Tài xế bóp cổ, hành hung người đàn ông bị tạm giữ hình sự
Pháp luậtTài xế ô tô liên quan tới vụ bóp cổ, hành hung một người đàn ông giữa đường đã bị công an Thanh Hóa tạm giữ hình sự.