Đi du lịch khi em chồng ốm, tôi bị mẹ chồng mắng tơi tả

| Tâm sự

Gia đình cô em chồng sống cùng thành phố với vợ chồng tôi, còn bố mẹ chồng thì ở quê. Nghe tin nhà tôi cho các con đi du lịch trong khi cô em chồng đang sốt xuất huyết, mẹ chồng liền gọi điện mắng vợ chồng tôi tơi tả.

Gia đình tôi năm nào cũng đi du lịch 1 - 2 lần, lần nào cũng mời bố mẹ chồng đi, nhưng ông bà không đi, dù vậy mẹ chồng tôi muốn chúng tôi cũng ở nhà để tiết kiệm tiền. Lần nào nhà tôi đi chơi về cũng có chuyện này chuyện kia.

Đợt nghỉ lễ vừa rồi khá dài ngày, vợ chồng tôi đã đặt vé đi Phú Quốc từ sớm (trước kỳ nghỉ cả vài tháng), nhưng gần đến ngày vợ chồng tôi đi chơi, thì cô em chồng bị sốt xuất huyết phải nhập viện. 

Nhà chồng tôi chỉ có 2 anh em, cả 2 đều ở khá gần nhau, cách khoảng 5km, Biết tin cô em chồng ốm, tôi cũng đôn đáo chạy vào viện thăm, rồi đưa đón bọn trẻ giúp vợ chồng cô ấy. 

Nhưng đến ngày đi chơi, thì nhà tôi vẫn đi, vì vé đã mua, hơn nữa cô ấy cũng còn có chồng và bố mẹ chồng ở cùng nữa, đâu phải ở 1 mình không ai chăm sóc.

Đi du lịch khi em chồng ốm, tôi bị mẹ chồng mắng tơi tả - Ảnh 1.

Tôi bị mẹ chồng mắng vì đi du lịch khi em chồng đang ốm (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Biết tính mẹ chồng, nên vợ chồng tôi đi chơi trong im lặng, không đăng ảnh lên mạng xã hội, cũng không kể gì nhiều. 

Thế nhưng khi nghe tin nhà tôi đi chơi, mẹ chồng rất khó chịu, gọi điện mắng tôi té tát, nói rằng "sao con có thể đi chơi trong khi em đang ốm nằm viện". 

Quả thực cô ấy cũng không bị gì nghiêm trọng và đã là người trưởng thành, lại có gia đình riêng. 

Tôi không hiểu vì sao vợ chồng tôi lại không được đi chơi? Tôi ấm ức nhất là mẹ chồng nói chúng tôi sống ích kỷ, không biết quan tâm chia sẻ với các em.

Hai người thân bị "đuổi khéo" khỏi nhà con cái, người đàn ông U60 bừng tỉnh, vội giữ lại căn nhà cũ ở quêHai người thân bị 'đuổi khéo' khỏi nhà con cái, người đàn ông U60 bừng tỉnh, vội giữ lại căn nhà cũ ở quê

GĐXH - Từng định bỏ hoang nhà tổ vì nghĩ chẳng còn giá trị, người đàn ông 58 tuổi bất ngờ thay đổi quyết định sau khi chứng kiến bi kịch tuổi già của hai người thân sống cùng con cái nơi thành phố.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.