Đi đám cưới người yêu cũ, tôi vô tình "cua" được bạn trai cũ của cô dâu

| Tâm sự

Chúng tôi nhận ra nhau vì có điểm chung, đó là không tha thiết ăn uống gì, chỉ ngồi nhìn chằm chằm cô dâu chú rể và buồn bã.

Hôm qua là đám cưới bạn trai cũ của tôi, chúng tôi vừa mới chia tay còn chưa được 1 tháng thì anh đã kết hôn với người khác, còn tổ chức đám cưới rất linh đình. Để được như thế này, chắc hẳn anh đã lên kế hoạch và chuẩn bị trước 1-2 tháng, tức là từ lúc còn yêu tôi, còn qua lại với tôi, anh đã dự định kết hôn với người kia. Thật không hiểu sao anh có thể làm được điều đó nữa.

Tôi đến dự đám cưới, không khóc lóc kêu ca, không ầm ĩ, không chất vấn, tôi chỉ ngồi lặng 1 chỗ, tim thì đau. Nhìn người yêu cũ tay trong tay với cô dâu mà cảm thấy tan nát. Và trong đám cưới này tôi cũng gặp bạn trai cũ của cô dâu.

Chúng tôi nhận ra nhau vì có điểm chung, đó là không tha thiết ăn uống gì, chỉ ngồi nhìn chằm chằm cô dâu chú rể và buồn bã. Cả 2 chúng tôi đều ăn mặc rất lịch sự, tôi mặc váy trắng ôm sát phần trên và xòe phần dưới, anh chàng kia mặc vest, 2 chúng tôi như người thừa ra vì chẳng đi cùng nhóm nào cả. Thế nên chúng tôi bắt chuyện với nhau và biết được mình đều bị lừa dối.

Đi đám cưới người yêu cũ, tôi vô tình "cua" được bạn trai cũ của cô dâu - Ảnh 1.

Tôi đang suy nghĩ có nên thật sự yêu đương với Kiệt để chọc tức 2 người họ không? (Ảnh minh họa)

Anh chàng kia tên Kiệt, cũng bị bạn gái "đá" 3 tháng trước, chưa hết buồn thì cô ấy đã đi lấy chồng, thế nên anh chàng hụt hẫng và quyết định đến phá đám cưới. Thế nhưng đến đây rồi thì anh chẳng muốn phá hoại gì nữa, chỉ kìm nén tâm trạng và dự định ra về sớm. Thấy tôi trang điểm cầu kì mà mặt mày buồn bã, anh ta cũng đoán ra được.

2 chúng tôi nhanh chóng kết thân vì cùng chung "mối thù". Kiệt làm tôi vơi bớt buồn tủi trong đám cưới, chúng tôi rời hội trường, đưa nhau tới quán cà phê ngồi nói chuyện cả buổi chiều. Sau đó còn đi ăn tối cùng nhau rồi mới chia tay ra về. Kiệt đưa tôi về tận nhà và ẩn ý nói rằng muốn hẹn tôi tiếp. Có vẻ anh chàng cảm thấy mến tôi rồi!

Nhưng 11 giờ đêm, khi tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nhận được tin nhắn của bạn trai cũ, anh ta hỏi tôi nay đi cùng ai đấy và cảnh báo tôi rằng nhìn anh chàng đó (Kiệt) không có vẻ gì tử tế, khuyên tôi đừng vì buồn quá mà quen lung tung.

Tôi thấy thật nực cười, anh ta phản bội tôi thì được, giờ đi lấy vợ rồi còn quản tôi yêu đương người khác, lo cho tôi bị lừa lần nữa? Tôi không nhắn lại nhưng đang suy nghĩ có nên thật sự yêu đương với Kiệt để chọc tức 2 người họ không? Như thế có trẻ con, nông nổi quá không, thật lòng thì tôi chưa hết đau buồn vì mối tình với bạn trai cũ, cũng chưa thể mở lòng với Kiệt được. Nếu có qua lại chắc cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. Tôi có nên làm thế không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.